Lâm Y Thần - cô gái của gia đình

04/05/2009 14:23 GMT+7 | Văn hoá

Giải thưởng Ảnh hậu Kim Chung vào năm 2008 đã đưa Lâm Y Thần từ cô công chúa bé nhỏ trở thành “nhất tỷ” trong làng phim truyền hình Đài Loan hiện nay. 26 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ, thích kiếm tiền và không tiêu sài hoang phí, dường như chúng ta có nhiều điều để nói về Lâm Y Thần hơn là giải thưởng Kim Chung của mà cô mới nhận được.
 

Nếu xem nhiều phim Lâm Y Thần đóng nhiều bạn trẻ hâm mộ sẽ cho rằng ngoài đời Lâm Y Thần cũng giống như trong phim là một cô gái ngây thơ mơ mộng, có chút hồ đồ. Con người Lâm Y Thần ngoài đời thật cũng giống phim ở chỗ thành thật, lễ phép nhưng nếu giao tiếp lâu với cô gái này sẽ thấy ngoài sự nhiệt thành cô còn là một người cá tính, quyết đoán, độc lập, thông minh và có nguyên tắc sống.

Lâm Y Thần cô gái của gia đình

Những lúc không đóng phim Lâm Y Thần thích được ở nhà đọc sách và xem phim, thi thoảng cô mới đi hát Karaoke hay khiêu vũ cùng bạn bè. Lâm Y Thần muốn dành nhiều thời gian bên gia đình. Cô vẫn còn nhớ, khi ông ngoại mất có để lại cho mẹ cô một sợi dây chuyền vàng, nhưng vì sau này gia cảnh quá nghèo khó mẹ Lâm Y Thần buộc lòng phải bán vật kỷ niệm đó để có tiền nuôi hai chị em cô, chỉ giữ lại vỏ hộp đựng và tờ giấy chứng nhận của sợi dây chuyền đó. Sau này, khi đi làm có tiền, Lâm Y Thần đã nhờ làm lại một sợi dây chuyền y hệt như vậy để tặng mẹ nhân sinh nhật lần thứ 50 của bà. Đó là câu chuyện cảm động mà Lâm Y Thần nhớ mãi. Khi đạt giải thưởng Kim Chung cuộc điện thoại đầu tiên mà cô gọi là cho mẹ, Lâm Y Thần cho biết mẹ cô không ủng hộ việc cô gia nhập giới giải trí. Bà vẫn tự trách mình và nghĩ rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên con gái mới phải bước chân vào chốn “không an toàn” như vậy. Có lẽ như thế nên Lâm Y Thần luôn cố gắng trong mọi việc để mẹ yên tâm về mình.

Gia đình Lâm Y Thần gồm có bố mẹ và em trai. Hiện giờ em trai cô đang du học ở Pháp, sau khi tốt nghiệp rất có thể cậu ấy sẽ ở lại làm việc tại Pháp. Vì vậy nên Lâm Y Thần cũng mong muốn sau này sẽ có thể sang Pháp định cư, mở một nhà hàng. Điều quan trọng là gia đình cô có thể được sống bên nhau. Em trai cũng là một trong những nguyên nhân đưa Lâm Y Thần đến với ngành giải trí. Bước chân đầu tiên Lâm Y Thần tiến đến ngành giải trí là thông qua một cuộc bình chọn sắc đẹp trực tuyến. Sau khi được giải cô mới bộc bạch, thực chất khi đăng ký cô không nghĩ nhiều đến ngôi vị mà chỉ nghĩ đến món tiền thưởng đó đủ để mua máy vi tính cho em trai học. Đến sau này, khi đạt giải Kim Chung, Lâm Y Thần cũng cho rằng công lớn thuộc về em trai mình bởi anh ấy luôn động viên, khích lệ cô bằng câu: “Chị phải cố đạt giải Kim Chung đấy”.

Kiếm tiền, giữ tiền và tiêu tiền

Hiện giờ Lâm Y Thần là một “hot girl” trong ngành giải trí Đài Loan, dù không công bố thu nhập chính thức nhưng người ta cũng biết rằng số tiền cô kiếm được không phải là ít. Thế nhưng Lâm Y Thần lại rất cẩn thận trong việc chi tiêu. Cô cho biết tiền chi tiêu cá nhân hàng tháng của mình là 2.500 NDT (khoảng hơn 5 triệu đồng). Lâm Y Thần nói rằng chi tiêu ít như vậy là vì cô không có “cơ hội” để tiêu tiền. Là một cô gái không sài hàng hiệu, lại chỉ thích ăn cơm ở nhà cho nên phần lớn số tiền chi tiêu hàng tháng Lâm Y Thần dành cho việc mua sách. Sách được xếp kín hai bức tường trong phòng của cô. Mặc dù sức đọc của cô không bằng sức mua sách, nhiều cuốn mua về nhưng Lâm Y Thần vẫn chưa có thời gian đọc vậy nhưng cô vẫn mua bởi vì cứ vào cửa hàng sách là cô không “nhịn” được.

Một cách tiêu tiền khác của Lâm Y Thần là đi du lịch. Vào tháng 10/2007, cô đã đi du lịch tự túc sang Mỹ, tự thuê một căn hộ nhỏ gồm hai phòng gần quảng trường Thời Đại thành phố New York. Sau khi trở về Lâm Y Thần viết cuốn sách với tựa đề Nhật ký Lâm Y Thần tại New York. Trong cuốn nhật ký này cô hướng dẫn mọi người cách đến New York du lịch tốt nhất và tiết kiệm tiền nhất. Khá ngại ngần nhưng Lâm Y Thần cho rằng nếu không làm diễn viên chắc cô sẽ trở thành một nhà văn. Dù sao thì sau việc này người ta cũng thấy một Lâm Y Thần năng động giữa tiêu tiền và kiếm tiền.

Lâm Y Thần nổi tiếng với nguyên tắc: “Tuyệt đối không để cho ngân hàng khoản lãi đó được”. Lý do của câu nói đó là vì Lâm Y Thần rất ghét tiêu tiền bằng các loại thẻ. Cô thường có cảm giác là mình đang bị gánh nợ nếu như mua hàng và trả tiền bằng thẻ. Thêm nữa, Lâm Y Thần không thấy thoải mái nếu để nhiều tiền trong tài khoản vì thế cô thích dùng tiền mặt. Cuộc sống khốn khó thủa nhỏ giúp cho Lâm Y Thần cách chi tiêu hiệu quả và rõ ràng, cô phân chia số tiền kiếm được thành các khoản như: Tiền tiêu vặt, tiền tiết kiệm, tiền chi dùng cho gia đình, tiền đầu tư bảo hiểm… để có thể sử dụng tốt nhất số tiền mình có. Lâm Y Thần đặt kế hoạch cho tương lai vào một ngày nào đó nếu rút lui khỏi ngành giải trí cô sẽ sang Pháp mở một nhà hàng để cả gia đình có thể sống bên nhau.

Nguyên tắc, độc lập và thông minh, Lâm Y Thần là cô gái được yêu mến tại Đài Loan. Đến giờ Lâm Y Thần vẫn không hề công khai tình yêu, cho dù anh bạn diễn Trịnh Nguyên Sướng không ngừng “công khai” tình cảm dành cho cô nhưng Lâm Y Thần vẫn chỉ yêu mến gọi Trịnh Nguyên Sướng là “chiến hữu lâu năm”. 


Theo Màn ảnh sân khấu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm