Những người đàn bà trên cánh đồng thơ

15/12/2020 10:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi vừa được ban quản trị trang Đàn bà & Thơ tặng tập thơ Đàn bà thơ (NXB Hội Nhà văn 2020). Tập thơ gồm trên 300 bài thơ của 65 tác giả, ghi dấu 2 năm hoạt động của một trang thơ trên Facebook, đến nay đã có hơn 600 thành viên, chủ yếu là các cây bút nữ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá X

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá X

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội, nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương làm Phó Chủ tịch Hội.

Trong lời giới thiệu, nhà thơ Bùi Kim Anh, Quản trị trang viết:

"65 chị em ở mọi mọi vùng miền của đất nước. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có. Các nữ nhà thơ đã thành danh có. Chị em dân tộc thiểu số có. Nhiều người đã thành đạt và rất nhiều người còn đang lận đận trong cuộc sống và chưa từng một lần có thơ đăng báo. Có những chị đang bệnh nặng và thơ ra đời trong "cuộc chiến sinh tử ”. Có chị sự sống đang mong manh..."
"Thơ là bầu trời tâm sự, là khát khao sự giải thoát trong đời sống hàng ngày. Thơ không biết nói dối. Chị em đã bộc lộ giãi bày nỗi niềm của mình qua thơ. Thơ của chị em không là sự sắp đặt của những ý tưởng con chữ. Nó có thể còn vụng về nhưng chân thực. Nó có thể bình thường nhưng là tâm hồn, tình cảm của người đàn bà trải lòng trong thơ...".

Văn hào Victor Hugo đã từng ca ngợi :"Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ". Toát ra được, dù chỉ là những tia mảnh mai "ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ" thì cũng đã rất đáng trân trọng cho tập Đàn bà thơ này.

Tác giả Võ Khánh Thuỷ chia sẻ: "Có rất nhiều danh ngôn hay nói về thế giới phụ nữ, thế giới đàn bà. Có rất nhiều cách nhìn và xúc cảm từ vẻ đẹp của đàn bà. Nhưng muốn biết khám phá đúng bản thể vẻ đẹp của người đàn bà, tôi thường rọi mình vào thơ - tiếng lòng của con người. Đó là trái tim, nơi nói được thật nhất cái vốn có của nó, là nơi đụng chạm đến cảm xúc rất cuộc đời của con người. Tôi là một người đàn bà yêu thích thơ. Tôi cũng là người đàn bà làm thơ... Đàn bà và thơ. Đúng như cái tên rất đời. Không hoa mỹ, không khoa trương, không cần tô điểm, rất riêng, rất chung và rất thật".

Chú thích ảnh
Tập Đàn bà thơ

Nhà thơ Bùi Thanh Hà cảm nhận: "Cuốn sách thơm hương tình chị, tình em/Những câu thơ lấp lánh hồn phụ nữ/Quên đông tới cùng bầu trời ủ rũ/"Đàn bà thơ" ấp ủ lửa tim hồng".

Chú thích ảnh

Và chị chia sẻ: "Tôi đã xúc động viết nhanh mấy câu thơ ấy vào một chiều đầu đông trĩu nặng u buồn, khi lũ lụt vừa tràn qua dải đất miền Trung đau thương và được nâng trên tay những cuốn sách còn thơm mùi mực, ngay bìa sau trang nhã, hiện tên 65 nữ tác giả cùng tham gia chung cuốn thơ đẹp đẽ Đàn bà thơ trong đó có tên mình. Không xúc động sao được, khi cuốn sách có cả những bài thơ nổi tiếng một thời đi vào trái tim bao độc giả của những nữ sĩ đã thành danh như Bùi Kim Anh, Đỗ Bạch Mai, Đinh Thị Thu Vân, Đoàn Thị Tảo, Trương Tuyết Mai, Đặng Nguyệt Anh, Lê Thị Kim... Rồi những bức chân dung đẹp đẽ, những cái tên nối dài lạ - quen thấp thoáng ánh sáng văn chương Việt trên bầu trời ảo huyền mênh mông Facebook".

Chú thích ảnh

Xin được lời chúc mừng trang Đàn bà & Thơ và các tác giả nhân dịp ra sách !

Nhân dịp này, xin chia sẻ lại những câu thơ tôi viết tặng các chị khi trang thơ mới ra đời:

Đàn bà và Thơ
Hai nỗi mơ hồ
Như sương sớm trên núi 
Như mây bay trên trời
Biến ảo và ngũ sắc

Người đàn bà đi trên cánh đồng
Mùa bão giông
Mùa gieo hạt
Sự sống mong manh
Mơ những mầm xanh

Người đàn bà đi trên những trang thơ
Lầm lũi và đơn độc
Con chữ ngổn ngang
Mờ tỏ những nỗi niềm
Nồng nàn bao khát vọng

Đàn bà và thơ
Cánh đồng nhân gian
Nặng nhọc mùa gieo chữ

Xin được giới thiệu tác phẩm Đàn bà thơ với bạn đọc yêu thơ.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm