Ký ức đặc biệt về Tin nhanh Espana 82

08/08/2012 15:00 GMT+7 | Văn hoá

 

(TT&VH) - Nếu tôi nhớ không lầm thì Espana 82 là giải bóng đá lớn đầu tiên mà người dân Việt Nam được xem trực tiếp truyền hình (dù không đầy đủ như hiện nay và hầu hết mọi người phải xem bằng TV trắng đen). Và nếu tôi cũng nhớ không lầm thì Espana 82 là giải đầu tiên mà báo chí Việt Nam xuất bản “Tin nhanh” để phục vụ độc giả môn thể thao vua này.

Thời điểm đó tôi còn là một cậu bé tuổi teen, ngoài việc học ra thì có hai niềm đam mê dữ dội là bóng đá và đọc báo. Cũng vì vậy mà tôi và một vài chúng bạn có thú vui sưu tầm, cắt ảnh, tin về bóng đá trên báo lưu lại và trao đổi với nhau. Thậm chí tôi còn đạp xe đến văn phòng Thông tấn xã Việt Nam trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) để hỏi mua những ảnh màu các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới (thời đó chỉ có báo in trắng đen). Các giải bóng đá lớn sau này, ngoài Thông tấn xã Việt Nam còn có các báo khác cũng xuất bản “Tin nhanh”, nhưng với riêng tôi bản “Tin mới nhất Espana 82” có những ký ức hết sức đặc biệt và riêng biệt. 



Tin nhanh Espana 82 trong bộ sưu tập của tác giả.

Đặc biệt là vì sự ra đời của “Tin mới nhất Espana 82” Thông tấn xã Việt Nam cộng với truyền hình trực tiếp thời điểm đó đối với tôi như là “song kiếm hợp bích”, có cả điều kiện cần và đủ cho một tín đồ bóng đá, vừa lần đầu tiên được xem trực tiếp truyền hình, vừa lần đầu tiên được xem những tin tức, bình luận, hình ảnh cực kỳ nóng hổi về giải đấu. Cũng phải nói thêm là sau giải Espana 82 thì ngoài báo Thể Thao & Văn Hóa còn có sự ra đời của nhiều “Tin nhanh” của các tờ báo khác vào dịp diễn ra những giải lớn. Tuy nhiên, nếu nói về sự phong phú và sâu sắc của thông tin thì không báo nào qua được Thể Thao & Văn Hóa.

Riêng biệt là vì không hiểu sao tôi vẫn thích cái cách không viết tên tác giả dưới mỗi bài viết của “Tin mới nhất Espana 82” Thông tấn xã Việt Nam. Sau này khi báo Văn Hóa Thể Thao Quốc tế (tiền thân của Thể Thao & Văn Hóa) viết tắt hoặc viết đầy đủ bút danh tác giả bài viết, thậm chí là đăng hình ảnh người viết, tôi lại có cảm giác hơi “xa lạ” và phải mất một thời gian sau mới “làm quen” được với điều này. Lạ quá phải không nào?

Thấm thoát mà đã ba mươi năm trôi qua, biết bao nhiêu là đổi thay ở Việt Nam nói chung và báo chí nói riêng. Bản thân tờ báo này cũng đã đổi tên từ Văn Hóa Thể Thao Quốc tế thành Thể Thao & Văn Hóa, khổ báo cũng đổi từ A4 sang thành A3. Tuy vậy, có một điều không đổi là tình cảm của tôi dành cho tờ báo này từ lúc là tuần báo sang hai số một tuần (nếu tôi nhớ không lầm là vào thứ Ba và thứ Sáu) cho đến nhật báo như hiện nay.

Nhân đây tôi có chụp lại tờ “Tin mới nhất Espana 82” Thông tấn xã Việt Nam từ bộ sưu tập của tôi. Tôi có một câu hỏi là không biết đây có phải là tờ “Tin nhanh” thể thao đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam nói riêng cũng như của báo chí Việt Nam nói chung tại một giải bóng đá lớn không nhỉ? Và nếu tôi nhớ cũng không lầm thì trang bìa số đầu tiên này đăng ảnh của danh thủ Zico (Brazil) ăn mừng một bàn thắng. Rất tiếc là tôi không lưu lại tờ báo này nhưng có “lưu lại” hình ảnh ăn mừng của Zico trong đầu mình.

Có một điều lạ là tại số đầu tiên của “Tin mới nhất Espana 82” có bốn trang nhưng chỉ đăng duy nhất một ảnh là ảnh của thủ môn Dino Zoff (thủ quân đội Ý). Do đội Ý vô địch giải đấu này nên trong số báo cuối cùng cũng là hình ảnh của Dino Zoff nâng cúp (và một ảnh nữa chụp tập thể đội Ý). Chả lẽ “Tin mới nhất Espana 82” của Thông tấn xã Việt Nam có tài tiên tri đội sẽ vô địch giải đấu? Âu cũng là một điềm may mắn cho những người làm ra tờ báo này và những người đọc tờ báo này.

Thanh Thư (TP. HCM)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm