MC Thảo Vân: Nhiều khi tôi thấy mình hèn…

09/02/2011 08:43 GMT+7 | Văn hoá

Sau khi chia sẻ với báo chí về những đổ vỡ của cuộc hôn nhân từng được coi là một nửa của nhau với diễn viên Công Lý, Thảo Vân xuất hiện trong đám cưới Trọng Trinh với một cái bụng to "bất thường" khiến dư luận xôn xao, về cái tin thất thiệt, Thảo Vân đang mang bầu. Cái tên MC Thảo Vân lại một lần nữa, gây sự chú ý với mọi người. Chị nhận được nhiều cuộc điện thoại, chia sẻ có, tò mò có, và cả soi mói nữa…

Phóng viên đã có một cuộc trò chuyện khá thẳng thắn với chị, một Thảo Vân của công việc đời thường, chuyên viên của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, không trang điểm, không áo váy, thậm chí có vẻ quá giản đơn so với mọi người. Tôi đã gặp một Thảo Vân như vậy, trong những ngày cuối năm giá buốt, thấy nỗi buồn và sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt chị.



Chúng tôi đã hết duyên với nhau


- Chào chị. Đang có quá nhiều những thông tin gây sốc về chị, rằng chị đang có bầu khi vừa chia tay chồng hơn một năm.

- (Im lặng một lúc). Có bầu ư, đây, bạn thử nhìn xem, tôi có gì khác thường không nào? Lúc đầu tôi không định trả lời bất cứ câu hỏi nào về vấn đề này, bởi nếu tôi có bầu thì làm sao giấu mãi được. Tôi thấy báo chí của mình bây giờ rẻ tiền quá, không còn gì để nói hay sao. Nhưng sau tôi nghĩ lại, cũng cần một phát ngôn danh chính ngôn thuận cho những người yêu mến mình biết, đó chỉ là tin vịt.

- Thực tế thì chị lấy chồng rất muộn, lúc đó chị đã 34 tuổi, còn anh Công Lý lại vừa đổ vỡ sau một cuộc hôn nhân, phụ nữ ngoài 30, người ta có đủ độ chín để lựa chọn một xác suất an toàn cao hơn chứ?

- Có lẽ tôi và nhiều người cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng với tình yêu, thì tuổi tác không phải là vấn đề chính yếu. Lúc nào cũng có những ngây ngô nhất định. Nhưng ở cái tuổi đó, chỉ đưa lại cho tôi một điều này, tôi nhìn nhận những vấn đề xảy ra trong tình yêu và hôn nhân bằng một thái độ điềm tĩnh hơn, và biết thông cảm với người bạn đời của mình, dù không tránh khỏi những mỏi mệt.

- Vâng, tôi cũng nhận ra điều đó trong chị, một Thảo Vân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, có vẻ mệt mỏi hơn, chị có bao giờ ân hận vì quyết định của mình.

- Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đi đến quyết định cuối cùng. Tôi và anh Lý đều rất tôn trọng nhau, và bạn thấy đấy, chúng tôi chia tay nhau rất lặng lẽ, chúng tôi đã cư xử với nhau như những người có văn hóa nhất, không phải vì chúng tôi cố tình làm thế, có cố cũng không được nếu một trong hai không ý thức được điều đó, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ vẫn rất tốt đẹp. Tôi và anh Công Lý bây giờ là bạn, và chúng tôi vẫn có một sự chia sẻ chung là bé Tít.

- Hồi đó Thảo Vân rất nổi tiếng, nhưng lại "ế" chồng, và khi gặp Công Lý, chị đã ca ngợi, đó là sự bù đắp, chia sẻ cho nhau, là cái nửa của nhau, cứ như thể chị sẽ có một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc lắm, còn bây giờ, cuộc sống lại xa cách đổ vỡ. Nhiều người cho rằng, Thảo Vân là người hơi bị "thảo mai" trước và sau những phát ngôn về cuộc hôn nhân và người chồng khá nổi tiếng của mình?

- (cười). Tôi nghĩ đó là duyên số, không một chút tính toán nào, tình yêu của tôi cũng trải qua nhiều sóng gió, khó khăn, thời điểm đó, mọi thứ đều đẹp và lung linh… cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ anh Lý, nhớ những gì thuộc về kỷ niệm của hai người. Tôi chỉ thấy buồn vì một số người không đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà phán xét. Có thể với nghệ sĩ, tâm hồn họ mong manh và nhạy cảm hơn, nên những tác động của họ sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Tôi thấy kinh ngạc là mọi người không phải là tôi mà cứ phán xét như là chính tôi ấy. Đừng nghĩ rằng họ không yêu con, không thương con, phán xét như thế rất tội cho họ, tội cho những đứa con.

- Nói đến chuyện này, tôi muốn hỏi chị một câu, vì rất nhiều người hồ nghi rằng, chị đã từng cố tình tô vẽ hạnh phúc của mình?

- Những người biết tôi chưa ai nghĩ rằng tôi giả dối, tôi chỉ cần thế là đủ rồi, còn những ai chưa biết thì mình chịu thôi, tôi không có ý định sống cho mọi người.

Cuộc sống không một phút nào giống phút nào, thời điểm đó đối với tôi là như thế, chẳng việc gì phải giả vờ, tôi không có nhu cầu dùng những thứ đó để đánh bóng tên tuổi của mình, anh Lý thì lại càng không, thậm chí anh Lý hoàn toàn xa lạ với những chuyện hào nhoáng, bóng bẩy đó. Chúng tôi đã từng mong đợi như thế, nhưng giờ nó không được như mong đợi thì phải chấp nhận thôi. Càng ở với nhau, thì chúng tôi càng cảm thấy xa nhau. Chắc gì tôi đã là người mà anh ấy mong đợi, sự độc lập, quyết đoán của mình, khiến anh cảm thấy không được tôn trọng thì sao. Tôi vẫn luôn luôn tự hỏi mình, liệu mình đã đúng hết chưa, dù tôi là người phụ nữ hoàn toàn của gia đình, tôi không làm gì ngoài mục đích chồng và con… Nhưng có thể anh sẽ gặp một người phù hợp với anh hơn… cuộc sống không thể chọn được, đó là số phận, số phận đấy, tôi không có ngôi sao chiếu mệnh tốt.

- Vậy cho tôi hỏi thật nhé, đến lúc này chị có còn yêu chồng?

- Có chứ, làm sao hết nhanh thế được, nhưng đó là một phạm trù khác. Tôi nghĩ, bất cứ một cuộc hôn nhân nào tồn tại cũng không chỉ có tình yêu, chỉ có tình yêu không thể giữ được gia đình, tình yêu phải cộng với rất nhiều thứ. Trước đây anh Lý vẫn đi diễn suốt, nên cu Tít không cảm thấy sự trống vắng khi bố vắng nhà, cu Tít cũng có thể gọi điện cho bố bất cứ lúc nào và điều quan trọng là nó còn quá bé. Còn khi nào nó đủ lớn, tôi sẽ nói chuyện với con một cách thấu đáo, không trốn tránh hay giấu giếm, để cho con hiểu và không bị tổn thương nhiều.


Công Lý - Thảo Vân ngày còn hạnh phúc

Tôi cũng sẽ giải thích tận cùng đến khi nào cháu hiểu thì thôi, bởi tôi nghĩ quan trọng là thái độ của người bố và người mẹ về cuộc hôn nhân đó. Đến thời điểm này, thì trong mắt nó, bố vẫn là nhất, tôi làm điều đó vì con, và vì anh Lý, bởi bố vẫn là bố, đó là điều không thể thay đổi được, hãy để cho nó yêu bố theo cách của nó.

- Cuộc sống hiện tại của chị?

- Tôi cũng đang phải cố gắng để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con, nhưng có một điều phải thừa nhận rằng, tôi không cố quá bằng mọi cách để có tiền, dù đôi khi mình cũng ước, có tiền để mua cái này, cái nọ. Nếu tôi bằng mọi cách chắc bây giờ mẹ con tôi đã không phải thuê nhà. Thực tế là tôi chưa bao giờ giàu có.

- Kinh tế có ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chị, chị là người sắc sảo, thông minh, có thời gian trên Blog của chị người hâm mộ đọc được những entry thấp thoáng những than phiền của chị về kinh tế khó khăn, về những ước vọng không đạt. Có phải chị không tìm thấy chỗ dựa ở người đàn ông của mình?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lấy chồng để có một chỗ dựa, điều đó chưa hẳn đã hay. Có khi thiệt thòi là do chính mình. Vì người đàn ông họ vẫn luôn muốn là trụ cột gia đình, đôi khi mình tỏ ra quá độc lập chưa hẳn đã hay, nhưng tính do trời sinh ra rồi, khó có thể thay đổi. Đôi khi do tính cách độc lập của mình mà người chồng không phát huy hết khả năng của mình, làm cho chồng mủi lòng.

- Anh Công Lý đã từng một lần đổ vỡ, đáng lẽ anh ấy biết trân trọng hạnh phúc mình đang có chứ?

- Tôi cũng từng nghĩ như vậy, ngày đó yêu, tôi nghĩ sẽ rất hợp, nhưng càng sống chúng tôi càng xa cách, rõ ràng không hợp nhau, và chúng tôi đã đắn đo mãi, bàn bạc mãi, và cuối cùng thì quyết định chia tay, như thế cuộc sống sẽ tốt hơn cho cả hai và thực tế, bây giờ công việc của anh Lý tốt hơn, còn tôi cũng tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Nhiều khi tôi thấy mình hèn...

- Chị đã từng đứng trên đỉnh cao của danh tiếng, khi cách đây 10 năm, cái tên Thảo Vân trở thành thương hiệu của một MC, giờ Thảo Vân đã trở nên lặng lẽ, chị có hụt hẫng với điều đó.

- Có giai đoạn mình cũng buồn, nhưng rồi cũng qua đi, vì công việc nào cũng thế, có những đỉnh cao này rồi bằng lặng khác, quan trọng là ở giai đoạn nào mình cũng luôn hết mình, nên tôi không bị hụt hẫng gì nhiều, vì ngay cả trong giai đoạn của đỉnh cao như bạn nói thì cuộc sống của tôi cũng không có gì khác, diễn ra bình thường, dù tôi vẫn luôn ao ước có một chương trình hấp dẫn khán giả đến như thế và mình được làm thì thật là tuyệt.

- Ngày đó chị đang rất nổi, con đường thảm hoa đang trải ra phía trước, nếu dấn một bước nữa, có thể chị sẽ có nhiều hơn những thứ bây giờ, danh vọng, và tiền bạc?

- Tôi thích cuộc sống của tôi trước đó, trong giai đoạn đó và sau đó tôi vẫn đi làm, khác hoàn toàn với thế giới showbiz, và tôi tìm thấy tôi ở đây. Một sự chia sẻ khác, có một cảm giác thân thương khác. Cũng có thể có một vài điều mà tôi không đáp ứng được, nên tôi không thể đi tiếp, khó nói lắm, nhưng tôi cũng không có nhu cầu, tham vọng.

- Đó có phải là một cái hèn của chị, bởi điều đó có vẻ khác với tính cách mạnh mẽ, độc lập của chị, hay Thảo Vân cố tình tạo cho mình một vỏ bọc nào đấy?

- Tôi mà có một vỏ bọc nào đó ư, nghe thật buồn cười, tôi là người sống nặng về tình cảm, nên trong cuộc sống tôi không đặt nặng chuyện mình được gì mất gì, tôi chỉ cảm thấy hài lòng và thích với điều đó là được. Cái quan trọng là tâm hồn mình được vui. Mà có lẽ vì tôi là một người hèn, đã không dám mạnh mẽ hơn, dấn bước hơn, dám đánh đổi hay trả giá để được những thứ mình muốn.

- MC bây giờ nhiều người trẻ đẹp, chân dài, chị có thấy mình đã già và lạc lõng?

- Đôi khi tôi cũng tiếc, lợi thế ngoại hình quan trọng lắm chứ, nếu mình xinh hơn, chân dài hơn, chắc sẽ được dẫn nhiều chương trình hơn, những khiếm khuyết của tạo hóa cũng khiến mình thiệt thòi, nhưng không có gì hoàn hảo cả. Tôi không buồn vì người ta bảo, không mời tôi vì tôi không xinh, nhưng thực sự đau khổ nếu người ta không mời vì tôi dẫn không tốt. MC là một nghề khó, nếu không nói là rất khó và rất dễ làm cho người ta ảo tưởng, mình cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, nên mình chủ quan, và dễ dẫn đến những sai lầm.


Thảo Vân và con trai

- Có một Thảo Vân khác trong chị?

- Mọi người không nhìn thấy một hình ảnh khác của tôi, tôi là một người đa cảm, nặng tình, nên tôi yêu không khí và những con người ở đây, không dứt ra được, còn nếu muốn thành công hơn, chắc phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn nhiều, còn tôi chỉ ở trong một chừng mực nào đó thôi, vẫn là một người yếu đuối. Tôi ra trường từ năm 1992, làm trong môi trường giáo dục đến năm 2000 đùng đùng nổi tiếng, nhưng tôi thấy mọi thứ cũng bình thường, bởi cuộc sống của tôi không hề bị đảo lộn bởi sự nổi tiếng. Nên tôi ở bên ngoài chương trình ấy vẫn là tôi, không xinh hơn, không diện hơn… Tôi không muốn trang điểm như một con công khi đến đây, mình nên phù hợp với từng điều kiện. Mọi người có thể gọi đó là an phận, hay  hèn nhát, hay cũ kỹ cũng được, nhưng điều quan trọng là tôi luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống, những hạnh phúc nho nhỏ, như một bó hoa để cắm, một cuốn sách để đọc.

- Nói vậy thì rõ ràng chị là người phụ nữ thuần túy của gia đình, đó là một yếu tố để đảm bảo hạnh phúc chứ, chị rất đàn bà, rất đời thường?

- Hạnh phúc trong hôn nhân không nằm trong những lý lẽ có thể lý giải được một cách rành mạch. Có thể tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nhưng chỉ một chút không đúng thôi, cũng đủ làm cho mình bị trục trặc rồi, vấn đề là thái độ của mình ứng xử với điều đó như thế nào. Tôi nhìn nhận vấn đề của mình ở mức đơn giản nhất có thể để luôn bao dung với mọi thứ. Tôi chơi với anh Lý  đầu tiên là vì thương, chứ hồi đó, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy anh ấy, dù anh Lý có rất nhiều điểm đáng yêu và tôi có thể không phải là người hợp với anh ấy để giúp anh phát huy hết khả năng vốn có của mình. Tôi tiếc là chúng tôi đã không thể đi bên nhau được, tiếc vì tôi không làm được điều mình mong muốn đó là chỗ dựa tinh thần cho anh Lý.

- Vâng xin cảm ơn chị, xin chúc chị bước sang một năm mới bình an

Theo Cảnh sát toàn cầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm