Dấu vết “người tình” Bùi Giáng trong live show của NSND Kim Cương

06/08/2012 14:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 6-8/8, live show Tạ ơn đời của NSND Kim Cương sẽ diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Sự trở lại của NSND Kim Cương trong live show này có thể xem như là lần cuối cùng bà muốn gửi lời tri ân đến cố NSND Bảy Nam (thân sinh của bà), những anh chị em nghệ sĩ đã khuất và những người gắn bó, yêu mến bà trong suốt 40 năm qua.

Vào những ngày đầu tháng 8, TT&VH được gặp NSND Kim Cương và các nghệ sĩ, diễn viên thế hệ đàn em, đàn cháu đang tất bật chuẩn bị dàn dựng trích đoạn cho hai vở kịch Lá sầu riêngTrà hoa nữ trình diễn trong live show Tạ ơn đời sắp tới. Đây là hai vở kịch đã khẳng định tên tuổi của bà và là những thành quả lao động đáng trân trọng nhất của NSND Kim Cương.


NSND Kim Cương thời trẻ (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Tôi ơn cuộc đời…

* Thưa bà, vì sao bà muốn thực hiện live show Tạ ơn đời?

- Sau khi nhận danh hiệu NSND, dù rất hạnh phúc nhưng tôi cũng bùi ngùi và trăn trở. Bởi tôi biết rằng một mình Kim Cương không thể trở thành NSND được. Những người như anh Văn Hùng, Ngọc Đức, anh Trương Long, chị Thúy Hoa, giờ này họ đã đi xa. Và từ những diễn viên cho tới người làm hậu đài, âm thanh, ánh sáng đều là những người gắn bó góp phần tạo nên cái tên Kim Cương. Ngoài ra còn có khán giả và nhất là người đã cho tôi một thân xác, một tâm hồn và nghề nghiệp để đóng góp cho đời. Đó là NSND Bảy Nam, má tôi, năm nay là 8 năm từ ngày bà mất.

* Live show Tạ ơn đời sẽ là lần biểu diễn cuối cùng hay nó đánh  dấu cho sự trở lại ánh đèn sân khấu của bà sau 15 năm vắng bóng? 

- Đã là nghệ sĩ, mang cái nợ vào thân thì không thể nào mà dứt được. Vì nó thấm vào trong máu, trong tâm hồn rồi. Tôi lại là người mà gia đình có 4 đời theo sân khấu. Má tôi thọ 90 tuổi đời thì có 70 tuổi nghề, còn tôi cũng đã dành 40 năm đẹp nhất của cuộc đời để cống hiến cho sân khấu. Người nghệ sĩ không ai dám nói rằng mình bỏ nghề. Ngay cả 15 năm nay cũng chưa bao giờ tôi nói tôi bỏ nghề. Nhưng xong 3 đêm hát để tạ ơn đời với tư cách của một nghệ sĩ, tôi xin trở lại cuộc sống bình thường với những công tác từ thiện và cuộc sống bình yên của tôi.

Tấm gương lớn cho các nghệ sĩ trẻ “Sự cống hiến của NSND Kim Cương nếu so sánh với mấy chục người như Hữu Châu cộng lại cũng không bằng. Bởi vì không chỉ cống hiến cho kịch nghệ mà NSND Kim Cương cống hiến rất nhiều đối với xã hội. Bà là một tấm gương lớn để cho tất cả các thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này noi theo”.

(Nghệ sĩ Hữu Châu)

* Vậy cuộc đời của bà trước đây có rất nhiều sóng gió?

- Là nữ nghệ sĩ, cuộc đời tình cảm ít có ai bình yên lắm. Bởi do nghề nghiệp và do nhiều lý do khác nữa. Tôi cũng chết lên chết xuống mấy lần rồi vì đau khổ và cũng đã tự tử mấy bận. Nhưng điều may mắn trong đời là tôi tìm được tới Phật pháp. Nhờ ân sư của tôi là hòa thượng Thích Thanh Từ, dạy cho tôi rất nhiều điều.

Tôi đã ngộ ra rằng cuộc đời là vô thường. Cái gì rồi nó cũng qua. Đau khổ lắm cũng qua mà hạnh phúc lắm cũng hết. Chỉ có tâm hồn mình sống với đời là còn thôi. Để hiểu được như vậy thì phải biết được chữ buông. Bỏ sân khấu cũng là cái buông đau đớn của tôi. Vì bỏ sân khấu cũng có nghĩa là buông tiền bạc, danh vọng. Mà buông tiền bạc, danh vọng là buông cả tình yêu. Hai mươi mấy năm nay tôi sống rất an lành trong cái buông của tôi.


… và trên sàn tập live show Tạ ơn đời.

Không dùng kỷ vật của Bùi Giáng để đánh bóng tên tuổi

* Bà đã từng nói, thi nhân Bùi Giáng đem đến cho bà những kỷ niệm không quên. Nhất là tình yêu của nhà thơ Bùi Giáng dành cho bà. Vậy trong live show lần này, có hình bóng của thi nhân Bùi Giáng trong đó không?

- Các bạn tôi thường trêu ghẹo tôi nói đây là một mối tình đẹp và lâu dài. Nhưng thực sự đó không phải là một mối tình. Một mối tình là phải có yêu qua yêu lại, phải có thắm thiết, có đau khổ, hạnh phúc... Còn cái này là tôi rất trân trọng tình yêu của anh Bùi Giáng đối với tôi và 40 năm trời mà không có thay đổi. Anh cũng cho tôi rất nhiều kỷ niệm, nhiều bài thơ hay và nhiều cái đẹp của đời. Trong chương trình hôm nay tôi có dùng 4 câu thơ của anh Bùi Giáng để giới thiệu cho một nhạc phẩm Nhớ một chiều xuân của tôi.

* Lúc sinh thời, thi nhân Bùi Giáng đã viết cho bà rất nhiều bài thơ. Đôi khi ông viết nguệch ngoạc trên quyển sổ nhỏ, trên tờ giấy lịch và bà đang giữ như là những kỷ vật?

- Rất nhiều người đề nghị tôi lấy ra để in, đề nghị tôi bán hay hợp tác. Tôi nói đây là mối tình anh Bùi Giáng dành cho tôi. Tôi không muốn đem nó ra để đánh bóng tên tuổi của mình hay là để buôn bán như vậy. Tôi để dành đó, tôi đưa cho con tôi và nói: chừng nào mẹ chết thì con muốn dùng làm gì cũng được.

* Cám ơn bà và chúc live show thành công.

Nhân dịp này, NXB Văn nghệ đã dồn mọi nguồn lực để kịp in ấn và phát hành cuốn sách Mẹ trên sân khấu Kim Cương gồm 3 kịch bản viết về mẹ của bà: Lá sầu riêng, Bông hồng cài áo và Huyền thoại mẹ. Trong đó, có nhiều bài viết của những nhà nghiên cứu, giáo sư nổi tiếng. NSND Kim Cương cho biết, đó là món quà kỷ niệm bà để lại cho đời.


Anh Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm