Diễm My 9X: 'Tôi gợi cảm, nhưng không phản cảm'

28/03/2017 07:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từng "lột xác" để vào vai một cô nàng luống tuổi xấu xí trong Chạy đi rồi tính,Diễm My 9X gần đây lại cho thấy sự già dặn khi tạo hình với tà áo dài trong bộ phim đang bấm máy Cô Ba Sài Gòn. Dường như, người đẹp 9X này đang muốn khẳng định về độ chín và sự trưởng thành của mình. Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với cô.    

* Một cô gái đứng trước ngưỡng U30 liệu có nuối tiếc khi nhìn lại những năm đã qua?

- Tôi thích mình ở “phiên bản” hiện tại hơn! Trước đây 2-3 năm, tôi vẫn còn đang xáo trộn vì luôn sống trong quá khứ hoặc sống cho tương lai, chứ không bao giờ sống cho hiện tại. Lúc đó, tôi thường cảm thấy chưa hài lòng và ước gì mình có thể làm tốt hơn với một vài việc đã qua, đồng thời cũng hay lo lắng, nghĩ ngợi xa xôi cho những điều chưa tới. Do đó, tôi có phần thờ ơ với những giây phút bên gia đình, bạn bè.

Bây giờ, tôi biết trân trọng và hài lòng với những gì mình có và hạnh phúc với những điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

* Còn trong nghệ thuật thì sao?    

- Là diễn viên, tôi không muốn đóng khung hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức rằng dù mình có trưởng thành và thay đổi phong cách như thế nào thì vẫn cần giữ được cái bản chất là một nghệ sĩ gợi cảm, nhưng không phản cảm. Và quan trọng nhất là không tai tiếng.


Diễm My 9X. Ảnh: NVCC

*Chị bước chân vào showbiz từ rất sớm và từng là một diễn viên nhí được yêu thích. Đến giờ, chị thấy mình đang đứng đâu trên con đường từng mong mỏi trước đó?

- Tôi đóng phim từ năm 5-8 tuổi, sau đó ngừng, tới năm 18 tuổi mới đóng phim trở lại. Trong khoảng thời gian tạm ngừng đóng phim ,tôi tham gia chụp ảnh tạp chí, làm MC. Thật ra, lúc nhỏ tôi thích múa ballet. Tôi đã từng học ở Trường Múa TP.HCM và cứ nghĩ lớn lên mình sẽ trở thành một diễn viên múa.

 Có thể, nói ba mẹ là người đã khơi dạy niềm đam mê diễn xuất của tôi. Ba mẹ tôi đọc báo, thấy thử vai diễn viên nhí và cho tôi tham gia. Sau này, tôi dần dần nhận ra mình đam mê đóng phim và mong muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Đến giờ, tôi thấy may mắn vì sống được với nghề mà mình đam mê.

* Còn chuyện riêng tư, chị nghĩ những đổ vỡ trong tình yêu đã lấy đi, hay mang đến nhiều thứ cho bản thân?

- Tôi may mắn là đã gặp được một người đi cùng mình một chặng đường dài, giúp tôi có thêm vốn sống, cảm thấy tự tin về giá trị bản thân. Thế nên sau khi chia tay, tôi không cảm thấy mất tự tin hay mất lòng tin vào tình yêu. Nói chung, tôi tin vào tình yêu, nhưng cũng nhìn nó như một loại cảm xúc. Cảm xúc chỉ tồn tại trong một giai đoạn nào đó thôi. Và một khi cảm xúc đã hết thì… hết, còn lại chỉ là tình nghĩa và những kỷ niệm dành cho nhau. Sau một mối tình, những gì còn đọng lại đó mới là điều quý giá!

* Hiện nay, độc thân đang là mốt của nhiều người trẻ! Vậy chị có nghĩ đám cưới là cần thiết?

- Tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó thì đám cưới cần thiết! Tôi theo đạo Thiên Chúa, tôi tin việc kết hôn là một sự cam kết mà nhờ đó người ta mới có động lực cùng nhau trải qua mọi khó khăn, thậm chí là bờ vực của sự rạn nứt. Hơn nữa, trách nhiệm gia đình giúp cho một mối quan hệ dài hơi. Nếu không có sự cam kết đó, đường ai nấy đi là một chuyện dễ dàng!

Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình chưa có tâm thế để kết hôn và trở thành một người phụ nữ của gia đình. Trước mắt, tôi sẽ tập trung cho nghệ thuật. Tôi muốn mình có thêm nhiều vai diễn hay. Vài năm nữa, khi cảm thấy mình sẵn sàng lập gia đình, tôi sẽ thu xếp lại công việc để có thời gian tập trung cho mái ấm.

* Xin cám ơn chị.

Vài nét về Diễm My 9X

Diễm My 9X sinh năm 1990 tại TP.HCM, từng tham gia diễn xuất lần đầu khi mới 6 tuổi ở phim Bóng đêm cuộc tình (năm 1996). Năm 20 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, và lọt vào vòng chung kết. Gần đây, cô có các vai diễn trong phim: Mỹ nhân kế, Tốc độ và đường cong, Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính... 

Tô Lâm (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm