Châu Nhuận Phát và vợ bị mắc kẹt trong tuyết 16 giờ

18/12/2010 11:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Trên đường từ Hàng Châu về trường quay ở Hoành Điếm, nam diễn viên nổi tiếng này đã gặp một trận bão tuyết lớn khiến anh và vợ phải chịu lạnh và đói suốt 16 tiếng đồng hồ. 
 
 

(Ảnh QQ) 

Vào ngày 14/12 vừa qua, sau khi hoàn thành các cảnh quay trong bộ phim Uproar in Heaven tại Bắc Kinh, Châu Nhuận Phát thẳng tiến đến Hoành Điếm để tiếp tục quay phim The Fouding of the Party. Bình thường, anh chỉ mất 2 tiếng rưỡi để lái xe về tới đây nhưng thật không may trên đường đi bão tuyết lớn lại ập tới . Theo báo Trung Quốc, đây là đợt tuyết rơi nặng nhất ở Hàng Châu trong vòng 5 năm qua.

Mặc dù đã bị cảm từ trước đó nhưng vợ của Nhuận Phát vẫn khăng khăng theo chồng cùng đến Hoành Điếm. Tuyết rơi quá nhiều khiến đội giải cứu cũng đành bất lực.Cả hai vợ chồng và trợ lý đã bị mắc kẹt trên đường cao tốc trong khi đó lương thực và nước uống trong xe lại không đủ.

Vì lo lắng cho sức khoẻ của vợ Châu Nhuận Phát mà đoàn làm phim mất 5 tiếng đồng hồ để tìm Nhuận Phát. Tới nơi, họ còn đem theo cháo nóng cho hai vợ chồng. 6 giờ sáng ngày hôm sau, nam diễn viên Ngoạ hổ tàng long và vợ quyết định đi bộ vài km nữa để đến được Hoành Điếm.

Thậm chí Nhuận Phát đã bỏ lại chiếc máy quay anh mà anh gọi là “người vợ thứ hai” của mình ở chỗ người lái xe để đảm bảo cho việc đi bộ đến trường quay dễ dàng hơn. Sau sự cố, Châu Nhuận Phát chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy gió to và tuyết rơi nhiều như vậy, thực sự rất sửng sốt. May mắn thay chúng tôi có một chiếc máy sưởi trong ô tô.” 

Linh Nguyễn (Theo QQ)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm