Huế bình dị qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nhật Bản

25/03/2013 07:30 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Đi xe đạp để chụp ảnh Huế trong nhiều năm, Hasegawa Taro vừa mở triển lãm mang tên Huế - thành phố nước ngay tại cố đô... Diễn tả mối quan hệ mật thiết giữa cuộc sống người dân Huế và những dòng sông nhỏ bao quanh, Hasegawa Taro chụp ảnh Huế vào đêm khuya hoặc sáng sớm với mục đích ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ và bình dị nhất.

   Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm ảnh Huế - thành phố nước.

Hasegawa Taro chia sẻ, Huế là một thành phố tràn ngập “hương vị cuộc sống”, anh thực sự rung động trước sự mới mẻ và đầy sức sống ở nơi đây, tất cả những xúc cảm này đã hiển hiện trong tác phẩm của anh trưng bày trong triển lãm.

Ngoài ảnh phong cảnh đẹp của xứ Huế, Hasegawa Taro còn chụp những bức hình về gia đình người Việt trong cuộc sống đời thường để thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa con người xứ Huế. Thông qua những bức ảnh trong triển lãm lần này, Hasegawa Taro mong muốn người xem cảm nhận sâu sắc hơn về một Việt Nam đương đại.

Quốc Việt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm