Đạo diễn Lê Quý Dương "sắp đặt" với những chiếc ghế

16/01/2013 06:58 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, trong chương trình giao lưu với người dân Cà Mau bên bờ sông Năm Căn – điểm cuối cùng của QL 1 hiện nay, cũng là nơi mà chương trình marathon "Nối liền một dải Việt Nam" vừa cán đích – đạo diễn Lê Quý Dương đã có một tiết mục ngẫu hứng đầy bất ngờ. Sau phần giao lưu, ca  hát, tặng quà cho 53 Mẹ Việt Nam anh hùng của địa phương…, với tư cách là người dẫn chương trình, vị đạo diễn này đã mời ông Nguyễn Hoàng Tranh, Công ty luật East West Lawyers,  đơn vị đầu tư chương trình lên sân khấu, kèm theo yêu cầu hãy cầm theo chiếc ghế mà chính mình đang ngồi.

Cả sân khấu lặng phắc nhìn 3 chiếc ghế trống đặt giữa sân khấu. Vị đạo diễn thong thả cầm một chiếc lên cho mọi người cùng xem, và nói rằng đó chỉ là một chiếc ghế gấp hết sức bình thường. Vâng, rất bình thường như tất cả những chiếc ghế khác mà bà con đang ngồi dưới sân khấu. Nhưng chúng lại có một ý nghĩa rất đặc biệt, ấy là chúng đã từng được đặt tại Km0 thị trấn Sa Vỹ (Móng Cái, Quảng Ninh) trong Lễ xuất phát của chương trình siêu marathon "Nối liền một dải Việt Nam".


Trong cuộc hành trình qua hơn 30 tỉnh thành vào đến đây, rất nhiều bà con ở 3 miền Bắc – Trung – Nam đất nước đã ngồi lên những chiếc ghế này khi tham dự các Lễ xuất phát tại các tỉnh, và bây giờ chúng lại được đặt dưới sân khấu ở điểm cuối của hành trình. Và chính vì ý nghĩa kết nối ấy, anh muốn thay mặt cho BTC chương trình đã quyết định tặng huyện Năm Căn toàn bộ những chiếc ghế này, để mỗi khi sử dụng chúng trong các hoạt động hội họp, văn nghệ thì luôn nhớ đến chương trình marathon "Nối liền một dải Việt Nam", cùng thông điệp mà chương trình gửi gắm. Và không những tặng ghế (khoảng 60 chiếc), nhân thấy phong trào văn nghệ của bà con phát triển mạnh, anh còn hào hiệp tặng nốt cả một sân khấu lưu động cho đoàn thanh niên huyện.

Chất đầy một chiếc xe tải, theo đoàn đi từ Km0, thị trấn Sa Vỹ đến Năm Căn (Cà Mau), sân khấu lưu động của Công ty Lê Quý Dương có thể lắp ráp nhanh gọn, chuyên nghiệp, giá trị cũng không hề nhỏ (dù anh không tiết lộ, nhưng theo ước tính của TT&VH, khoảng 60 triệu đồng), và ý nghĩa tinh thần của nó còn lớn hơn. Với một tiết mục đầy bất ngờ này, chương trình marathon "Nối liền một dải Việt Nam" đã có một cái kết mang đầy tính nhân văn mà chắc chắn sẽ còn được nhắc mãi bên bờ sông Năm Căn.

Đông Kinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm