Gã Đông của 'Người phán xử' bất ngờ ra album nhạc tình

05/12/2018 15:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Được khán giả nhớ đến chủ yếu qua các vai diễn dữ tợn, giang hồ biệt trong series phim Cảnh sát hình sự, Người phán xửdiễn viên Quốc Quốc bất ngờ cho ra mắt album nhạc “Thu của riêng anh”.

'Người phán xử tiền truyện' tập cuối: Phan Quân lật ngược tình thế, nuốt trọn khu mỏ Tây An

'Người phán xử tiền truyện' tập cuối: Phan Quân lật ngược tình thế, nuốt trọn khu mỏ Tây An

Trong Người phán xử tiền truyện tập cuối, Phan Quân chứng tỏ bản lĩnh và sự khôn ngoan của ông trùm, lật ngược tình thế của Đình Khánh và Đồng “cá ngão” để nuốt trọn khu mỏ Tây An.

Album Thu của riêng anh gồm 15 ca khúc, trong đó có cả những sáng tác của chính Quốc Quốc như Thu của riêng anh, Anh miền xuôi yêu cô gái bản Mông (Quốc Quốc viết lời, nhạc Trần Hoàng Bình) đã được khán giả yêu thích, thậm chí tài trợ để thu âm, phát hành. 

Ca sĩ Lê Anh, người hỗ trợ Quốc Quốc thực hiện album này, chia sẻ: "Đôi khi, việc lạm dụng kỹ thuật sẽ mất đi tình cảm. Ca sĩ cần nhất là thả hồn vào bài hát và Quốc Quốc luôn làm được điều đó. Nhìn anh bên ngoài đầu gấu lắm nhưng mỗi khi thu âm về mẹ lại khóc như mưa, tâm hồn rất nhạy cảm và giàu cảm xúc". 

Thực ra đam mê ca hát đã theo đuổi Quốc Quốc từ lâu. Hồi 13, 14 tuổi anh từng theo học nghệ sĩ Lâm Thanh-mẹ của NSƯT Thanh Tâm Mùa hoa cải. Đến nay, những cảm xúc mà nghệ sĩ Lâm Thanh truyền dạy từ những ngày đầu vẫn truyền cho anh nguồn cảm hứng nguyên vẹn. 

Một chuyện vui là trước đây nam diễn viên từng bị NSƯT Quốc Hưng "dụ" thi vào Nhạc viện nhưng anh gạt đi ngay bởi ở thời bao cấp ca nhạc nào có nghĩa lý gì, ăn còn lo nói gì nhạc. Trong đầu Quốc Quốc cũng không có khái niệm gì về việc sẽ theo đuổi nghiệp ca hát.

Sau đó, vì ngoại hình đẹp mà anh được bạn bè thuyết phục thi vào Đại học sân khấu điện ảnh. Vào phòng thi, khi anh vừa cất giọng nói, một giám khảo đã đứng bật dậy ngỡ ngàng “sao giọng em hay thế?”. Và Quốc Quốc bắt đầu nghiệp diễn xuất từ đó. 

Chú thích ảnh
Quốc Quốc từng theo học nhạc cùng nghệ sĩ Lâm Thanh - mẹ của NSƯT Thanh Tâm hồi 13 - 14 tuổi

Tuy nhiên, nghề diễn viên không thuận lợi, không giúp anh nuôi được gia đình nên Quốc Quốc đã phải làm rất nhiều công việc bên ngoài. Anh yêu điện ảnh nhưng chỉ có thể chọn được những vai diễn ngắn, đi đóng phim gần nhà để còn dành thời gian chăm sóc cho gia đình. 

Thế rồi cách đây vài năm, anh được bạn thân là giảng viên thanh nhạc - ca sĩ Phạm Văn Giáp khuyên đi hát vì "Giọng hay thế mà không hát thì rất phí". Một lần nữa, Quốc Quốc lại gạt phăng, nhưng sớm đổi ý sau khi nghe lời khen từ nhiều người xung quanh. 

Anh đi thu âm thử, mỗi lần căng thẳng công việc cũng đi hát để giải toả và đăng lên mạng xã hội. Tiếng hát của Quốc Quốc càng được nhiều người biết, cùng với đó là những lời mời, có người còn gửi cả bài hát mới để anh thể hiện. Quốc Quốc bảo, có ngày tỉnh dậy anh nhận được đến cả 10 bài hát mới đặt anh hát. Nhiều nhạc sĩ còn bay từ trong Sài Gòn ra. 

Bất ngờ hơn là nhạc sĩ Ngọc Khuê, tác giả Làng lúa làng hoa nghe Quốc Quốc hát trên facebook đã tìm đến, mời anh thể hiện ca khúc mới. Đến khi anh xin phép ông tác quyền để đưa ca khúc vào đĩa, nhạc sĩ đã mang giấy ký tác quyền đến tận cửa hàng cho anh.

Nhạc sĩ Lê Vinh (tác giả của Mùa hoa cải, Hà Nội và tôi) cũng đã tìm đến anh để mời anh hát ca khúc mới của mình. Tình cảm đó là động lực để Quốc Quốc mạnh dạn hơn trên con đường ca hát, và quyết tâm ra album cùng sự động viên của bạn bè.

Chú thích ảnh
Theo đuổi đam mê ca hát, Quốc Quốc nhận được nhiều tình cảm từ đồng nghiệp và khán giả

Với album này, ngoài Quốc Quốc còn có sự tham gia của ba nữ nghệ sĩ mà anh thân thiết là NSƯT Tố Nga và NSƯT Thanh Tâm và ca sĩ Hiền Anh sao mai. Trong đó, NSƯT Tố Nga và NSƯT Thanh Tâm là hai người bạn thân đã đồng hành và định hướng cho Quốc Quốc phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp. 

"Tôi và Quốc Quốc chơi với nhau từ thời "trẻ trâu". Quốc Quốc đam mê nghệ thuật, đã yêu thứ gì là đam mê tận cùng, từ âm nhạc, điện ảnh đến thời trang, cắt tóc...  Ban ngày thì cắt tóc, bán hàng thời trang tối đi thu âm, đến 12h đêm, không biết mệt mỏi. Tôi thấy đam mê quá như vậy mới khuyên ra album để phát triển đam mê của mình" NSƯT Thanh Tâm chia sẻ.

Chú thích ảnh
NS ƯT Thanh Tâm (phải) đến chung vui với Quốc Quốc tại buổi ra mắt album "Thu của riêng anh"

Ra album, Quốc Quốc không khẳng định mình sẽ đi thi hát chuyên nghiệp, nhưng sẽ là công việc mà anh gắn bó bởi niềm yêu thích.

Gã Đông của Người phán xử thật thà nói, nhờ nghề hát mà anh vốn dĩ lạnh lùng, “không cần diễn đã ra vai sát nhân”, mà đã trở nên mềm đi, biết cười nhiều hơn.  

"Quốc Quốc có vẻ ngoài hơi sần sùi, không được nuột nà, nhưng Quốc không cười không có nghĩa là tâm hồn chai đá, mà trong cuộc sống Quốc là người sống rất tình cảm, giàu tâm hồn", anh tâm sự. 

Đông Hà. Ảnh: Hải Bá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm