LHP Cannes: Phim về cuộc tàn sát người Do Thái của Natalie Portman gây tranh cãi

16/05/2015 14:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -A Tale Of Love And Darkness, bộ phim đầu tay của nữ diễn viên Mỹ gốc Isarel Natalie Portman (33 tuổi), đã nhận được những phản ứng trái chiều sau buổi chiếu ra mắt tại LHP Cannes hôm 15/5.

Phim được dàn dựng theo cuốn hồi ký ăn khách quốc tế cùng tên của nhà văn Amos Oz, có bối cảnh trong thời kỳ khai sinh của Nhà nước Israel, nơi các nạn nhân sống sót trong cuộc tàn sát người Do Thái của Phát xít Đức từ khắp châu Âu tìm đến để lánh nạn và tạo dựng cuộc sống mới.


Natalie Portman trên thảm đỏ LHP Cannes năm nay

Phim kể về Saul Auslaender, một tù nhân trong trại tập trung Auschwitz và được điều đến Sonderkommando, một đơn vị buộc phải xử lý các thi thể bị ngạt trong một phòng khí. Khi phát hiện ra một cậu bé vẫn đang thở giữa hàng chục xác người trần như nhộng khác, Auslaender tin đứa trẻ ấy chính là cậu con trai bị lạc đã lâu của mình. Cậu bé được ân xá, song chỉ sống được trong một thời gian ngắn. Sau đó, Auslaender đã thực hiện một nhiệm vụ để có thể lo được lễ mai táng tử tế hơn cho cậu con trai và tìm một giáo trưởng để cầu nguyện cho cậu bé.

Trong phim, Portman thủ vai bà Fania, mẹ của nhà văn Oz, một người kể chuyện tài tình bị ám ảnh với bạo lực và những mất mát mà bà đã chứng kiến ở đất Ukraine quê hương mình và đang thấy nhàm chán với cuộc sống gia đình mới của mình.

Portman sinh ra ở Jerusalem trong gia đình có bố là bác sĩ và mẹ là một nghệ sĩ.Ngoài vai trò đạo diễn, Portman còn là tác giả kịch bản và thủ diễn chính trong phim. Cô nói rằng câu chuyện mang tính cá nhân của Oz đã khiến cô xúc động. Tuy nhiên, phim chỉ nhận được những tiếng vỗ tay lịch sự.

“Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về ông bà mình và mối quan hệ của họ. Tôi cảm thấy gần gũi và đây là đề tài mà tôi muốn khảo sát. Thực ra, tôi muốn giao vai nữ chính cho một diễn viên khác, nhưng tôi không có đủ tiền để mời cô ấy đóng phim. Không ai muốn tài trợ cho dự án điện ảnh này, vậy nên tôi đã phải cố gắng huy động vốn từ nhiều quỹ điện ảnh của Israel và đảm nhiệm vai chính” – Portman chia sẻ.


Cảnh trong "A Tale Of Love And Darkness", phim đầu tay của Natalie Portman

Robbie Collin, cây bút của tờ Telegraph, viết trên trang Twitter rằng, Portman đã thoát được “số phận” của nam diễn viên, đạo diễn Ryan Gosling, khi bộ phim Lost River của anh từng bị các nhà phê bình tại LHP Cannes chỉ trích thậm tệ. Collins đánh giá phim của Portman là một tác phẩm “đáng kính trọng”.

Tuy nhiên, tờ Variety lại nhận thấy đây là “phim khá buồn tẻ và thiếu bất cứ yếu tố nào mang tính toàn cầu để biến Tale thành một hiện tượng quốc tế”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm