Ca sĩ Khánh Loan: 10 ngày ra Trường Sa là ý nghĩa nhất trong đời

11/12/2016 12:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tác giả Trò cút bắt trong tình yêu có mặt trên chuyến tàu ra thăm Trường Sa vào tháng 5 năm ngoái. Tính đến thời điểm đó dễ có đến 8 năm, Khánh Loan chưa có thêm sáng tác nào, và cũng ít có các hoạt động âm nhạc. Nhưng chỉ trong chuyến hải trình kéo dài gần 2 tuần đó, chị đã viết nên Sóng trắng cùng 3 lời bài hát còn ở dạng bản thảo.

 

Dường như "hào khí" Trường Sa đã tiếp thêm sinh lực cho chị, bởi từ đó đến nay, chị trở lại với phong độ hiếm thấy trên thị trường âm nhạc.

 

Bài Sóng Trắng vừa được nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận hoà âm phối khí và sẽ sử dụng trong phim truyền hình Lối thoát sắp tới.

Khánh Loan theo con đường âm nhạc từ khi 16 tuổi. Đã có khoảng 15 năm đi hát. Trò chuyện với phóng viên Thể thao & Văn hóa Cuối tuần, nữ ca sĩ trải lòng về chuyến đi Trường Sa, chuyện đi hát với nhiều vui buồn, và cả câu chuyện tan vỡ tình yêu gây nhiều tổn thương mà tới 6 năm cô vẫn chưa tự tin giới thiệu người yêu mới với gia đình, bạn bè, người hâm mộ.


Ca sĩ Khánh Loan

Vừa hát chính và thủ vai ca sĩ trong phim mới

* Dường như sau chuyến đi Trường Sa trong đoàn cùng nhạc sĩ Thế Hiển, chị đã thực sự trở lại với âm nhạc ?

- Sau khi ra mắt liveshow ở Sài Gòn, làm MV Ta đã từng yêu với ca sĩ Kyo York thì tên tuổi Khánh Loan cũng ít nhiều trở lại và có chỗ đứng nho nhỏ trong showbiz nên Khánh Loan mải miết chạy show khắp nơi.

Loan dự events, tham gia các chương trình Sol Vàng, Những tình khúc vượt thời gian, đi lưu diễn và làm giám khảo cuộc thi giọng hát cộng đồng Việt tại Hàn Quốc... Khánh Loan cũng tham gia hát 4 nhạc phim trong một năm.

Khánh Loan vẫn “chiến đấu” nhiệt tình lắm nhưng vì bận rộn, lại không có ekip hỗ trợ mặt truyền thông nên mọi hoạt động của Khánh Loan rất ít được cập nhật trên báo chí. Khánh Loan chỉ chia sẻ công việc mỗi ngày cho fans trên Facebook là chính.

* Đắt show, mải kiếm tiền quá nên lâu lâu không thấy Khánh Loan ra mắt sản phẩm âm nhạc mới hay tổ chức liveshow nào, hay chị còn lý do nào khác nữa?

- Khánh Loan vừa hát chính và thủ vai ca sĩ trong bộ phim mang tên Sám hối. Phim do Công ty Ánh Sao Production sản xuất, đạo diễn Peter Hien và DOP(ekip quay dựng) của Ấn Độ. Dự kiến năm 2017 Sám hối sẽ công chiếu rạp toàn quốc.

Khánh Loan muốn khi phim hoàn tất sẽ có một buổi công bố và tổng kết những thành quả lao động của mình trong một năm qua để khán giả yêu mến Loan theo dõi. Loan cũng xin được tiết lộ thêm, sắp tới Loan sẽ công bố ra mắt một liveshow mới.

* Cũng phải liên tục có những cái mới để khán giả không quên Khánh Loan chứ, chị có nghĩ vậy không?

- Loan nghĩ, mỗi ca sĩ là một doanh nhân, nếu biết hoạch định tốt thì thành công và giàu mạnh. Còn nếu lo chạy theo PR và ra sản phẩm liên tục, một thời gian được tiếng rồi có thể ca sĩ sẽ đổ nợ, phá sản và chìm khuất.

Khánh Loan luôn tính rất kỹ mỗi khi tung ra sản phẩm gì để có thể sống được với nghiệp của mình bền lâu.


Ca sĩ Khánh Loan trong chuyến thăm Trường Sa

* Cách đây mấy tháng cũng xảy ra lùm xùm khi chị lên tiếng vì bị "tước đoạt mất giọng ca". (Giọng ca của Khánh Loan thể hiện ca khúc "Điều duy nhất em có thể" được sử dụng quảng cáo cho phim "Hồn lụa" nhưng tên ca sĩ lại ghi Hoàng Nghi Lâm). Vụ việc đó đến nay thế nào rồi?

- Về vụ khiếu nại nhạc phim Hồn lụa, phía giám đốc hãng phim Nghiệp Thắng đã công bố xin lỗi Loan và yêu cầu nhạc sĩ gửi thù lao thu âm 3 ca khúc, nhưng đến nay Loan vẫn chưa nhận được xu nào của nhạc sĩ. Khánh Loan không muốn làm lớn chuyện này hay kiện tụng vì Loan quá bận, và cũng vì mẹ Loan bảo bỏ qua, mình cứ thật thà và siêng năng cần cù thì không sợ thiệt.

Cảm xúc "Sóng trắng"

* Tôi thấy rất ấn tượng với ca khúc “Sóng trắng” - sáng tác về Trường Sa, chị có thể chia sẻ nhiều hơn về ca khúc này?

- Khánh Loan rất may mắn vì được sự giới thiệu từ nhạc sĩ Thế Hiển để được ra hát ở Trường Sa trên chuyến tàu HQ561. Đó là 10 ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời của Khánh Loan. Đến giờ Loan cũng luôn nghĩ mình quá may mắn vì được sống cùng cái nắng, cái gió, sóng to mưa lớn và những tình cảm dạt dào của người lính đảo.

Nếu ai chưa từng thấy sự thiếu thốn mọi mặt của những người lính Trường Sa thì sẽ khó lòng hiểu được sự kiên cường và lòng yêu quê hương đất nước của những thanh niên khoác lên màu áo xanh lính đảo.

Cũng vì cảm xúc dâng trào những ngày trên quần đảo Trường Sa, Loan đã sáng tác trên tàu HQ561 ca khúc Sóng trắng, vào lúc 5h30 sáng ngày 19/5/2015. Loan nghĩ, đó là tình yêu dành cho những cảm xúc về sóng biển Trường Sa mà Loan viết ra chân thành nhất để nhớ về:

Anh có biết rằng/ Ngày tháng xa anh, lòng em thấy nhớ cồn cào/ Anh có biết rằng / Tình cảm em trao cho anh là điều thật nhất/ Sóng cứ xô bờ/ Tình yêu gọi tên bằng cơn sóng trắng/ Ta cứ vô tình/ Để cuốn yêu thương về chốn xa dần/ Sóng trắng/ Xô cuốn đam mê về nơi hoang vắng/ Sóng trắng/ Xô cuốn nhau đi về đâu anh hỡi/ Ước muốn, ta sẽ quên đi ngày dài bên nhau/ Không vui, không nhớ, không vương để không u sầu/ Bên nhau... con sóng yêu thương trào dâng bạc đầu

(Lời bài hát Sóng trắng)

* Chị có thường xuyên sáng tác không?

- Cũng rất lâu Khánh Loan không có cảm xúc để sáng tác. Từ sau khi Loan viết ca khúc Trò cút bắt trong tình yêu cho ca sĩ Nhật Kim Anh phát hành MV và một ca khúc Bắt đầu lại thôi đuợc nam danh ca Jimmii Nguyễn song ca cùng Khánh Loan trước đây thì mãi đến sau 8 năm Loan mới lại cho ra ca khúc Sóng trắng tại Trường Sa.

Khánh Loan học sáng tác khi còn nhỏ từ thầy Quốc Trụ và nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, nhưng lại rất yếu môn này, nên những ca khúc của Loan đa số là viết bằng cảm xúc là chính. Ca sĩ Như Ý và ca sĩ Hồ Xuân Đào ở hải ngoại cũng phát hành bài hát Loan sáng tác trong album của họ, đó là niềm vinh dự trong nghệ thuật của Loan.

Mới đây nhất, ca sĩ Quách Tuấn Du vừa đặt Loan sáng tác riêng cho anh ấy, một ca khúc về dòng nhạc Bolero, hi vọng sớm ra mắt và gửi đến quý khán giả.

* Bắt đầu tham gia âm nhạc từ Tiếng hát truyền hình 2001, khi chị mới 16 tuổi nhưng đến nay Khánh Loan vẫn chưa được nhiều khán giả biết đến. Chị có suy nghĩ mình còn thiếu điều gì để nổi tiếng rực rỡ?

- Sự nổi tiếng trong nghề nào cũng cần thiết. Loan tham gia ca hát từ năm 2001, nhưng thật sự Loan ngưng hát cũng khá lâu. Có khi Khánh Loan ngưng hát 2 năm, và khoảng thời gian dài nhất là ngưng hát 5 năm. Chính vì vậy Loan không có đà để tiến mạnh.

Khánh Loan vừa trở lại showbiz hai năm nay. Nỗ lực cố gắng và Loan thấy hài lòng với vị trí hiện tại vì nó là vị trí Loan leo lên bằng chính công sức của bản thân trong 2 năm. Loan hi vọng năm 2017 Loan sẽ bứt phá hơn nữa để được nhiều khán giả biết đến tên và giọng hát mình.

* Giờ muốn thành ngôi sao của showbiz thì phải tạo scandal, càng nhiều càng tốt. Chị có chấp nhận làm vậy để nổi tiếng?

- Từ 2014 đến nay, khi trở lại showbiz Loan cũng gặp khá nhiều chuyện trên trời rơi xuống trong sự nghiệp, nhưng Loan giải quyết chừng mực đúng chuyện rồi ngưng. Loan không thích scadal vì khán giả và đồng nghiệp của Loan nể trọng Loan ở cách sống xưa giờ. Loan thấy không cần thiết, để mình lên báo rầm rộ nhưng mọi người không còn tôn trọng thì Loan nghĩ đó là thất bại. Loan muốn mình đi hát và thành công bền vững!

Khi đã yêu, Khánh Loan đặt niềm tin 100% vào “người ấy”

* Hình như chị chưa bao giờ chia sẻ chuyện tình yêu của mình trên báo chí, vì sao thế?

- Loan yêu ít lắm, và tình yêu của Loan cũng đơn giản như bao người nên Loan không dám chia sẻ. Sau chuyện tình đổ vỡ cách đây 5 năm thì Loan chẳng còn thấy tim mình lành lặn. Tình yêu là điều cần thiết nhất của Loan hiện tại, Khánh Loan chỉ thiếu một người yêu nữa thôi là cuộc sống hoàn hảo. (Cười)

* Chuyện tình đổ vỡ, Khánh Loan có thể chia sẻ nhiều hơn, 5 năm rồi vẫn chưa quên được tình cũ để bắt đầu tình yêu mới sao?Sự dè chừng sau đổ vỡ có phải lý do khiến chị chưa tìm được tình yêu mới?

- Khánh Loan là người hay chiều chuộng người yêu. Và khi đã yêu, Loan đặt niềm tin 100% vào người ấy, chỉ yêu cầu những ngày tháng đầu tìm hiểu, hãy chia sẻ thật thà về nhau.

Trong chuyện tình, đổ vỡ có lẽ là do Loan cho người mình yêu quá nhiều quyền hành, người ta cảm thấy hãnh diện quá thì lại “che giấu” những cái xấu của họ, bịa đặt ra viễn cảnh tốt đẹp cho xứng với mình. Dối trá chồng chất dối trá. Đến khi Loan phát hiện về một tình yêu được xây dựng bằng nhiều lời nói không thật, Loan ra đi.

Đến nay, gần 6 năm Loan vẫn chưa đủ can đảm để ra mắt một ai khác cho gia đình và bạn bè, mặc dù cũng có người thương quý. Có lẽ, Loan vẫn cần thêm một thời gian nữa khi trái tim có nhịp đập riêng thì tự động tình yêu lại đến (cười).

* Mẫu người đàn ông chị muốn yêu sẽ như thế nào nhỉ?

- Loan thích người lớn tuổi hơn mình, cao hơn mình, công việc mọi mặt giỏi hơn mình một chút. Về nhà ít nói, chỉ cần cùng nhau đọc sách, ôm nhau xem phim,nấu ăn dọn dẹp, cùng nhau đi dạo sau những ngày lao động…

Nói chung, Loan thích người yêu tương đồng với mình về mặt vui chơi giải trí, có như vậy cuộc sống mới “tuy cực mà vui”.

* Người ta vẫn bảo phải yêu nhiều sự nghiệp mới thăng hoa đấy, chị nghĩ sao về quan điểm này?

- (Cười). Khánh Loan có nhiều bạn ca sĩ thay người yêu như thay áo, thậm chí “mặc áo chồng lên nhau” chứ không phải thay… nhưng họ vẫn hát dở.

Trong khi đó, có người chỉ có một người yêu hay một vợ một chồng, họ hát vẫn rất tốt như anh Phan Đình Tùng, chị Cẩm Vân, Cẩm Ly... Loan nghĩ, hát hay là do thiên phú và cơ hội đúng lúc, đúng bài để toả sáng.

* Xem video chị thực hiện cùng Kyo York, tôi chợt nghĩ chị sẽ phù hợp với một người yêu ngoại quốc. Chị có quan điểm hay suy nghĩ gì về đàn ông Tây và đàn ông Việt?

- Có một bí mật Loan sẽ bật mí bây giờ… đó là ca sĩ Kyo York rất giống người yêu của Khánh Loan lúc trước, giống y chang luôn. Lúc quay MV cùng nhau, Loan cứ ngỡ ngàng hoài vì không ngờ quá giống.

Người yêu trước đây của Loan là người ngoại quốc. Tuy vậy, Khánh Loan thấy đàn ông Tây hay Việt cũng như nhau. Cái chính là mình có may mắn gặp đúng người đàn ông ngay đúng thời điểm tốt của họ hay không thôi.

* Cảm ơn những chia sẻ của chị, chúc chị luôn thành công và hạnh phúc!


Khánh Loan thể hiện ca khúc "Sóng Trắng"...


... và "Trò Cút Bắt Trong Tình Yêu"

Tiểu Phong (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm