Nhà văn Nga và bài thơ xin sang Việt Nam chiến đấu

02/05/2013 07:40 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - “Nhiệt huyết như anh nước Nga này không thiếu/ Nhưng cuộc chiến này đâu phải trò chơi” - nhà văn lớn của Nga đương đại Victor Slipentruc đọc bài thơ kể lại việc ông từng viết đơn xin sang Việt Nam chiến đấu vào thập niên 1960.

Hai câu thơ nói trên nằm trong bài Việt Nam trong trái tim tôi! mà nhà văn trực tiếp đọc khi đến Việt Nam ra mắt tiểu thuyết Cứu tinh vũ trụ. Buổi ra mắt sách đã diễn ra vào cuối tháng 4, tại Hà Nội.

Đây là sự kiện được Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây cùng Đại sứ quán Nga và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam tổ chức với sự tham gia của nhà văn và gia đình.

Nhà văn Nga sinh năm 1941, cùng lứa với một thế hệ nhà thơ - dịch giả gắn bó với văn học Nga ở Việt Nam, trong đó có những dịch giả nổi tiếng như Bằng Việt, Thúy Toàn…



Nhà văn Victor Slipentruc nhận hoa chúc mừng từ phía các bạn Việt Nam trong buổi ra mắt sách Cứu tinh vũ trụ ở Hà Nội tối 24/4

Nhà văn kể: “Năm 1965, tôi gia nhập quân đội. Lúc đó, ở Việt Nam đang có chiến tranh. Tôi đã viết đơn tình nguyện sang Việt Nam chiến đấu. Trong đơn vị của tôi lúc đó có 3 người có nhiệt huyết như vậy. Nhưng tiểu đoàn trưởng đã gọi chúng tôi đến và nói: nếu cần thì cả tiểu đoàn chúng ta sẽ sang Việt Nam, còn bây giờ, hãy phục vụ đất nước”.

Lòng nhiệt huyết này không thể thực hiện nhưng đến nay nhà văn vẫn nhớ và ghi lại cảm xúc của những năm tháng tuổi trẻ về một đất nước xa xôi qua bài thơ Việt Nam trong trái tim tôi! (dịch sát nghĩa là Việt Nam của tôi!). Trong bài có đoạn: “Tiểu đoàn trưởng nhìn tờ đơn nghiêm túc:/ - Rồi thế nào cũng đến lượt anh thôi/ Nhiệt huyết như anh nước Nga này không thiếu/ Nhưng cuộc chiến này đâu phải trò chơi”.

Cuối bài thơ, nhà văn vẫn thừa nhận: “Việt Nam giờ khác lắm ngày xưa”. Quả thực, nước Nga hiện tại trong mắt người Việt Nam cũng vậy. Nhưng giữa hai dân tộc dường như vẫn có sợi dây gắn kết vô hình nào đó, mà chỉ khi trực tiếp chứng kiến những cuộc hội ngộ Việt - Nga như lần ra mắt sách này, người ta mới cảm nhận hết được.

Đến Việt Nam ra mắt sách, nhà văn Slipentruc mang theo cả gia đình gồm vợ và hai người con, trong đó con trai cả của ông hiện là Đại biểu Duma quốc gia Nga. Tiểu thuyết khoa học giả tưởng Cứu tinh vũ trụ viết về ngày tận thế khi trái đất đứng trước thảm họa diệt vong và có một nhóm kẻ quyền lực sẵn sàng hy sinh cả thế giới vì những tham vọng của mình.

Nhà văn Nga Victor Slipentruc  là Viện sĩ Viện Hàn lâm Ngôn từ Nga, từng là hội viên Hội Nhà văn Liên Xô. Hiện sống ở Moskva và vẫn sáng tác. Tại quê hương mình, Slipentruc là một trong những tác giả được nể trọng, thường xuất hiện trong những chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm