Nhà thơ đoạt giải Nobel Derek Walcott qua đời tại quê nhà

18/03/2017 11:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà thơ đoạt giải Nobel Derek Walcott đã qua đời ở tuổi 87 tại nhà riêng ở đảo quốc St Lucia vào 17h hôm thứ Sáu sau một thời gian dài ốm bệnh, người phát ngôn đơn vị xuất bản của ông thông báo.

Các nhà phê bình đánh giá Derek Walcott là một trong những nhà thơ lớn nhất vùng Caribe. Số lượng tác phẩm của ông rất đồ sộ, trong đó phải nhắc tới Trong một đêm xanh: Thơ từ năm 1948 – 1960 và kiệt tác Omeros, dựa trên IliadOdyssey của Homer.

Nhà thơ Derek Walcott tại thư viện Đại học Oviedo tháng 3/2006

Ông giành giải Nobel Văn chương năm 1992 và giải TS Eliot cho thơ năm 2011. Ủy ban Nobel trao giải cho ông bởi: “Thơ của ông có được cùng một lúc sự tráng lệ phi thường và ý nghĩa to lớn… Phong cách của Walcott duyên dáng và nhạy cảm”. Còn tập thơ thắng giải TS Eliot, Những con diệc bạch, được ban giám khảo ca ngợi là “Cuốn sách đầy cảm xúc, mạo hiểm và ngữ nghĩa toàn mỹ từ một nhà thơ vĩ đại”. 

Ngoài ra, ông cũng được trao nhiều giải thưởng khác, trong đó có giải của quỹ MacArthur – còn được gọi là quỹ “bảo trợ nhân tài”.

Derek Walcott thường được cho là một nhà thơ da đen. Bản thân ông không nhìn nhận như vậy về bản thân. Ông, như tự nhận xét, trước nhất, là một nhà thơ Caribe. Dante, Shakespeare, Chaucer, Yeats và đặc biệt là Homer, đều được tái hiện lại qua lăng kính hướng về Caribe của ông.

Derek Walcott tại nhà ở St Lucia sau khi giành giải Nobel năm 1992

Bằng tài năng thơ ca thiên phú của mình, ông khám phá và giải thích thế giới theo hướng ít ai thấy. Ông không phải kẻ cục bộ, mà ngược lại, là bậc thầy trong công cuộc xác định những điểm chung và chủ đề phổ quát, làm sáng tỏ cả cá nhân lẫn tập thể.

Xuất hiện trên BBC Radio 4 năm 1992, ông kể rằng mình viết văn từ khi nghe mẹ đọc Shakespeare ở nhà. Cha ông, người đã qua đời khi ông còn nhỏ, cũng từng viết thơ.

“Tôi nghe những âm thanh đó ở nhà từ khi còn bé”, ông hồi tưởng. “Tôi luôn biết đó là cái tôi muốn – viết, đặc biệt là thơ”.

Sinh năm 1930, ông học Đại học West Indies ở Jamaica, trước khi chuyển tới Trinidad năm 1953, nơi ông là nhà phê bình kịch và nghệ thuật.

Ông xuất bản tập thơ đầu tiên, 25 bài thơ, năm 18 tuổi. Ông cũng là họa sĩ và nhà viết kịch rất thành công.

Ngoài ra, ông từng bị kéo vào cuộc tranh luận gay gắt khi là ứng viên cho vị trí Giáo sư Thơ của Oxford năm 2009. Ông rút khỏi cuộc đua khi các học giả nhận được hàng loạt thư nặc danh tố cáo ông quấy rối tình dục nữ sinh viên năm 1982. Người chiến thắng, Ruth Padel – Giáo sư thơ nữ đầu tiên, bị buộc từ chức chỉ vài ngày sau đó khi bị phát hiện cung cấp các cáo buộc cho nhà báo.

Trước sự ra đi của Walcott, Quỹ phát triển văn hóa St Lucia đã vinh danh ông: “Thế giới đã mất đi một trong những biểu tượng văn chương nổi bật. Niềm cảm thông của chúng tôi mở rộng tới cả quốc gia St Lucia, nơi không còn nghi ngờ gì, đã tự hào và vinh danh ông như người con đích thực của St Lucia.

“Ông đã cất cao giọng về văn hóa và di sản của đảo, và sự bảo tồn nơi đây, và tình yêu của ông với St Lucia cũng như Caribe được minh chứng khi ông nhắc tới quê nhà rất nhiều trong tác phẩm của mình”.

Hiệp hội Thơ miêu tả cái chết của ông là một “tin khủng khiếp” và khuyến khích mọi người hãy đọc tác phẩm ông trong ngày buồn này.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm