Madonna: 'Tôi là nàng Lọ Lem đích thực'

26/04/2017 08:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Madonna vững vàng ở vị trí “Nữ hoàng nhạc pop” hơn 3 thập kỷ qua là thực tế đã nhiều người chứng kiến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những éo le, khó khăn mà diva nước Mỹ trải qua trước khi vươn tới thành công.

Chính vì thế, thông tin vừa được công bố hôm 25/4, cho biết một bộ phim tiểu sử về Madonna đã được hãng phim Universal dự kiến đưa vào sản xuất. Điều này khiến nhiều fan âm nhạc nức lòng vì ai ai cũng muốn xem những thước phim tái hiện cuộc đời của một trong những nữ nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời.

Kịch bản được chọn từ “Danh sách đen”

Black List (Danh sách đen) là tên một cuộc thăm dò được tổ chức thường niên kể từ năm 2005, do đại diện hãng Universal và Overbrook Entertainment chủ trì, nhằm tìm ra những kịch bản chưa được sản xuất “được yêu thích nhất”. Đối tượng tham gia bầu chọn là những chuyên gia, nhà điều hành của các hãng phim danh tiếng.


Hình ảnh nổi loạn được Madonna theo đuổi từ thời thanh niên

Đã có khoảng 1/3 trong tổng số 1.000 kịch bản nằm trong Black List kể từ năm 2005 được đưa vào sản xuất, trong đó có không ít phim điện ảnh lọt danh sách đề cử hoặc đoạt giải Phim hay nhấtOscar như: Argo (Chiến dịch sinh tử), American Hustle (Săn tiền kiểu Mỹ), The King's Speech (Nhà vua nói lắp), Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột), Spotlight (Tiêu điểm) hay The Revenant (Người về từ cõi chết).

Năm nay, một trong những kịch bản được lựa chọn chính là Blonde Ambition, xoay quanh cuộc sống của Madonna giai đoạn đầu khởi nghiệp với tư cách một nghệ sĩ thu âm ở thành phố New York.

Kịch bản do Elyse Hollander chấp bút không chỉ tập trung vào cuộc đời của Madonna vào đầu thập niên 1980, khi cô dốc sức thực hiện album đầu tay, mà cũng sẽ khắc họa những nỗ lực cân bằng giữa sự nổi tiếng và đời sống tình cảm của ngôi sao, theo Holywood Reporter.

Tuy chưa rõ liệu phía làm phim đã nhận được sự ủng hộ từ phía Madonna hay không cũng như việc liệu họ có xin được quyền sử dụng những bản hit đầu tay của Madonna như Holiday, Lucky Star, Borderline…, riêng việc kịch bản về Nữ hoàng nhạc pop được giới chuyên gia chọn lựa cũng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ háo hức còn thông tin này nhanh chóng xuất hiện trên hàng loạt các trang giải trí lớn nhỏ.


Madonna trong lớp múa ballet

Madonna - Từ cô bé mồ côi tới vị trí “Nữ hoàng”

Trước khi được gắn với danh xưng “Nữ hoàng” như ngày nay, Madonna đơn giản là Madonna Louise Ciccone, sinh ra ở ngoại ô Detroit, Mỹ. Việc mẹ ruột qua đời vì ung thư vú khi Madonna mới 5 tuổi trở thành cú sốc mà một số người viết tiểu sử khẳng định cô không bao giờ có thể cân bằng lại được.

Nhưng theo một cách nào đó, bi kịch đã thúc đẩy động lực vươn lên của cô bé mồ côi. Madonna từng nói với CNN: "Bạn bước đi với một lỗ hổng lớn trong lòng, một cảm giác trống rỗng và khao khát. Và rất nhiều lần tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi trở thành một người vượt trội”.

 

Madonna chào tuổi 58 bằng màn... thử xương

Madonna chào tuổi 58 bằng màn... thử xương

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 58 của mình bằng màn nhảy nhót rất ngẫu hứng hôm 15/8 tại Havana, Cuba.

Là con gái lớn trong một gia đình Công giáo có 8 đứa con, Madonna sớm phải đảm đương nhiều trách nhiệm với tư cách người phụ nữ của gia đình. "Tôi thấy bản thân mình là nàng Lọ Lem đích thực” - nữ ca sĩ hồi tưởng.

Madonna chỉ cảm thấy bản thân được giải thoát khi nhảy múa và tham gia tích cực các hoạt động ca vũ ở trường trung học. Sau này, cô nhận được học bổng từ Trường Đại học Michigan năm 1976, nhưng chỉ theo được 2 năm trước khi chuyển đến New York để theo đuổi ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp.

Madonna từng viết trong một cuốn hồi ký ngắn cho tạp chí Harper's Bazaar. "New York không giống hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng, nơi đó không chào đón tôi một cách niềm nở" - ngôi sao chia sẻ - "Năm đầu tiên, tôi bị gí súng vào người, từng bị cưỡng hiếp trên một gác mái và căn hộ bị đột nhập tới 3 lần. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Chẳng có gì giá trị ở đó sau khi chiếc radio bị lấy đi trong vụ trộm đầu tiên".

Khoảng thời gian lập nghiệp từ bàn tay trắng luôn khó khăn với bất kỳ ai. Và Nữ hoàng nhạc pop cũng không là ngoại lệ. Thời đó, Madonna sẵn sàng làm mọi công việc để trả tiền thuê nhà: từ bồi bàn, vũ công, hay người mẫu khỏa thân trong các lớp mỹ thuật.

“Tôi hăng hái tìm cách sinh tồn, và đã làm được, dù thật khó khăn và đơn độc” - Madonna nhớ lại.

Madonna vẫn tiếp tục tiến lên, cố gắng trở thành một vũ công, nhưng khá bất ngờ, giọng hát của cô mới là thứ khiến mọi người chú ý trước.

"Mọi người nghe tôi hát và nói "Này, giọng bạn không tệ đâu". Thật khó tin vì tôi chưa bao giờ được đào tạo để trở thành ca sĩ" - cô tiết lộ.

Nhưng tất nhiên, Madonna không bỏ qua cơ hội. Cô tham gia một ban nhạc rock, rồi tách riêng để thực hiện một số bản disco và pop vào những năm 1980. Bản demo đầu tiên Everybody ra đời, lọt đến tay nhà sản xuất Mark Kamins và phần còn lại của câu chuyện đã trở thành huyền thoại.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm