Đỗ Tùng Lâm "Tôi không phải là hình bóng của ai"

13/10/2008 06:42 GMT+7 | Văn hoá

Là thí sinh trẻ nhất (18 tuổi) nhận giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008 trong đêm chung kết xếp hạng 11.10 tại nhà hát Hoà Bình (TPHCM), Đỗ Tùng Lâm được Ban giám khảo lẫn khán giả đánh giá cao, như một gương mặt âm nhạc có cá tính và còn sức bật xa hơn nữa.
 
 
Với ba ca khúc "Mắt buồn" (Trường Huy), "Đá trông chồng" (Lê Minh Sơn) và "Người mẹ miền Nam tay không đánh giặc" (Thuận Yến), Tùng Lâm đã vượt qua hai đối thủ còn lại một cách xuất sắc. So với Tùng Lâm, Nguyễn Tỳ Triệu Lộc có chất giọng trầm lắng, tình cảm hơn, song đã không đủ sức làm nên chiến thắng trước chàng trai Bắc Ninh có giọng tenor trữ tình và khá lạ, cũng như kỹ thuật xử lý bài hát nhuần nhuyễn. Ngoài ra, Lâm còn giành giải cho thí sinh ít tuổi nhất và người thể hiện bài hát mang âm hưởng dân ca hay nhất.
Đỗ Tùng Lâm - Giải nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2008
(Ảnh: Robbey)
Sau buổi đăng quang, Đỗ Tùng Lâm cho biết: "Trước mắt, tôi học xong năm thứ tư khoa Trung cấp Nhạc viện Hà Nội, sau đó lên đại học. Nhiều người nói tôi có chất giọng cũng như sở trường khá giống ca sĩ Tùng Dương, nhưng có lẽ đó mới chỉ là nhận xét cảm tính từ cuộc thi hát này thôi. Tôi nghĩ mình sẽ không dừng ở đây, mà sẽ tiến xa hơn, nghĩa là làm một ca sĩ đa dạng chứ không chỉ riêng gì một dòng nhạc. Hát thể loại dân gian đương đại và cả những thể loại khác. Điều cơ bản là trong đêm chung kết, tôi thấy hoàn toàn thoải mái".

* Tùng Lâm có nghĩ rằng, khán giả TPHCM tinh ý khi bình chọn cho Lâm, một thí sinh đến từ Bắc Ninh mà không phải là Triệu Lộc (vốn là dân TPHCM)?

Tôi nghĩ đó là một may mắn rất lớn mà từ trước đến nay tôi chưa từng nhận được. Trước đây, trong cuộc thi "Ngôi sao tiếng hát học đường", tôi đoạt giải nhì, nhưng cuộc thi không quy mô bằng cuộc thi này. Cũng có người nói, tôi hao hao một ca sĩ TPHCM ở vẻ ngoài, nên được nhiều người ủng hộ. Nhưng tôi nghĩ mình là mình, chứ không phải là hình bóng một ai đó và khán giả bình chọn cho tôi vì họ cảm mến giọng hát của tôi.

* Sắp tới, Tùng Lâm có định kết hợp với một nhạc sĩ chuyên nghiệp để ra album hay tạo một phong cách đột phá cho mình?

Tôi chưa thể nói gì. Khi nào đủ lực, tôi mới ra album. Không phải tôi hát nhạc người này hay thì phải kết hợp với người đó. Trong những ca khúc tôi chọn dự thi có nhiều bài của Lê Minh Sơn, nhưng thực ra tôi hát theo cảm nhận của riêng mình, chứ không hỏi nhạc sĩ nên hát như thế nào.
Đỗ Tùng Lâm trong đêm chung kết (Ảnh: Robbey)
 
* 18 tuổi - độ tuổi còn quá trẻ, Tùng Lâm nghĩ gì về con đường ca hát chuyên nghiệp của mình?

Tôi sẽ đi theo con đường đó. Mỗi lần thi ở nhạc viện hay các cuộc thi, tôi đều thích chọn bài khó, vì càng khó thì tôi càng thấy bị cuốn hút. Trong nhà, ông nội, bố và cô tôi đều hát quan họ rất hay, nhưng chắc là thời đó còn khó khăn nên không ai theo nghề hát cả, chỉ có bác tôi tham gia đoàn văn công. Hiện tôi đang học với thầy Quốc Hưng. Tôi nghĩ rằng mình còn phải khắc phục điểm yếu là đôi khi hát còn gồng, chưa thực thoải mái, chú ý kỹ thuật quá và tất cả còn chờ ở độ trưởng thành của một giọng hát.

* Cảm ơn Tùng Lâm.
 
TheoLao Động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm