Elton John tròn 70 tuổi: Thanh thản đón 'hoàng hôn' của sự nghiệp

28/03/2017 18:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/3 vừa qua, siêu sao Elton John vừa tròn 70 tuổi. Và, sau chặng đường hơn 50 năm không ngừng nghỉ, huyền thoại âm nhạc này đã sẵn sàng cho buổi hoàng hôn trong sự nghiệp của mình.

Elton John kỷ niệm cột mốc  thứ 70 củacuộc đời mình với một chương trình gala từ thiện tại Los Angeles nhằm góp quỹ cho Tổ chức Elton John AIDS. Tham dự cùng ông là một dàn "sao". Và, trong lễ kỉ niệm, ngôi sao nước Anh bắt đầu nói tới chuyện giải nghệ.

Biểu tượng của âm nhạc Anh

"Có thể trong vòng 6 tháng tới, tôi sẽ đưa ra quyết định. Tôi đã có một cuộc đời đầy đặc biệt nhờ âm nhạc nhưng tôi muốn ngưng trình diễn" – Elton John nói. " Tuổi 70 không còn như ở tuổi 50, hay 60 nữa. Tôi không muốn chết trên đường, tôi muốn chết ở nhà và muốn có nhiều thời gian hơn bên hai con trai mình.

Trong lễ kỉ niệm này, Elton John bông đùa rằng mình muốn sống 20 năm nữa và muốn có dịp xuất hiện trên làn sóng phát thanh Beats 1 ở tuổi 90. "Nhiều người không thích kỷ niệm sinh nhật và không muốn nhớ đến ngày này, nhưng tôi luôn đón mừng ngày sinh của mình. Khi trưởng thành tôi từng nghĩ, tuổi 70 của cuộc đời con người giống như thời kỳ tận cùng của thế giới" – ông nói. "Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Bạn chỉ già khi tâm trí bạn nghĩ như vậy.Tuổi tác không quan trọng nếu như tâm trí của chúng ta luôn cởi mở với những gì mới mẻ".


Siêu sao pop Anh Elton John và hai cậu con trai trong ngày sinh lần thứ 70.

Tên thật là Reginald Kenneth Dwight, John sinh ngày 25/3/1947 và đã trở thành một trong những biểu tượng của âm nhạc Anh. Có thể khẳng định khó ai có được một catalogue âm nhạc phong phú như John, với đủ thể loại pop, rock, disco, gospel, soul và jazz. Các bản "hit" mang giai điệu đầy màu sắc của ông được kết hợp với phần ca từ sâu sắc của "đối tác" Bernie Taupin, luôn được John thể hiện một cách đầy đam mê.

Nhờ phong cách âm nhạc độc đáo ấy mà đến nay John đã tiêu thụ được hơn 300 triệu đĩa trên toàn thế giới, có 58 ca khúc lọt vào Top 40 đĩa đơn bảng xếp hạng Billboard, có trên 3.500 buổi hòa nhạc ở hơn 80 nước và "rinh" được 12 giải âm nhạc quốc tế, trong đó có 6 giải Grammy và 1 giải Oscar. John đã được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock & Roll và năm 1998 được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong "âm nhạc và hoạt động từ thiện.

Những "gam màu" khác nhau trong sự nghiệp

John tự mô tả mình là “người đồng tính có gương mặt chấp nhận được". Ông công khai mình là người lưỡng tính từ năm 1976. John cũng ông từng kết hôn với một phụ nữ Đức, Renate Blauel và cuộc hôn nhân này kéo dài 4 năm, đến năm 1984.

Tuy nhiên, John khẳng định ông không hề giữ kín chuyện giới tính của mình."Tôi từng nghĩ mọi người đều biết. Tôi từng sống với quản lý John Reid trong một ngôi nhà gỗ ở Wentworth và thường tới các câu lạc bộ, buổi tiệc tùng của người đồng tính” – John kể . Thậm chí ,theo lời ông, trong những năm 1970 ông từng tới sàn nhảy disco ngầm "khét tiếng" Yours or Mine của người đồng tính ở Kensington cùng huyền thoại âm nhạc Anh David Bowie và Marc Bolan.

Sự nghiệp của John trong thời kỳ đầu "ngập" trong tình dục, ma túy. "Tôi đã xài ma túy trong 16 năm. Thời kỳ đó, ma túy đã giúp tôi thoát khỏi những thời khắc đen tối nhất và rùng rợn nhất trong đời" – ông nhìn lại. "Nhưng rồi khi tỉnh táo, nghĩ đến những đêm ngập trong ma túy, tôi thấy phí thời gian khủng khiếp".

Đến nay, ca khúc Candle in the Wind mà John sáng tác dành tặng Công nương Diana vẫn là đĩa đơn bán chạy nhất ở Anh và Mỹ (33 triệu bản).

Thực tế, năm 1990, John đã cai được ma túy và rượu sau khi tham dự các buổi trị liệu. Hồi năm 2014, John kết hôn với bạn tình đồng giới là David Furnish khi hôn nhân đồng giới trở nên hợp pháp ở Anh. Họ đón cậu con trai đầu lòng, Zachary, vào tháng 12/2010 và cậu con trai thứ 2, Elijah, vào tháng 1/2013 – tất cả đều nhờ đẻ thuê.

John còn chia sẻ, ông đạt được tất cả những thành công trong sự nghiệp hôm nay cũng là để chứng minh với cha mình rằng cách lựa chọn con đường âm nhạc của ông là đúng đắn.

"Tôi vẫn đang cố gắng chứng minh mọi thứ với cha mình dù ông đã khuất 15 năm rồi. Cha tôi là một nghệ sĩ kèm trumpet và không bao giờ ủng hộ hướng đi âm nhạc của tôi. Tôi muốn cha tự hào về mình, nhưng ông coi việc tôi chơi nhạc rock là một sự ô nhục" – ông nói.

Theo lời John, khi còn nhỏ, ông rất mong được cha âu yếm và ôm mình, nhưng cha ông chưa từng làm vậy.  Để rồi, việc trở thành cha của hai cậu con trai Zachary và Elijah đã làm ông thay đổi rất nhiều.

"Tôi rất yêu các con mình và chúng đã khiến tôi ngộ ra rất nhiều điều. Tôi luôn chơi bóng với các con, luôn cố gắng nói với chúng rằng mình yêu chúng" – John kể. "Tôi không thể nói hết với bạn rằng chúng quý giá với tôi đến mức nào. Có con là điều tốt đẹp nhất mà tôi đã làm trong đời mình".

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm