Nhật ký WORLD CUP bằng thơ: Những cái tên vẫn làm ta phải nhớ

10/07/2018 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Phạm Văn Tình gọi tên Messi, Ronaldo, Mohamed Salah...

World Cup hôm nay đã về cuối chặng đường

Bốn trận đấu chỉ còn phân ngôi thứ

Cúp Vàng chẳng thể chạy đi đâu với “tứ tử trình làng”

Có biết bao nỗi buồn vui với một đêm không ngủ

 

Không chỉ Argentina, người dân thành Barcelona vẫn không quên Messi “thần thánh”

Những đường bóng “xe chỉ luồn kim” rối mắt người nhìn

Một bàn thắng xuất thần không thể tin là thật

“Siêu kinh điển” đợi chờ rung động triệu con tim

 

Chú thích ảnh
Dù là 2 siêu sao sáng nhất của làng cầu thế giới, nhưng cả Messi lẫn Ronaldo không thể gánh cả tập thể trong giấc mơ mang tên World Cup

  

Phía bên kia Ronaldo hiên ngang trở lại
Vô địch châu Âu - giọt nước mắt năm nào

Quần xắn cao, chạy lấy đà, mắm môi mắm lợi

Một cú lắc đầu trong trận đấu đỉnh cao

 

Người Ai Cập vẫn còn khóc vì Mohamed Salah

Khóc vì chấn thương của anh với lời nguyền Ramos

Ra sân lần này, trận đầu không có anh trụ cột

Thủ đô Cairo nuốt nước mắt ngậm ngùi

 

Bao nhiêu người lấy cuộc đời - trái bóng làm vui

Đều phải buồn vì những Neymar, Oezil, Costa, De Gea, Mascherano… ủ rũ rời sân cỏ

Bao hy vọng cuối cùng tan theo gió

Tan theo những mộng mơ thao thức suốt canh dài

 

Nhưng ta vẫn còn “tin ở hoa hồng” và tin ở ngày mai

Các nghệ sĩ thân quen sẽ bình yên trở lại

600 bàn Messi, 150 lần khoác áo xứ Bồ của Ronaldo vẫn cứ là vĩ đại

Những cái tên ta không quên và giữ mãi cho mình…

 

9-7-2018

Nhật ký World Cup bằng thơ: Tứ kết, hồi hộp cùng dự đoán

Nhật ký World Cup bằng thơ: Tứ kết, hồi hộp cùng dự đoán

Vòng 1/8 World Cup 2018 qua đi với 4 cặp đấu được xác định ở vòng tứ kết diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 8/7. Nhà thơ Phạm Văn Tình bày tỏ cảm xúc trước vòng đấu này. 

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm