MC Mỹ Lan: "Tôi đã làm việc rất hứng khởi"

23/07/2008 09:58 GMT+7 | Văn hoá

SMĐH 2008 là lần thứ hai MC Mỹ Lan và Anh Tuấn chung vai sát cánh với nhau. Lần thứ nhất là Sao Mai 2007. Ít ai biết, họ đã từng gặp nhau trước đó. Và Mỹ Lan tâm sự, mặc dù chênh nhau tới một giáp nhưng họ làm việc với nhau cực kỳ hứng khởi.


Mỹ Lan tâm sự: Anh Tuấn luôn biết cách làm cho người bạn dẫn của mình an tâm và thoải mái. Vì đã dẫn cùng nhau trong Sao Mai 2007 nên đến SMĐH 2008, hai anh em phối hợp rất ăn ý và nhanh gọn.

Một sự tình cờ thú vị, cách đây 3, 4 năm, MC Anh Tuấn có dịp về Trường ĐH Kinh tế Quốc dân xem một chương trình do Lan làm MC. Khi ấy Lan mới chỉ là sinh viên năm thứ 2, tập toẹ dẫn chương trình. Vậy mà Anh Tuấn đã gặp Lan và mở lời ngay: "Em dẫn tốt lắm, có thích làm MC truyền hình không?". Hồi đó ước mơ ấy còn xa vời với Lan lắm, nhưng lời nhận xét của Anh Tuấn vẫn khiến cô gái sướng âm ỉ suốt một tuần. Hôm vừa rồi hai anh em ngồi bàn kịch bản, Anh Tuấn vẫn nhắc lại: "Không ngờ cô bé ngày xưa mình khen dẫn tốt, bây giờ lại dẫn cùng với mình cơ đấy".

Hiện tại, một mình Lan đang đảm nhận tới 3/4 số chương trình ca nhạc của Ban Văn nghệ. Cũng vì muốn gần gũi với các ca sĩ nên những buổi tập của họ Lan thường đến xem. MC phải tận mắt thấy các ca sĩ khổ luyện như thế nào thì mới có thể trò chuyện và chia sẻ với họ được. Điều khiến Lan vất vả nhất không phải là công việc quá nhiều hay thời gian quá thiếu thốn mà chính là áp lực đè nặng lên vai khi Lan được dẫn một chương trình lớn như SMĐH.

Sau đêm trình diễn đầu tiên, Lan nhận được rất nhiều ý kiến khen chê, góp ý của mọi người. Lan luôn tâm niệm, làm bất cứ việc gì muốn làm tốt thì bản thân phải là giám khảo của mình trước tiên. Mình khắt khe một, khán giả còn khắt khe gấp mười. Vậy nên sự khắt khe với bản thân là cần thiết. Nó giúp Lan không bao giờ ảo tưởng về mình.

Làm truyền hình, vui nhất là những chuyện hậu trường. Mới truyền hình trực tiếp một đêm mà Lan đã "gom" được kha khá kỷ niệm. Chả là chuyên gia, ca sĩ, MC đều phải tập trung từ 3h chiều ở sân khấu để hoá trang nên chẳng kịp ăn uống gì. Kết quả là 7h tối các ca sĩ, MC ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh tươi tranh nhau... ăn cơm hộp. May mà có mấy hộp cơm BTC chuẩn bị chứ nếu không chắc nhịn đói. Thêm vào đó là cái nóng nực của mùa hè. Sân khấu không có quạt cộng thêm ánh sáng của hàng chục cái đèn chiếu vào trong khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 30 độ C, tất cả tạo nên một sức nóng khủng khiếp. Phấn son trang điểm cứ thế trôi tuột đi mất. Hai MC thi nhau quạt tay vì mồ hôi vã ra như tắm.

Trẻ trung hơn, tự tin hơn và gần gũi hơn là những gì Lan đang cố gắng tạo dựng trong phong cách và hình ảnh của mình.
 
Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm