Câu chuyện cảm động về chú chó xe lăn

12/05/2012 06:27 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc có một chú chó rất đặc biệt tên là Harry. Chỉ cần một ngày nó không xuất hiện ở sân của khu dân cư là những người dân gần đó sẽ thắc mắc hỏi han. Trên Micro-Blogging, hàng chục ngàn người quan tâm đến cả những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của chú chó này.

Harry được mọi người gọi là “chú chó xe lăn” bởi vì nửa thân sau của nó được bọc trong một chiếc xe lăn với thiết kế đặc biệt. Mặc dù tật nguyền như vậy nhưng chú chó này rất kiên cường, không thua kém bất kỳ một chú chó khoẻ mạnh nào khác.

Chú chó xe lăn Harry

“Khi Harry 1 tuổi, tôi mang nó đi tiêm văcxin nhưng không ngờ rằng người ta đã tiêm nhầm vào dây thần kinh vận động của nó”, anh Wang Bing Zhuo, 27 tuổi, chủ của Harry tâm sự. Anh xót xa nói tiếp: “Kết quả là ngày hôm sau, Harry bắt đầu đi nhón chân. Sau đó hai, ba tháng, từ vùng xương chậu trở xuống đã hoàn toàn mất cảm giác. Trong thời gian hơn hai năm sau, bệnh tình của Harry không hề có chút cải thiện nào. Thậm chí bác sĩ thú y còn chẩn đoán rằng nó sẽ chết.”

Nhưng anh Wang Bing Zhuo đã không lựa chọn “cái chết êm dịu” cho Harry, anh kiên quyết không từ bỏ mà nỗ lực tìm mọi cách để nó được tiếp tục sống. Anh chia sẻ: “Harry giống như đứa con của tôi vậy. Tôi không muốn vứt bỏ nó”.

Một cơ hội tình cờ đã đến, anh Wang Bing Zhuo nhìn thấy chú chó dùng xe lăn trong một đoạn video của nước ngoài. Hơn 1 tháng sau, anh đã tìm được một người chuyên chế tạo xe lăn dành cho thú nuôi, nhờ làm một chiếc xe lăn chuyên biệt cho Harry, dựa theo đặc điểm của chú chó này. “Bây giờ, không có một đứa trẻ nào là không biết đến nó. Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nó đều rất lấy làm lạ”, mẹ của anh Wang Bing Zhuo - bà Zhang Shu Yan nói.

Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm