Nghệ sĩ Lang Lang: 'Chấn thương lại là một điều đáng mừng và may mắn'

31/08/2018 15:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (31/8), Lang Lang đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với truyền thông trước đêm trình diễn của anh mang tên Hublot Loves Art tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) trong buổi tối cùng ngày.

Lang Lang được biết đến là một trong nghệ sĩ dương cầm tài năng thế giới khi tên tuổi anh bắt đầu "phủ sóng" ở châu Á năm mới lên 5 và 17 tuổi anh đã trở thành hiện tượng của nền âm nhạc cổ điển phương Tây. 

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ dương cầm Lang Lang trong buổi tái ngộ với khán giả Hà Nội sáng nay (31/8)

Dù vấp phải nhiều tranh cãi khi không ít nhà phê bình âm nhạc cho rằng lối trình diễn của Lang Lang thiên về kỹ thuật hơn là cảm xúc nên các chương trình dù "cháy vé" hoặc được truyền thông tán dương khi đó cũng vẫn mang sự nhàm chán. Cơ duyên đưa Lang Lang đến với Hà Nội lần thứ hai bởi anh chính là Đại sứ Hublot toàn cầu. Thương hiệu đồng hồ đắt giá này còn có sản phẩm mang tên Lang Lang.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông sáng nay tại Hà Nội, bản thân Lang Lang cũng thừa nhận điều này. Bên cạnh đó, anh cũng vui vẻ khi chia sẻ với báo giới Việt Nam về chấn thương tay nghiêm trọng cách đây 2 năm. 

* Lần thứ hai trở lại Việt Nam anh có cảm xúc thế nào? 

- Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội biểu diễn cùng cha là cách đây 15 năm. Trong lần trở lại này tôi đi cùng mẹ của mình. Tôi có gửi hình về cho cha và ông đã rất xúc động khi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp chúng tôi đã có ở đây. Ông ấy rất thích Hà Nội. Mẹ tôi cũng vậy. Ngoài mẹ, lần này tôi còn đưa học trò 12 tuổi tới Hà Nội. Tên cậu bé là Peter, trông rất dễ thương và có vẻ ngoài hơi giống tôi. Cậu bé là tay đàn nhí được quỹ tìm kiếm tài năng của tôi phát hiện và hỗ trợ. Quỹ này tìm kiếm và hỗ trợ cho các tài năng ở khắp nơi trên thế giới. Peter sẽ cùng biểu diễn với tôi tối nay.

Chú thích ảnh
Mẹ của Lang Lang đồng hành cùng anh trong chuyến sang Việt Nam biểu diễn lần này

Sau 15 năm tôi thấy Hà Nội thay đổi rất nhiều. Sân bay hiện đại hơn và mang tính quốc tế. Ngoài ra, cây cầu mới nối từ sân bay vào thành phố (cầu Nhật Tân - PV) khiến tôi vô cùng ấn tượng. 

Những ngày qua trời mưa dai dẳng nên tôi chưa có dịp đi thăm quan Hà Nội nhưng tôi hi vọng ngày mai mình sẽ có thể khám phá nhiều hơn và sẽ được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật khác.

Tôi đã rất thích múa rối và âm nhạc truyền thống của Việt Nam trong lần đến trước. Tôi mong lần này mình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở Hà Nội.

Chú thích ảnh

* Anh đã thưởng thức những món ăn nào rồi và anh có thích ẩm thực Việt Nam?

- Tôi vốn thích các món ăn Việt Nam. Hồi còn là sinh viên ở Philadelphia (Mỹ), căn hộ tôi sống ở ngay gần chợ Việt Nam, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè Việt Nam sống xung quanh. Tôi đặc biệt yêu món bánh mỳ và phở Việt Nam, đặc biệt là phở bò.

* Còn về bản thân anh thì sao, anh thấy mình hiện tại và 15 năm trước có thay đổi gì?

- Tôi đã có nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Ngày trước, tôi chỉ chú ý đến kỹ thuật. Mỗi khi bước lên sân khấu tôi luôn cố gắng chơi với nhịp độ tập trung nhất và tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi dồn mọi sức lực khi biểu diễn. Khi còn trẻ, ai cũng luôn muốn phô diễn kỹ thuật, tôi không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, tôi hướng tới cảm xúc và những gì thuộc về nghệ thuật hơn là kỹ thuật. Đêm diễn hôm nay chắc chắn sẽ mang cảm xúc rất nhiều.

Chú thích ảnh

* Sau 2 năm hiện giờ chấn thương của anh thế nào, nó có ảnh hưởng gì đến đêm nhạc không và hình như những đêm diễn của anh sau này phải hạn chế?

- Tôi rất vui vì nó không ảnh hưởng gì đến buổi trình diễn. Tôi thấy rằng chấn thương cũng là một điều đáng mừng và may mắn khi tôi có nhiều thời gian để hiểu ra nhiều vấn đề hơn về nghệ thuật cũng như có thời gian cả cho bản thân mình. Trước đây, tôi đã dành nhiều thời gian để đi biểu diễn và khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng là để tôi tìm cho mình hướng đi mới trong việc phát triển sự nghiệp.

Thời gian nghỉ ngơi tôi đã có thời gian để đi xem bóng đá, để chăm chút hơn cho hoạt động giáo dục âm nhạc và quỹ phi lợi nhuận tìm kiếm những tài năng trẻ của mình nhiều hơn. 

Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ giải nghệ bởi tôi mong muốn được chơi nhạc và sống với âm nhạc cả cuộc đời mình. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, như bây giờ, tôi nhận ra khoảng thời gian dành cho bản thân để làm những việc ngoài âm nhạc như vậy quả là vô cùng quý báu.

Chú thích ảnh
Lang Lang và siêu mẫu Phương Mai trong buổi gặp gỡ báo chí sáng nay. Cô cũng là MC chính dẫn dắt buổi giao lưu đồng thời phiên dịch các câu hỏi, câu trả lời bằng tiếng Anh - Việt giữa Lang Lang và báo giới

* Với sự nghiệp hơn 20 năm qua của mình, bằng cách nào để anh nuôi dưỡng được cảm xúc trong mỗi lần trình diễn?

- Tôi nghĩ rằng những người nghệ sĩ chơi đàn cũng như những người đầu bếp, có rất nhiều nguyên liệu để họ đưa vào làm nên món ăn ngon. Tương tự như vậy, trong mỗi bản nhạc đều chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Người nghệ sĩ thực thụ phải là người đem được tất cả những cảm xúc ấy đến với người nghe và khiến họ cảm nhận được thì mới là người đặt cả trái tim mình vào mỗi buổi trình diễn. Và như vậy khán giả mới không cảm thấy nhàm chán. Còn nếu như chỉ biểu diễn theo công thức mà không truyền tải được các cung bậc cảm xúc thì sẽ không thể thành công.

* Cảm ơn anh và chúc đêm diễn của anh thật thành công!

Nghệ sĩ dương cầm Lang Lang: Sự tranh cãi của giới phê bình không làm sự nghiệp bớt thăng hoa

Nghệ sĩ dương cầm Lang Lang: Sự tranh cãi của giới phê bình không làm sự nghiệp bớt thăng hoa

Là một trong những thiên tài âm nhạc nổi danh từ khi chưa đầy 5 tuổi, nghệ sĩ độc tấu dương cầm người Trung Quốc - Lang Lang từng được tạp chí Time của Mỹ bình chọn nằm trong Top 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Vào 31/8 tới đây, anh sẽ có buổi diễn ở Nhà hát lớn (Hà Nội)…

Thu Hằng - Minh Thư (ghi)
Ảnh: Hải Bá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm