Diễn viên Minh Tiệp: "Tôi đang tuổi yêu nên..."

16/10/2008 09:35 GMT+7 | Văn hoá

“Tôi không đặt ra tiêu chuẩn đối với người bạn đời của mình chỉ mong muốn cô ấy là người bình thường và không có chút gì dính dáng đến nghệ thuật” – Diễn viên Minh Tiệp tâm sự.

Kinh doanh để nuôi…nghệ thuật

* Anh từng nói rằng: “Tôi sẽ theo đuổi điện ảnh đến cùng”. Nhưng rồi thời gian này khán giả lại thấy anh xuất hiện trong vai trò của một Trưởng phòng kinh doanh. Có mâu thuẫn gì ở đây không, thưa anh?

Với tôi, điện ảnh vẫn là đam mê lớn nhất. Tuy nhiên thời gian này tôi ít xuất hiện trên truyền hình bởi tôi muốn “làm mới” hình ảnh của mình. Tôi quan niệm, điện ảnh cũng như một món ăn, nếu ngày nào, tháng nào cũng mang đến gương mặt ấy, giọng nói ấy sẽ khiến người thưởng thức cảm thấy nhàm chán. Với suy nghĩ như vậy nên tôi quyết định xa rời điện ảnh một thời gian.

Ảnh: CNMS

Ngoài ra, tôi còn một lý do nữa để… xa rời điện ảnh là hiện nay có một thực tế, nghệ sĩ ít sống được bằng nghề của mình. Do vậy để có tiền để nuôi dưỡng đam mê, tôi đã chuyến sang kinh doanh. Tôi có thể khẳng định rằng, mình là một trong số ít các nghệ sĩ dám kiếm tiền từ nghề khác để nuôi đam mê điện ảnh.

* Đam mê nghề đến vậy nhưng nghe nói diễn viên Minh Tiệp rất… chảnh. Anh đã từ chối rất nhiều bộ phim?

(Cười) Tôi đã từng bị các đạo diễn gọi điện mắng vì từ từ chối tham gia các bộ phim của họ. Mọi người nghĩ rằng tôi chảnh, nhưng thực sự tôi có lý do của mình. Tôi không muốn mình là cái đài phát thanh. Không biết có phải tôi là người quá tham vọng không, nhưng mỗi khi tham gia một bộ phim tôi đều dốc sức làm để mong muốn mang đến sự tươi mới cho khán giả.

* Sự khen chê sau mỗi bộ phim ít nhiều đều có, vậy Minh Tiệp đón nhận luồng ý kiến trái ngược ấy như thế nào?

Mỗi khi đóng xong một bộ phim tôi đều hồi hộp chờ ngày công chiếu và lại hồi hộp chờ đợi ý kiến phản hồi từ khán giả. Vui mừng khi được khen nhưng lại chạnh buồn khi nhận được những lời phê bình. Song tôi nghĩ rằng: Dù khen hay chê đều chứng tỏ khán giả đang quan tâm đến mình. Do vậy tôi đều mở lòng ra để đón nhận tất cả và rút kinh nghiệm cho những lần đóng phim tiếp theo.

* Được biết sắp tới khán giả sẽ gặp lại Minh Tiệp trong bộ phim dài 40 tập “Lập trình cho trái tim”. Điều gì ở bộ phim đã khiến anh gật đầu tham gia?

Ngay từ khi đọc kịch bản, Minh Tiệp đã mê tít anh chàng dân IT này. Điều tâm đắc nhất của Minh Tiệp khi làm phim này là anh diễn mà không phải diễn. Nhân vật rất gần gũi với đời thường, không bị cường điệu hoá kéo theo tâm lý thoải mái, diễn xuất tự nhiên. Anh ta được đặt trong một môi trường làm việc năng động, phải lao động hết mình để có chỗ đứng tốt nhưng cũng là người biết chơi hết mình…. Phim là câu chuyện của thời hiện đại mang những thông điệp về tình yêu và cuộc sống của lớp trẻ có tri thức.

Mẹ là người gần gũi nhất

* Trong cuộc sống của mình, ai là người phụ nữ ảnh hưởng đến anh nhất?

Đó là mẹ tôi. Mẹ là người thầy và cũng là người bạn thân thiết nhất. Tôi được mẹ chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, tư vấn cho tôi cách chọn lựa từng bộ quần áo, kiểu tóc. Mẹ là người đầu tiên phản đối tôi đến với nghệ thuật nhưng lại ủng hộ hết lòng khi biết điện ảnh là đam mê lớn nhất của con trai mình. Đặc biệt mẹ là người phụ nữ giỏi và thích ứng nhanh với mọi công việc. Xuất thân từ một cô giáo nhưng sau đó lại chuyển sang lĩnh vực ngoại giao rồi lại kiếm sống bằng kinh doanh. Với tôi mẹ vừa là thần tượng vừa là người bạn thân thiết nhất.

* Thần tượng mẹ đến vậy, anh có muốn người bạn đời của mình… giống mẹ?

Tìm được một người bạn đời chỉ cần bằng một nửa mẹ đã là may mắn cho tôi lắm rồi (cười).

* Mẹ có đặt ra tiêu chuẩn đối với cô con dâu út của mình?

Thực sự mẹ tôi là người thế hệ trước nhưng lại có cái nhìn hiện đại. Không bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho con dâu của mình bởi cụ luôn tin vào sự lựa chọn của con trai.

* Nhiều người rỉ tai nhau rằng: Minh Tiệp là người đa tình? Có phải vậy không?

Mọi người thường đánh giá tính cách của con người qua thị giác. Họ nhìn thấy tôi hay đi với cô này, cô nọ và truyền tai nhau như vậy. Tôi đang tuổi yêu và có quyền tìm hiểu người này, người kia. Nhưng giữa việc tìm hiểu nhiều người và yêu một người là hoàn toàn khác nhau. Tôi đi lại với nhiều người đấy nhưng không có nghĩa đó là yêu. Tiệp luôn coi trọng và hết mình vì tình yêu.

* Anh mong muốn lấy được một người vợ như thế nào?

Cô ấy sẽ không tham gia lĩnh vực nghệ thuật là lý tưởng nhất. Tôi thích lấy một người vợ bình thường, không nhất thiết phải kiếm được quá nhiều tiền nhưng biết yêu thương, biết vun vén cho gia đình và đặc biệt phải khiến tôi vui.

* Anh được sinh ra trong một gia đình đầy đủ về vật chất lại nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, cuộc sống của anh là niềm mơ ước của nhiều người? Anh cảm nhận cuộc sống của mình thế nào?

Nhiều người thấy tôi mặc quần áo đẹp, đi xe hơi xịn thì nghĩ rằng sướng. Nhưng có ai biết rằng: Minh Tiệp cũng là người bình thường. Hàng đêm một mình lái xe lang thang trên phố, buồn đấy, cô đơn đấy. Nhiều lúc tôi muốn mình được như bao người khác, được la cà tại các quán nước vỉa hè, được đi dạo cùng người yêu trên phố…

* Dự định sắp tới của anh là gì?

Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của một trưởng phòng kinh doanh, ngoài ra tôi sẽ tham gia vào một vài dự án phim nữa, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì xin được giữ bí mật.

* Vâng! Cảm ơn Minh Tiệp rất nhiều. Chúc anh thành công và tìm được một nửa đích thực của mình.
 
Theo Thu Trần
(Cẩm Nang Mua Sắm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm