Ngô Kiến Hào đang “lớn” dần lên

13/11/2010 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Từ khi cải sang đạo Cơ đốc, ca sĩ/diễn viên Ngô Kiến Hào thừa nhận anh đã bớt nóng tính đi nhiều.


Ngô Kiến Hào tự nhận anh ngày càng "đằm" tính hơn
Trước đây, thành viên nhóm F4 này luôn mất bình tĩnh và rất thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là khi bận rộn với công việc. Những lúc cáu, Ngô có thể đá phăng đi mọi thứ, nhưng giờ đây anh đang “lớn” dần lên và khẳng định “tôi đang học cách tự hoàn thiện mình từng ngày, từng bước”.

Ngô Kiến Hào nói, do bởi từng sống ở Mỹ nên anh là người rất thẳng thắn. “Do người Á luôn có thói quen quanh co, lòng vòng nên sự thẳng thắn của tôi khiến nhiều người hiểu nhầm. Nhưng giờ đây tôi đang học cách sống hài hòa với mọi người. Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, chẳng hạn khi có sự xích mích giữa 2 người thì ta có thể chọn cách nổi nóng, xông vào đánh nhau hoặc suy nghĩ về điều đó và hiểu tâm trạng của người khác. Chúa Trời cho phép tôi liên tục được trải qua nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà tôi chọn làm là ăn chocolate và sau đó cầu nguyện rồi mới đánh răng, rửa mặt”, Ngô Kiến Hào chia sẻ.

Cuối tháng trước, Ngô Kiến Hào đã tổ chức họp báo ở Hong Kong để thông báo về việc anh vừa ký hợp đồng dài 2 năm với Universal Music trị giá 8 triệu đô la Đài Loan (TWD). Đêm trước khi tổ chức họp báo, Ngô Kiến Hào vẫn ở Đài Loan để quay nốt Material Queen, serie phim truyền hình mới nhất mà anh tham gia thủ diễn. Quay phim xong vào 1 giờ đêm nhưng đến sáng Ngô đã phải bay sang Hong Kong, nên anh khá mệt mỏi. Tuy nhiên, nghệ sĩ 32 tuổi này vẫn hồ hởi khi nói về cách làm việc của Universal Music. “Universal Music từng có nhiều lần bàn bạc với tôi, họ rất thẳng thắn và hiểu được suy nghĩ của tôi. Điều đó khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi hy vọng có thể mang đến cho người hâm mộ phong cách âm nhạc, vũ đạo mới và giới thiệu một Ngô Kiến Hào hoàn toàn khác”.

Anh tiết lộ, bước tiếp theo của anh là phát hành album tiếng Hoa. Trong album mới này anh sẽ tham gia vào quá trình sản xuất, trong đó có cả việc sáng tác và soạn ca từ.

Chàng nghệ sĩ người Mỹ gốc Đài này thông thạo nhiều thứ tiếng và đó là thuận lợi lớn đối với anh. Trong phim Next Stop, Happiness, Ngô Kiến Hào thủ vai Ren Guang Xi, người giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về tinh thần, không tình yêu, không tiếng cười. Không chỉ là một ca sĩ/diễn viên, mà anh còn có nhiều công việc “làm ăn” với bạn bè, từ kinh doanh quần áo tới giày dép, điều hành câu lạc bộ đêm, công ty thu âm, sản xuất phim, công ty tìm kiếm tài năng và giờ đây là kinh doanh đồ trang sức. Mặc dù bề bộn công việc, nhưng Ngô Kiến Hào vẫn luôn tìm thấy niềm vui và hét lên vui sướng: “Tôi yêu cuộc sống của mình”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm