Dakota Johnson cực 'thoáng', tự đóng khỏa thân trong '50 sắc thái’

12/02/2017 17:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Gần đây, ngôi sao 50 sắc thái Dakota Johnson đã cởi mở chia sẻ về những cảnh nóng, về sự tự tin với cơ thể mình và quan điểm của gia đình về vai diễn táo bạo này.

Dù yêu hay ghét, hầu hết mọi người đề biết ít nhiều về câu truyện có tên 50 sắc thái. Khi lần đầu phim chuyển thể từ bộ sách bán chạy của E.L. James ra mắt cách đây hai năm, nó thu về 400 triệu bảng, là một trong sáu phim từng đạt tới số đó. Công bằng mà nói, mọi người khá thích phim.

Diễn viên xinh đẹp Dakota Johnson là người vào vai nữ sinh trong sáng Anastasia Steele, và chúng ta đã thấy cô bị dẫn dụ vào thế giới với roi, xích của Christian Grey do Jamie Dornan thủ vai. Cuộc sống của Dakota trở nên nhiều sắc màu hơn kể từ khi đóng phim. Nhưng không phải trước đó, cuộc sống của cô tẻ nhạt. Cô là con của siêu sao Melanie Griffith và Don Johnson, xuất hiện trên màn bạc từ năm 9 tuổi cùng mẹ trong Crazy in Alabama.


Cuộc sống của Dakota Johnson ngoài đời nhiều màu sắc hơn sau "50 sắc thái"

Trong phần một, nhân vật của Dakota đã bị cuốn theo chàng tỉ phú đẹp trai có xu hướng bạo dâm Christian và kết thúc bằng cảnh cô rời đi do bất đồng quan điểm. Sang phần hai, đôi trẻ đã hòa giải với nhau nhưng lại xuất hiện những chông gai khác.

Dưới đây là những chia sẻ của Dakota về việc khỏa thân trên phim, sự ủng hộ của gia đình và lý do tại sao cô từ chối dùng người đóng thế….

Chúng ta có thể chờ đợi gì từ 50 sắc thái đen?

Ana thật sự tự khám phá bản thân mình, và thế giới khác biệt này, trong cuốn sách đầu. Ở cuốn thứ hai, Ana trở thành một phụ nữ trưởng thành và do đó có nhiều điều thú vị hơn khi đóng.

Cô có thích thú khi tiếp tục được cộng tác với Jamie Dornan?

Vâng, nó rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tôi trở lại với một nhân vật và đoàn làm phim. Nó rất đặc biệt. Bạn có một gia đình và thật tuyệt khi được trở lại bên nhau. Chúng tôi có rất nhiều niềm vui.

Có khó khăn không trong những cảnh nóng?

Luôn luôn có những khó khăn ban đầu. Mất nhiều giờ và thật sự phải cắt nhỏ ra từng tí. Sau đó, nó đơn giản là công việc và bạn không thực sự nghĩ về chuyện đang diễn ra.

Tức là bây giờ thì cô đã quen với nó?

Không như thế được! Mỗi lần mỗi khác, lại có quá nhiều cảnh nóng trong phim này, thế nên chỉ có thể cứ thế mà làm thôi. Có đợt tôi phải mô phỏng cảnh quan hệ tình dục suốt 7 tiếng liên tiếp liền khiến tôi quá sức. Không dễ chịu gì. Thật mệt mỏi.

Cô có thấy dễ dàng hơn trong lần này?

Quả thật có bỏ được chút áp lực. Chúng tôi biết mình sắp làm gì và chắc chắn là dễ chịu hơn. 

Cô hẳn rất tự tin về cơ thể mình…

Tôi không biết. Tôi được dạy phải tôn trọng bản thân và hãy tự tin, thoải mái. Tôi luôn ngưỡng mộ những phụ nữ khác. Tôi luôn bị quyến rũ bởi những người không bận tâm xem người khác nghĩ gì. Tôi được nuôi dạy trong môi trường nơi được yêu quý quan trọng hơn là xinh đẹp.


Tất cả cánh nóng trong phim đều do Dakota Johnson tự đóng

Và cô không bao giờ dùng người đóng thế trong những cảnh khỏa thân?

Không, bởi nói khiến tôi thấy mình như trốn tránh trách nhiệm. Nếu tôi làm gì, tôi phải làm 100% và nỗ lực hết mình. Tôi muốn trung thực với vai diễn, và với nhân vật. Tôi không có vấn đề gì với việc khỏa thân. Tôi nghĩ nó rất đẹp và tôi thoải mái với nó.

Điều gì ở Anastasia khiến cô muốn đóng phim này?

Tôi nghĩ đây là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Nó rất khác biệt, và tôi muốn là một phần của nó. Kiểu phụ nữ mà cô ấy muốn trở thành, sức mạnh, vẻ duyên dáng và sự tự trọng luôn ở bên cô. Tôi nghĩ cô ấy là một phụ nữ phi thường và cực kỳ mạnh mẽ.

Cô miêu tả mối quan hệ giữa Ana và Christian như thế nào?

Cả hai tìm thấy gót chân Achilles của nhau. Đó là quan hệ thăng trầm giữa hai người có tính cách khác nhau nhưng dần khám phá nhau.

Cô có nghĩ đây là một chuyện tình?

Vâng, 100%. Tôi nghĩ đây là truyện tình say đắm nhất trong các truyện tình!

Bộ phim lần trước vấp phải khá nhiều chỉ trích. Điều đó có khiến cô buồn?

Tôi không có Twitter, Instagram, hay Facebook, tôi thậm chí chẳng có bạn bè. Tôi không phải kiểu người có thể đọc những thứ không hay do những người không biết tôi nói ra, và coi nó như nước chảy lá khoai thôi. Nó làm tôi đau. Có những lúc, tôi không muốn nghĩ tới những gì họ nói về tôi. Nhưng giờ bộ phim thật sự là cái mọi người có quyền có ý kiến. Thật thú vị khi tham gia vào một thứ gây tranh cãi.

Cô có tranh cãi với bố mẹ về vai diễn này?

Không. Cả mẹ và bà ngoại đều là những phụ nữ có các vai diễn sốc. Tôi thấy rất thú vị khi mẹ mình cũng từng đóng cảnh tương tự. Họ hoàn toàn ủng hộ tôi. Họ hiểu đó là diễn và không phải lúc nào tôi cũng đóng những vai như thế. Bố tôi cũng ủng hộ, dù ông không bao giờ xem phim. Thật ra là cả hai đều không xem.

Bố mẹ Dakota Johnson đều rất ủng hộ con gái

Phần cuối ra mắt vào năm sau sẽ như thế nào?

Tôi đã sẵn sàng cho phần tiếp. Đó có thể là một dự án gợi cảm hơn hoặc có thể ngược lại. Nhưng tôi biết tôi sẽ tiếp tục đóng.

Có thể bạn đã đọc sách và xem phim nhưng đây là một vài điều có thể bạn chưa biết về 50 sắc thái:

Bộ ba truyện đã mang lại thành công lớn cho tác giả E.L. James

50 sắc thái đen đã vượt qua Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh, trở thành phim có trailer được xem nhiều nhất trong 24 tiếng sau khi ra mắt. Đã có 114 triệu người xem nó.

Sau khi sách ra mắt ở Pennsylvania, doanh số… băng keo, dây thừng, dây cáp ở tăng vọt.

Doanh số vòng tình yêu tăng 400% sau khi Anastasia thích “tác dụng” của nó trong sách.

Trong một cuộc thăm dò, 44% phụ nữ thích đọc 50 sắc thái hơn là quan hệ tình dục.

Bộ truyện đã được dịch ra 50 ngôn ngữ khác nhau.

Lucy Hale, ngôi sao Pretty Little Liars từng thử vai Ana nhưng bỏ cuộc khi thấy quá “xấu hổ”. 

Ryan Gosling từng được mời đóng Christian Gray nhưng đã trả lời “không quan tâm”. Charlie Hunnam cũng được quan tâm nhưng phải bỏ vì không xếp lịch được.


Trailer quyến rũ của "50 sắc thái đen"

Giả Bình (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm