Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều triển lãm chung với họa sỹ Lê Thiết Cương

22/10/2008 09:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều ngày 27/10, hoạ sĩ Lê Thiết Cương kỷ niệm 3 năm thành lập gallery tại gia 39A Lý Quốc Sư (1/11/2005 - 1/11/2008) bằng một triển lãm sách và tranh của chính ông chủ gallery và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có cái tên chung là: Người.

Năm 2005, thi sĩ Nguyễn Quang Thiều bất ngờ trở thành nhà thơ vẽ tranh có tiếng sau khi tham gia triển lãm nhóm “Năm nhà văn vẽ”. Tranh của ông được sáng tác trong sự khuyến khích của một số bè bạn hoạ sĩ (trong đó có Lê Thiết Cương). Còn hoạ sĩ Lê Thiết Cương đã từng tham gia viết bình luận về văn hoá trên một số tờ báo, tạp chí và viết giới thiệu cho một số triển lãm tại Gallery 39A. Có lẽ do hai nhà thơ, hoạ sĩ tâm đầu ý hợp, “bắn súng được cả hai tay” như vậy nên lời đề từ giới thiệu trên giấy mời được họ ghi như sau: Một chúng ta được sinh ra luôn là chính chúng ta nhưng lại không bao giờ là chúng ta trước đó. Đấy chính là bí ẩn của đời sống này và của mỗi con người. Chính thế mà viết hay vẽ chân dung dù chỉ vẽ hay viết về một con người cụ thể đã trở thành sự sáng tạo vô tận và không bao giờ có kết thúc.

Vũ Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm