Giải Âm nhạc MTV châu Âu nóng trong cơn sốt Obama

08/11/2008 09:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cơn sốt Obama đã lan tỏa cùng cơn sốt Beatles khi hôm 6/11 thành phố Liverpool đã tổ chức lễ trao giải Âm nhạc MTV châu Âu – 1 ngày sau khi Barack Obama đắc cử và trở thành vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

Ban nhạc 30 Seconds to Mars

Ca sĩ Katy Perry, người dẫn chương trình trao giải đồng thời là được trao giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất – đã xuất hiện với chiếc áo in gương mặt Barack Obama. Người đồng dẫn chương trình với cô – ca sĩ Jared Leto của ban nhạc 30 Seconds to Mars – cũng mặc chiếc áo phông có hình Obama.

Niềm tự hào cũng tràn ngập ở thành phố quê hương của nhóm nhạc huyền thoại Beatles khi cựu thành viên của Tứ Quái Paul McCartney nhận giải “huyền thoại” từ tay Bono – ca sĩ của ban nhạc Ireland U2.

Các nghệ sĩ đoạt giải Âm nhạc MTV châu Âu – mỗi năm được trao tại một nước châu Âu khác – do người hâm mộ khắp châu lục bình chọn.

Năm nay, ca sĩ Mỹ Britney Spears đang trở lại vinh quang khi tại lễ trao giải này cô tiếp tục “rinh” giải Màn trình diễn xuất sắc nhất và Album hay nhất với Blackout. Song Britney không có mặt để nhận giải.

Ca khúc So What của Pink được trao giải Ca khúc lôi cuốn nhất, trong khi ban nhạc Đức Tokio Hotel được trao giải Các ngôi sao biểu diễn của Năm.
 
Ban nhạc 30 Seconds to Mars ra về với 2 giải, gồm "rock out" và Video hay nhất. Giải Màn trình diễn xuất sắc gây kinh ngạc thuộc về ca sĩ trữ tình của thập kỷ 1980 Rick Astley, người đang trong thời kỳ phục hưng của sự nghiệp nhờ hiện tượng Rickrolling.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm