Gwyneth Paltrow ly hôn: Mỹ nhân đẹp nhất thế giới lại ‘đắm đò’

27/03/2014 08:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian qua, nữ minh tinh Hollywood Gwyneth Paltrow đã cố gắng hết sức để giữ gìn cuộc hôn nhân của mình với Chris Martin, thành viên trụ cột nhóm nhạc Coldplay. Song rốt cục Paltrow đã không thành công.

Hôm 25/3, Paltrow đã thông báo về sự chia tay của vợ chồng cô trên trang web Goop, kèm lời giải thích trong năm qua cả hai đã cố gắng như thế nào để cứu vãn cuộc hôn nhân dài 10 năm của mình.

Vẫn đổ vỡ dù nỗ lực cứu vãn

“Thật buồn khi phải thông báo rằng chúng tôi đã quyết định chia tay. Trong năm qua, chúng tôi đã rất nỗ lực, có lúc thì cùng nhau, có lúc thì riêng rẽ, để nhìn nhận xem có thể chấp nhận được nhau không. Cuối cùng chúng tôi đi đến kết luận rằng dù vẫn rất yêu nhau, chúng tôi sẽ chia tay" - thông báo viết.

"Chúng tôi vẫn là bố, mẹ của 2 đứa con tuyệt vời và mong muốn quyền riêng tư của chúng tôi được tôn trọng trong thời khắc khó khăn này. Chúng tôi đã luôn kín tiếng về mối quan hệ của mình và hy vọng rằng cho dù không còn là một cặp vợ chồng, chúng tôi vẫn sẽ cùng chăm lo cho các con mình”.

Được biết, 2 người đã tới Eleuthera ở Bahamas cùng với các con, trước khi đưa ra thông báo trên trang web của Paltrow. Một thời gian ngắn sau khi đăng thông báo, trang web đã bị đóng.


Gwyneth Paltrow và chồng, Chris Martin, khi hạnh phúc bên nhau.

Paltrow và Martin gặp nhau hồi tháng 10/2002, 3 tuần sau khi cha cô qua đời vì bệnh ung thư. Tháng 12/2003, họ đã bí mật kết hôn ở Mexico. Trong 10 năm chung sống, họ luôn cố gắng tránh chụp ảnh cùng nhau và nỗ lực duy trì cuộc sống riêng tư tối đa.

Trông bức ảnh mới chụp gần đây, gia đình họ thật hạnh phúc. 2 vợ chồng  hết sức vui vẻ bên 2 đứa con là Apple (9 tuổi) và Moses (7 tuổi). Hồi tháng 1, tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 71, 2 người còn cười khúc khích bên nhau như một đôi trẻ đang say trong men yêu.

Song thực tế, từ lâu cuộc hôn nhân của họ đã nằm trong sự săm soi của báo giới, bất chấp việc Paltrow liên tục khẳng định tin đồn gia đình cô đang tan vỡ thật “kỳ cục”. Hồi tháng 10/2013, Paltrow đã buộc phải phủ nhận thông tin nói rằng cô đang có “quan hệ lãng mạn” với người chồng triệu phú Jeff Soffer của siêu mẫu Elle Macpherson.

Trước đó, năm 2011, Paltrow đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về chuyện ngoại tình: “Tôi là một người cực kỳ lãng mạn, nhưng tôi cho rằng con người ta có thể vừa lãng mạn vừa thực tế. Cuộc sống rất phức tạp và lâu dài. Tôi biết có những người mà tôi rất kính trọng, ngưỡng mộ đang có những mối quan hệ ngoại tình. Thực ra, con người không ai hoàn thiện cả. Chúng ta là con người và đôi khi có những lựa chọn khiến cho người khác phán xét về mình. Càng sống tôi càng nghĩ rằng mình không bao giờ phán xét người khác về những gì họ đã làm. Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều đang cố gắng hết sức, tuy nhiên cuộc đời thật phức tạp. Tôi là một người may mắn, có cuộc sống thật tuyệt vời, có 2 đứa con thật đáng yêu và người chồng tốt bụng”.

Tình duyên lận đận

Martin hiện đang trong chiến dịch quảng bá cho Ghost Stories, album mới của ban nhạc Coldplay và nhiều khả năng ban nhạc sẽ thực hiện chuyến lưu diễn thế giới. Còn Paltrow mới quay phim Mortdecai cùng nam tài tử Johnny Depp.
Sau khi chia tay với Martin, Paltrow lại trở về cuộc sống độc thân. Sự kiện một lần nữa cho thấy đường tình duyên của con người từng được tạp chí People trao tặng danh hiệu Người phụ nữ đẹp nhất thế giới thật lận đận. Trước khi kết hôn với Martin, Paltrow đã trải qua nhiều mối tình sâu sắc với các nam tài tử Brad Pitt, Ben Affleck, Scott Speedman và Luke Wilson.

Paltrow bắt đầu nổi tiếng ở tuổi 24, khi là vị hôn thê của tài tử Brad Pitt. 2 người hẹn hò nhau từ năm 1994 đến năm 1997 và có thời điểm họ còn gắn bó tới mức để kiểu tóc giống hệt nhau. Lúc đó, Pitt là một chàng trai được nhiều phụ nữ trên khắp thế giới ngưỡng mộ và Paltrow đã “đánh cắp” được trái tim anh. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không có kết thúc đẹp và Paltrow thừa nhận mình là người có lỗi.

“Tôi chính là người đã gây ra đau khổ cho mình. Tôi thật may mắn khi đã có thời gian bên Pitt. Anh là người rất tốt. Sau khi chia tay, tôi đã đau khổ suốt 5 năm” – Paltrow từng tâm sự với Diane Sawyer, người dẫn chương trình tin tức của kênh ABC.

Song có lẽ do mối quan hệ với Pitt bị báo giới khai thác quá nhiều, nên sau này Paltrow khá kín tiếng về cuộc sống riêng của mình.

Người đàn ông tiếp theo ở bên đời cô là Ben Affleck. Mối quan hệ lúc hợp lúc tan của họ kéo dài đến năm 2000 thì "đứt" hẳn. Paltrow thừa nhận, đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn và 2 người chia tay đơn giản vì không hợp: “Affleck là người tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có quan điểm sống khác nhau”.

Rời xa Afleck, Paltrow có mối quan hệ ngắn ngủi với Scott Speedman, bạn đồng diễn chính với cô trong phim hài Duets (2000). Tiếp đó là cuộc tình kéo dài 1 năm với Luke Wilson, trước khi Martin chinh phục được trái tim cô.

     VIỆT LÂM (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm