'Bi kịch' tranh trăm tỷ của Banksy với hãng buôn thịt lợn

24/11/2018 12:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Triển lãm Banksy ở Brussels đã bị tòa án buộc phải đóng cửa sau tranh chấp về quyền sở hữu nghệ thuật đường phố.

Vụ tranh Banksy tự hủy đã không diễn ra như mong muốn của nghệ sĩ

Vụ tranh Banksy tự hủy đã không diễn ra như mong muốn của nghệ sĩ

Việc cắt dọc tác phẩm của Banksy đã không diễn ra đúng theo kế hoạch, nghệ sĩ đường phố bí ẩn xác nhận.

Banksy trái phép, một hồi tưởng gồm 58 tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ sĩ đường phố Banksy vừa được trưng bày trong một siêu thị trống trong một khu lộng lẫy của Brussels.

Tối thứ Năm vừa qua, một tòa án ở Bỉ cho rằng triển lãm này có thể bất hợp pháp và lệnh cho các cảnh sát thu giữ các tác phẩm có trị lên tới 12 triệu bảng (khoảng 360 tỷ VND).

Chú thích ảnh
Triển lãm Banksy ở Bỉ

Sau năm tiếng, với những thao tác cẩn thận, các tác phẩm, bao gồm một phiên bản bức tranh khuôn tô nổi tiếng Girl With Balloon, đã được mang đi lúc nửa đêm tới một địa điểm an toàn không xác định, nơi nó sẽ khuất khỏi con mắt của công chúng cho tới phiên tòa tiếp theo vào tháng Một tới.

Stanislas Eskenazi, luật sư của Strokar Inside, một tổ chức phi lợi nhuận tham gia triển lãm tại siêu thị cũ Delhaize, cho biết các khách hàng của nhìn đã bị cuốn vào “câu chuyện điên rồ”, cuộc chiến giữa cựu quản lý của Banksy với một công ty trung gian của Đức, đơn vị trước đây chuyên bán thịt lợn.

“Khách hàng của tôi là hai người rất tử tế”, Eskenazi nói. “Và giờ bị vướng vào chuyện không đâu”.

Bộ sưu tập Banksy được cung cấp cho phòng trưng bày ở ngoại ô Ixelles, phía nam Brussels bởi một công ty có trụ sở ở Đức là On Entertainment, theo Eskenazi.

Công ty này hiện đang chạy một triển lãm ở Berlin, nhưng muốn mang chương trình tới thủ đô Bỉ. Chương trình còn có chuyến lưu diễn thế giới được tổ chức bởi Steve Lazarides, người được cho là tiên phong trong việc mang nghệ sĩ đường phố bí ẩn Bristol tới với công chúng. Lazarides không có được sự chấp thuận của Banksy, thế nên cái mác “trái phép” bắt mắt mới được thêm vào tên triển lãm.

Chú thích ảnh
Steve Lazarides từng là đại lý của Banksy

Tuy nhiên, tuần trước, các luật sư từ Mishcon de Reya, một hãng luật ở Mayfair (Anh), đã tới gõ cửa Strokar Inside, và theo hồ sơ tòa án, cáo buộc phòng trưng bày này trưng bày nghệ thuật bất hợp pháp. Đây là tài sản của Lazarides, họ nói, và On Entertainment không có quyền mang nó tới Bỉ.

“Khách hàng của tôi không biết phải nghĩ sao nữa”, Eskenazi nói. “Trước đó, họ đã thấy có gì đó hơi kỳ quặc. Họ đã hỏi On Entertainment hai điều: rằng họ có quyền trưng bày các tác phẩm này và họ có được bảo hiểm không. Đây là những tác phẩm có gí trị tới 15 triệu euro. Khách hàng của tôi không có tiền cho những việc này. Họ chỉ thuê nơi trưng bày”.

Mishcon de Reya nói với Eskenazi rằng On Entertainment không có quyền gì để đưa những tác phẩm này khỏi Berlin và rằng phải lập tức trả chúng cho Lazarides.

Sau một cuối tuần trao đổi qua lại, Strokar Inside quyết định rằng họ không muốn dính líu tới việc này và đã ra tòa yêu cầu tịch thu các tác phẩm cho tới khi Lazarides và On Entertainment đạt được thỏa thuận tại tòa.

“Khi các khách hàng của tôi không nhận được bảo đảm từ On Entertainment rằng các tác phẩm được bảo hiểm, họ muốn rút lui”, Eskenazi nói. “Họ sau đó cũng phát hiện rằng công ty này gần đây có tham gia buôn thịt. Điều này hơi lạ”.

Chú thích ảnh
Một góc triển lãm Banksy

Tòa án Brussels đồng tình, phán quyết rằng “các tác phẩm đang tranh chấp thực sự đã được trưng bày mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp, ở một cơ sở không được bảo hiểm. Thế nên chúng có vẻ cần được bảo vệ nhanh nhất có thể”.

“Các luật sư Anh có thể rất hung hăng”, Eskenazi nói. “Chúng tôi không biết ai có quyền trưng bày các tác phẩm và chúng tôi cũng chẳng muốn biết. Chúng tôi không muốn bất cứ gì từ việc này. Khách hàng của tôi đang hoảng sợ”.

Phiên tòa tiếp theo sẽ được mở vào tháng Một. Người phát ngôn của Lazinc, công ty do Lazarides lập năm 2006, từ chối bình luận.

Cũng không rõ bản thân Banksy nghĩ gì về chuyện lằng nhằng này. Tuy nhiên, trước đó, Banksy đã rất khó chịu khi biết một triển lãm tranh của mình bị thu vé 20 bảng (khoảng 600.000 VND) mỗi người. “Cái quái gì vậy?”, anh thốt lên. “Tôi không tính phí mọi người xem tác phẩm của tôi trừ phi có vòng đu quay”.

Khi được hỏi về việc Lazarides khai thác tác phẩm của mình, Banksy hài hước: “Ồ, không chắc tôi có phải là người nên phàn nàn nhất về những người đưa tranh ảnh lên mà không được phép không”.

Thư Vĩ (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm