26/10/2021 19:27 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây ít phút, MC Anh Tuấn vừa nói lời tạm biệt bố mình - GS - NGND Vũ Hướng. Ông qua đời ở tuổi 88.
NGND Vũ Hướng sinh ngày 28 tháng 7 năm 1934 tại Hà Nội. Từng giữ chức vụ hiệu phó Nhạc viện Hà Nội trong 12 năm (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 1998 ông nhận quyết định nghỉ hưu những vẫn tham gia công tác giảng dạy chuyên ngành cello tại trường.
Thời niên thiếu, ông tham gia văn nghệ trong Đội Thiếu nhi Thủ đô Tuyên truyền xung phong Kháng chiến chống Pháp rồi vào Thiếu sinh quân (Đại đoàn 308). Ông cũng từng tham gia làm diễn viên Đoàn Ca Múa Tổng cục chính trị năm 1954.
Là một trong những học sinh đời đầu chuyên ngành violoncelle (khóa I) tại Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1956, con đường học tập của NGND Vũ Hướng tiếp tục mở rộng tại Bulgarie cho đến năm 1965 ông về lại trường công tác.
Trong hơn 30 năm làm nghề, ông đã đào tạo nhiều tài năng violoncelle. Ông cũng đã thu thanh nhiều tác phẩm độc tấu, hòa tấu cho Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam cũng như Đài Truyền hình Việt Nam.
Năm 2011, với vị trí Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, ông là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương Kiril Metodi hạng Nhất do đích thân Tổng thống Bulgaria ký tặng, ghi nhận những đóng góp to lớn của giáo sư cho sự phát triển quan hệ hai nước trong lĩnh vực văn hóa.
Trong những năm tháng cuối đời, NGND Vũ Hướng vẫn rất yêu nghề dạy. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, ông đã dần cho mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thói quen thường thấy ở ông mỗi buổi sáng là ra quán nước ngay trước nhà để uống trà, gặp gỡ bạn bè trò chuyện.
Với lời chia sẻ ngắn gọn của MC Anh Tuấn với bố: "Tạm biệt Bố - NGND Vũ Hướng
Goodbye Dad - Love you so much" đã có nhiều lời chia buồn từ bạn bè và đồng nghiệp gửi đến anh và gia đình.
Lam Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất