Họa sĩ Ngô Thành Nhân: Ra sách Tranh tượng khỏa thân

21/02/2010 10:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cuốn sách Tranh tượng khỏa thân (NXB VH-TT) với 156 tác phẩm tranh, tượng nude của 52 họa sĩ, nhà điêu khắc - được coi là một trong những chuyên đề đầu tiên về đề tài khỏa thân vừa được ra mắt tại VN.

Họa sĩ Ngô Thành Nhân - người tổ chức thực hiện cuốn sách cho biết:

- Mục đích của cuốn sách Tranh tượng khỏa thân là ca ngợi vẻ đẹp con người. Ở lĩnh vực hội họa và điêu khắc đã có các đề tài nói về tình yêu quê hương, đất nước; đề tài phản ánh đới sống xã hội; đề tài chiến tranh cách mạng… Tôi nghĩ trong lĩnh vực này nên có thêm mảng mảng đề tài nữa là đề tài ca ngợi vẻ đẹp con người. Với tôi sách rất đẹp đẽ về cả hình thức và nội dung, tập hợp được rất nhiều thế hệ họa sĩ từ kháng chiến chống Pháp đến những năm đầu tiên của thế kỷ XXI. 


Họa sĩ Ngô Thành Nhân giới thiệu cuốn sách Tranh tượng khỏa thân
* Ông có suy nghĩ gì khi thực hiện một cuốn sách có đề tài khỏa thân?

- Trước khi thực hiện cuốn sách này, tôi đã cân nhắc rất nhiều. Mặc dù hiện nay trên thế giới đề tài này không phải là mới, nhưng ở VN nó vẫn chưa thực sự phổ biến. Tôi nghĩ để thực hiện cuốn sách là một việc rất khó khăn, vì tư tưởng của người Việt mình còn chưa thông, chưa vượt qua những định kiến xã hội, và công chúng chưa đón nhận nhiệt tình những để tài này như thế này...

 * Những khó khăn ông đã trải qua và quá trình thực hiện cuốn sách có đề tài nhạy cảm này?

- Khi có ý định làm cuốn sách có đề tài tế nhị này, tôi đã tìm đến các đồng nghiệp để được  đóng góp ý kiến. Mọi người đều ủng hộ nhưng vẫn cho rằng việc ra sách là khó khăn. Sau đó tôi đã thông qua ban Giám đốc NXB VH-TT xin được mời các họa sĩ đến cùng làm sách. Mỗi họa sĩ đóng góp 3 tranh trong số các bức tranh, tượng khỏa thân mà tác giả thích nhất. Tiếp tục công việc của mình, tôi phải đến các cấp cao hơn nữa để được hướng dẫn các bước tiếp theo. Cuối cùng, ban Giám đốc đốc NXB VH-TT đã quyết định cho in sách.  Nhưng khi đã được cấp phép in sách, khó khăn vẫn chưa hết, việc lo kinh phí cũng là vấn đề khiến tôi rất lo lắng. Thực tế phải mất 180 triệu để in 1.000 cuốn sách. Dù xã hội hóa, các họa sĩ đóng góp nhưng không đáng kể. Chưa đủ tiền, bản thân tôi phải tự nguyện đóng góp và vay mượn thêm.


Một tác phẩm tranh khỏa thân trong cuốn sách
* Nghe nói, trước khi in, một nữ họa sĩ đã xin rút tên khỏi cuốn sách vào phút chót...

- Đúng vậy. Đã có một nữ họa sĩ tự vẽ chân dung mình, rất trong sáng. Lúc đầu họa sĩ này đã yêu cầu in tranh tự họa khỏa thân. Và tôi đã đồng ý vì thấy rất hay. Sau một thời gian chị đó lại xin được rút khỏi danh sách tranh được in trong cuốn sách này với lý do: “Nếu in, em sẽ ghi rõ đây là họa sĩ tự họa khỏa thân, nhưng nếu làm thế em thấy không tiện. Tốt nhất em tránh việc đó đi thì tốt hơn.”. Nhưng khi biết sách ra mắt và sẽ có một triển lãm về Tranh tượng khỏa thân, nữ họa sĩ này rất phấn khởi và gọi điện cho tôi nhiều lần hỏi về triển lãm. Bạn bè tôi thì cho rằng, cuốn sách đã “sạch nước cản”, chưa nói là hay. Còn với công chúng, cũng cần phải có thời gian. Tôi nghĩ trong thời kỳ cởi mở như hiện nay họ sẽ không chê...

* Người thân, bạn bè có ai phản đối ông khi làm cuốn sách này?

- Khi biết tôi làm cuốn sách này mọi người đều ủng hộ tôi. Nhất là khi biết cuốn sách có chữ ký của 52 họa sĩ này sẽ được bán đấu giá, số tiền thu được sẽ gửi tới ủng hộ cho đồng bào nghèo thì niềm vui và sự ủng hộ của mọi người giành cho tôi và ê kíp cùng làm sách được nhân nên gấp bội. Được mọi người ủng hộ, tôi cảm thấy mình đã thành công. Tương lai, tôi sẽ làm một cuốn sách về đề tài cực kỳ rối nhưng không nhạy cảm như cuốn sách này!

* Xin cảm ơn ông!        

Kim Thu (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm