Miss Teen 2009 Xuân Mai: "Em không muốn làm hotgirl"

06/10/2009 01:52 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tối 4/10, vượt qua 18 thí sinh đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, Lý Thị Xuân Mai, cô nữ sinh lớp 12 trường THPT Võ Thị Sáu, TP HCM, sở hữu chiều cao nổi trội (1m71) và gương mặt xinh xắn, đã đăng quang danh hiệu Ngôi sao Tuổi Teen Việt Nam 2009.

Miss Teen 2009 Xuân Mai 
Trong phần thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi: “Bạn thấy mình có điều gì thay đổi sau 2 tuần tham gia cuộc thi Miss Teen”, Xuân Mai đã trả lời chân thành: “Cuộc thi đã biến em từ một cô bé ưa nhõng nhẹo, nhút nhát trở nên trưởng thành và tự tin hơn” và quả đúng như vậy, cô bé 17 tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất là khi tiếp xúc với báo giới.

* Cảm giác của Xuân Mai như thế nào khi được trao chiếc vương miện từ Miss Teen 2008 Huyền Trang?

- Em cảm thấy rất bất ngờ, vui sướng và cảm giác may mắn khi nhận được giải thưởng cao nhất này. Bên cạnh đó là cảm giác hơi nuối tiếc cho một số bạn không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng nhưng không may mắn giành được giải thưởng nào.

* Theo Xuân Mai thì lý do gì để em được chọn là Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam 2009?

- Có thể là do BTC cuộc thi cần một hình ảnh mới, một đại diện tiêu biểu cho thế hệ teen Việt Nam. Có thể là một nét dịu dàng và trong sáng chăng? Cũng có thể là do em rất dễ hoà đồng và thân thiện với mọi người. Giành được chiến thắng, em cảm thấy rất bất ngờ tuy nhiên BGK đã chấm và lựa chọn thí sinh trong suốt một quá trình. Họ đã theo dõi và có những nhìn nhận kỹ lưỡng đối với từng thí sinh. Có thể em có những ưu điểm nào đó để được lựa chọn.

* Từng tự nhận mình không xinh đẹp bằng nhiều bạn thí sinh khác. Vậy có lúc nào Xuân Mai cảm thấy tự ti so với các bạn không?

- Ban đầu tham dự cuộc thi, em thấy các chị ai cũng xinh đẹp hết thì cũng có chút buồn. Nhưng sau đó em nghĩ, có thể mình có những cái riêng và sẽ được BGK nhìn nhận. Vì vậy em đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của bản thân chứ không nghĩ mình phải làm gì để có được giải hay không.

* Nếu được lựa chọn thì Xuân Mai sẽ tự chọn mình hay một bạn gái nào khác đoạt giải nhất?

- Có lẽ là em sẽ lựa chọn mình (Cười).

* Còn nếu phải lựa chọn một ai đó khác?

- Ẻm chọn Hoài Anh. Chị ấy không những tài năng mà còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện bên ngoài nữa. Hoài Anh không chỉ có tâm hồn đẹp mà cách ứng xử của chị ấy cũng đẹp.

* Trở thành Miss Teen 2009 đồng nghĩa với việc Xuân Mai sẽ phải đảm đương nhiều hoạt động xã hội và cộng đồng do BTC đưa ra. Xuân Mai có tự tin sẽ đảm nhiệm tốt vai trò đó của mình trong một năm tới đây không?

- Em đang học lớp 12 và cũng sẽ thi đại học vào năm tới. Cũng có thể sau khi đoạt giải việc học của em sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng em hứa sẽ hoàn thành tốt việc học của mình để xứng đáng với danh hiệu đã được trao tặng. Ngoài những hoạt động mà BTC yêu cầu em cùng đồng hành thì chắc chắn em sẽ tiếp tục làm những công việc trước đây đã từng tham gia như tới các mái ấm chăm sóc các em nhỏ mồ côi, khuyết tật hay góp tiền ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Gia Định…

* Khi đăng quanh danh hiệu Miss Teen 2008, Huyền Trang cũng chia sẻ sẽ học tốt và sẽ thi lên đại học nhưng sau đó thì Huyền Trang lại chọn học cao đẳng thôi. Xuân Mai có chắc chắn mình sẽ thi Đại học không?

- Em sẽ thi chứ. Em dự định sẽ thi vào trường ĐH Nhân văn. Tương lai có thể sẽ thay đổi nhưng hiện tại thì em sẽ chắc chắn muốn thi.

* Tham gia cuộc thi khi bắt đầu năm học lớp 12 quan trọng, chắc chắn là việc học của Xuân Mai cũng có nhiều ảnh hưởng?

Tất nhiên là em sẽ chậm hơn các bạn một chút nhưng khi trở lại trường học em sẽ cố gắng mượn vở các bạn để chép bài. Em sẽ cố gắng để bắt nhịp lại với lịch học ở trường. Kỳ thi giữa học kỳ đang chờ em ở phía trước.

* Vậy lý do gì để em đăng ký thi Miss Teen?

- Đó cũng là một sự tình cờ. Ban đầu khi thấy có nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia thi thì em cũng chỉ định thi cho vui. Đơn giản em muốn tham gia để thể hiện khả năng của bản thân mình. Càng tham gia, càng vào được vòng trong thì em càng cảm thấy lý thú hơn. Em thấy cuộc thi rất hay, các bạn trẻ có thể thể hiện được tài năng của mình, học được cách giao tiếp…

* Giờ đã trở thành một người được nhiều người biết tới. Hỏi thật là một cô gái xinh đẹp như em trước kia có bao giờ mong muốn sẽ trở thành một hotgirl không?

- Không. Em không thích được gọi là một hotgirl. Em chỉ thích mọi người gọi tên của em là Xuân Mai.

* Không muốn trở thành một hotgirl nhưng Xuân Mai nghĩ sao về trào lưu các bạn trẻ thi nhau đưa hình ảnh lên mạng với mong muốn trở thành người nổi tiếng với những danh hiệu tự phong như hotgirl, hotboy?

- Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Một số bạn thấy hình ảnh mình đẹp thì đưa lên mạng để chia sẻ với bạn bè. Cũng có một số bạn gia công chỉnh sửa lại hình ảnh rồi đưa lên mạng. Sở thích là tuỳ mỗi người nhưng mỗi hành động sẽ mang đến một kết quả và bản thân người đó sẽ phải gánh chịu. Có bạn đưa hình ảnh lên thì xây dựng được hình ảnh đẹp nhưng cũng có những bạn bị nhận xét không hay.

* Trong trường hợp Xuân Mai cũng gặp phải dư luận không hay với những hình ảnh được đưa lên mạng thì em sẽ phản ứng như thế nào?

- Khi trở thành người của công chúng thì chắc chắn em sẽ gặp nhiều trở ngại. Việc gì thì mình cũng phải chuẩn bị trước tinh thần. Không may gặp những trường hợp đó thì cũng có thể hơi buồn một chút nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua. Em sẽ chứng minh rằng việc nhìn nhận đó là không đúng. Khi là người công chúng thì em sẽ được nhiều người chú ý tìm hiểu nhiều hơn. Em sẽ cố gắng phát huy cách cư xử với những người chung quanh và khi đó người ta sẽ có ánh nhìn tốt hơn về em.

* Trở thành một người của công chúng, Xuân Mai có mong muốn gia nhập vào làng giải trí như làm diễn viên, làm ca sĩ?

- Hiện giờ thì chưa. Em nghĩ đến với nghề nào cũng cần một cái duyên. Ví dụ như em đến với cuộc thi cũng là một cái duyên, trước đó em không hề nghĩ sẽ tham gia cuộc thi này. Vì thế, trong tương lai, có thể em sẽ nhận được những cơ hội mới cho mình nhưng trước mắt thì nhiệm vụ chính của em vẫn là việc học.

* Được biết Xuân Mai có có năng khiếu về múa nữa. Vậy Xuân Mai có nghĩ sẽ trở thành một diễn viên múa không?

- Em cũng thích và biết một chút xíu về múa. Với em, múa là sở thích để giải trí, để thư giãn mà thôi. Em vẫn thích làm kinh doanh nhiều hơn.

* Là một thiếu nữ, Xuân Mai có dành nhiều thời gian để làm đẹp cho mình không?

- Không. Khi đi học em không bao giờ làm đẹp và đây là lần đầu tiên em làm đẹp để đi thi. Em mới trang điểm lần đầu nên da còn bị dị ứng với mỹ phẩm.

* Sau cuộc thi, khi trở về với mái trường PTTH Võ Thị Sáu, Xuân Mai có sợ các bạn sẽ giữ khoảng cách với mình vì bây giờ em đã trở thành Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam?

- Không đâu. Các bạn rất thân thiết với em và ủng hộ em nhiều lắm. Em sẽ giữ đúng mình là Xuân Mai hồi trước. Nếu em vẫn giữ bản chất như mình vốn có thì các bạn cũng sẽ đối xử với em như trước thôi. Em nghĩ sẽ không có gì thay đổi.

* Là một nhan sắc tuổi teen được thừa nhận, vậy khi đến trường Xuân Mai sẽ phải mặc những bộ quần áo đẹp, phải trang điểm chứ?

- Em nghĩ đến trường đẹp nhất vẫn là bộ đồng phục. Em còn là học sinh nên đi học sẽ không trang điểm đâu. Đi học mà trang điểm sẽ bị giám thị bắt (Cười). Mà khi đến trường đâu có ai trang điểm, mình có nét thì mọi người vẫn nhìn thấy mà.

* Các bạn học sinh thành phố thường yêu rất sớm, Xuân Mai cũng đã 17 tuổi vây đã có mối tình đầu nào chưa?

- Em chưa có. Các bạn khác có người yêu chắc do cảm nhận sớm còn em thì chưa (Cười)

* Vậy Xuân Mai có thích một hotboy nào trong trường hay thần tượng một diễn viên, ca sĩ người mẫu nào đó?

- Không ạ. Khi xem phim, em thích diễn xuất của một diễn viên khi anh đó đóng tốt. Khi nghe hát, em thích một ca sĩ hát ca khúc hay chứ không thần tượng một ai cả.

* Vậy một chàng trai trong mơ của Xuân Mai sẽ như thế nào đó?

- Nếu nói là mơ thì đầu tiên người bạn trai đó phải có vẻ bề ngoài cao ráo một chút xíu. Nhưng quan trọng là khi tiếp xúc với họ mình biết họ suy nghĩ như thế nào. Một anh chàng có bề ngoài đẹp trai nhưng lại ích kỷ, lười học thì chắc không chơi được rồi. (Cười)

Trung Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm