Đạo diễn Hoàng Duẩn: Xem EURO để chiêm nghiệm về sự đời

18/06/2016 21:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Rất đắt show trên sân khấu và truyền hình, đạo diễn Hoàng Duẩn vẫn quyết tâm dành thời gian cho EURO với lý do độc đáo: “xem bóng đá để chiêm nghiệm thêm về sự khổ luyện, cũng như… may mắn trong cuộc đời”.

* Với những mùa bóng đá như EURO, giới sân khấu các anh có bị ảnh hưởng về lịch diễn không?

- Chắc chắn là mùa EURO hay World Cup thì sân khấu biểu diễn ca nhạc, kịch... đều bị ảnh hưởng, bởi khán giả đến xem sẽ ít hơn. Bóng đá vốn là, môn thể thao vua, sau 4 năm mới có một lần. Bởi vậy, cũng dễ hiểu khi khán giả, đặc biệt là những fan hâm mộ của túc cầu giáo, sẽ tranh thủ để thiên vị và dành tình yêu cho trái bóng tròn trong thời điểm này.

* Còn anh dạo này cũng ít thấy xuất hiện. Phải chăng đạo diễn Hoàng Duẩn cũng đang "tránh bão" EURO?

- Hoàn toàn không có chuyện tránh "bão EURO". Trái lại, tôi tranh thủ thời điểm này để chuẩn bị triển khai các dự án của mình. Mới đây tôi hỗ trợ cho sinh viên ĐH Văn hóa TP.HCM thực hiện Lễ hội Sắc màu văn hóa nhân Ngày Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.


Đạo diễn Hoàng Duẩn

Rồi, hiện nay, tôi đang làm tổng đạo diễn cho Cuộc thi Diễn viên Điện ảnh triển vọng - Ngôi sao ngày mai 2016, vòng chung kết diễn ra vào ngày 3/7 sắp tới. Bên cạnh đó đang viết kịch bản cho giới trẻ về Lễ hội Mật ngữ 12 chòm sao vào cuối năm nay; cuộc thi Nét đẹp Doanh nhân Việt vào tháng 11/2016; chương trình Lễ cưới Tập thể tại Cần Thơ ....

Ngoài ra, tôi đang cùng e-kip chuẩn bị cuối năm cho Lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam. Chắc nhờ năm nay có bóng đá EURO mà tôi lại sung sức và tập trung năng lượng khá dồi dào...

* Giới nghệ sĩ nhiều người mê bóng đá nhưng cũng rất mê “đỏ đen” quanh từng trận đấu. Còn Hoàng Duẩn thì thế nào?

- Tôi không thích đỏ đen theo kiểu bài bạc, đánh lớn rồi bán tài sản trừ nợ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng cùng các bạn bè "cá cược" bằng các chầu cà phê hay vài ly bia. Vui là chính, để khi ngồi uống bia  và bàn luận sau những trận bóng thì mình thấy sảng khoái hơn. Nói thật, hết giải đấu thì không còn phải thức khuya  theo dõi bóng đá, nhưng cũng thấy... buồn.

* Trong các đội tham gia EURO lần này, anh dành cảm tình nhiều nhất cho những đội nào, vì sao?

- Nhiều nhất là dành cho Pháp. Tôi vẫn luôn bị hấp bởi lối đá phóng khoáng, rất nghệ sĩ của họ. Tuy nhiên, hiện nay, bóng đá Pháp cũng đã thực dụng hơn không còn chất lãng mạn như xưa. Tôi nhớ Eric Cantona,  Michel Platini, Thierry Henry, Zinedine Zidane... Bên cạnh đó tôi cũng dành tình cảm cho các đội bóng được đánh giá là "nhỏ hơn" như Hungary... Nhưng trong suy nghĩ thì tôi cho rằng Đức sẽ vô địch giải năm nay.

* Nhìn lại những mùa EURO anh từng xem, mùa nào khiến anh nhớ nhất?

- Mỗi người có cách ấn tượng khác nhau về từng mùa giải, nhưng với tôi thì đó là mùa EURO 2000. Khi ấy, không chỉ tôi mà rất nhiều khán giả khác hẳn đều bị ngợp khi xuất hiện một lão to con, đầu hói có tên là Zinedine Zidane – người đã đưa tuyển Pháp đăng quang sau trận chung kết nghẹt thở với Italy.

Đạo diễn Hoàng Duẩn: Có tin thì mới linh!

Đạo diễn Hoàng Duẩn: Có tin thì mới linh!

Lần nào cũng vậy, sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (dù lớn hay nhỏ) thì “bão” lại nổi... đủ thấy tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển là nồng nhiệt đến mức nào.


Năm nay cũng sẽ là một EURO đặc biệt, vì nước Pháp tổ chức giải đấu trong bối cảnh an ninh toàn cầu có nhiều thay đổi. Pháp vừa trải qua những đợt khủng bố, Châu Âu đang đối mặt với nạn di cư lớn nhất từ trước tới nay. Rộng hơn, nước Mỹ vừa có một vụ xả súng dã man...

Nhiều thách thức lớn đang đặt ra cho công tác an ninh và chắc chắn nước chủ nhà sẽ rất vất vả. Nếu giải đấu diễn ra an toàn, chúng ta sẽ có nhiều điều để nói về nỗ lực của họ.

* Nhiều người cho rằng, bóng đá cũng có nhiều tương đồng với cuộc sống ở yếu tố may mắn, khi đội mạnh chưa chắc đã vô địch, đá hay chưa hẳn đã ghi bàn. Làm đạo diễn, anh tự xếp mình vào dạng được "tổ đãi" hay là phải cần cù làm việc?

- Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không ai có thể tin rằng đội bóng phải bầm dập, nhờ đến tấm vé vớt mới vào vòng chung kết như Hungary lại có thể thắng 2-0 trước Áo, một đội tuyển từng thắng như chẻ tre ở vòng loại EURO 2016.

Tôi tự xếp mình vào... cả hai, tôi rất cần cù luôn học hỏi hoàn thiện chính mình nhưng cũng là người may mắn được “tổ đãi” nên mới có được ngày hôm nay. Hay là do mình chịu khó rèn luyện nên mới gặp được may mắn như vậy?

* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Thanh Kiều (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm