Bí ẩn đáng kinh ngạc về trái tim Chopin

06/11/2017 20:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi phân tích trái tim ngâm trong bình rượu cognac 170 năm tuổi của Chopin, các nhà khoa học chẩn đoán cái chết của thiên tài âm nhạc là do biến chứng hiếm gặp của bệnh lao.

Frederic Chopin, nghệ sĩ dương cầm và là nhà soạn nhạc vĩ đại người Ba Lan, qua đời ở Paris năm 1849, khi mới 39 tuổi.

Hành khúc tang lễ

Sinh thời, Chopin giữ trong mình ám ảnh đến bệnh hoạn về việc bị chôn sống. “Trái đất ngột ngạt quá”, ông nói với một trong số các chị em khi nằm trên giường bệnh năm 1849. “Thề đi, rằng họ sẽ mổ tôi ra, để đảm bảo tôi không bị chôn sống”. Thể theo di nguyện, trái tim của ông sau đó đã được cắt ra và cho vào… chai rượu cognac.

Chú thích ảnh
Chân dungFrederic Chopin vào năm cuối đời

“Nhờ” nỗi ám ảnh của Chopin, các nhà khoa học đã có cơ hội hiếm có để kiểm tra trái tim ông. Từ năm 2014, nhóm nghiên cứu của giáo sư Tadeusz Dobosz từ Đại học Y khoa Wroclaw, kết hợp với các nhà khoa học khác dưới sự giám sát của giáo sư Michael Witt từ Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, đã khám nghiệm trái tim một cách hợp lý trong nỗ lực giải đáp nguyên nhân cái chết bí ẩn của Chopin.

Gần đây, kết quả nghiên cứu mới được đưa ra: nhà soạn nhạc bị viêm màng ngoài tim, một biến chứng hiếm gặp của bệnh lao mãn tính.

Chuẩn đoán, được công bố trên Tạp chí Y học Mỹ tuần trước, là cuộc “tấn công” mới và thuyết phục nhất trong tranh luận dai dẳng về nguyên nhân gây ra sự suy kiệt và cái chết ở tuổi 39 của Chopin.

Chú thích ảnh
Trái tim Chopin hiện được lưu giữ trong trụ cột nhà thờ Holy Cross tại quê nhà Ba Lan

Khi các nhà khoa học kiểm tra bình đựng tim của Chopin, họ lưu ý rằng tim bị phủ bởi một lớp màng trắng. Ngoài ra, họ cũng phát hiện những tổn thương nhỏ, triệu chứng nổi bật của các biến chứng nghiêm trọng do bệnh lao.

“Chúng tôi không mở bình”, giáo sư Michael Witt trả lời Observer. “Nhưng từ tình trạng của trái tim, chúng tôi có thể nói, với xác suất cao, rằng Chopin bị bệnh lao. Trong khi đó, biến chứng viêm màng ngoài tim là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của ông”.

Vũ khúc Ba Lan

Chopin qua đời vào tháng 10/1849 ở Paris và phần còn lại của ông vẫn nằm lại ở nghĩa trang Père Lachaise, cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của Marcel Proust, Oscar Wilde và Jim Morrison.

Tuy nhiên, trước khi chết, Chopin đã tha thiết khẩn cầu mang trái tim mình trở về Ba Lan. Thế nên, ít lâu sau khi Chopin qua đời, chị gái ông là Ludwika đã lén mang trái tim này về quê mẹ rồi niêm phong trong một chiếc bình pha lê đặc biệt ở nhà thờ Holy Cross.

Chú thích ảnh
Trái tim Chopin trở lại Warsaw năm 1945. Công chúng chưa bao giờ được thấy nó nhưng theo miêu tả của AP, nó hiện như "một khối u trắng chìm ngập giữa chất lỏng màu hổ phách trong bình pha lê"

Trong cuộc nổi dậy năm 1944, trái tim được trao lại cho một sĩ quan SS cấp cao, người vô cùng ngưỡng mộ Chopin. Sau đó, nó được lưu trữ tại trụ sở chỉ huy cao cấp của Đức trước khi trở lại nhà thờ vào cuối Thế chiến II.

Theo ông Witt và các đồng nghiệp, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1945, trái tim được mang ra ánh sáng. “Chúng tôi vẫn thấy chiếc bình được niêm phong cẩn mật” - ông Witt cho biết. “Một số người vẫn muốn mở bình để lấy mô làm xét nghiệm DNA nhằm hỗ trợ cho ý kiến của họ rằng Chopin gặp vấn để về di truyền. Điều này hoàn toàn sai trái. Nó có thể phá hủy trái tim. Với lại, giờ tôi khá chắc rằng chúng ta đã biết cái gì giết chết Chopin”.

Hiện nay, vẫn có người nghi ngờ rằng đây có phải trái tim của Chopin không. Một số chuyên gia cũng gợi ý rằng nhà soạn nhạc có thể chết vì xơ nang di truyền và phổi tắc nghẽn mạn tính. Nếu không có xét nghiệm DNA, cả hai điều trên đều trên khó mà khẳng định.

Cơ hội tiếp theo để nghiên cứu toàn diện về trái tim của Chopin được lên kế hoạch vào khoảng nửa thế kỷ nữa - năm 2064.

Tuy nhiên, “Những thông tin có thể bổ sung về cái chết của Chopin không phải lý do đủ thích đáng để làm phiền nhiễu trái tim ông” - theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ba Lan Bogdan Zdrojewski. “Chúng tôi ở Ba Lan vẫn thường nói rằng Chopin chết vì khao khát quê hương”.

“Khai quật” trái tim Chopin

Các nhà khoa học, chính trị gia và Tổng giám mục Warsaw đã “khai quật” trái tim Chopin trong một nghi lễ lúc nửa đêm ngày 14/4/2014, sau khi có cảnh báo rằng rượu bảo quản có thể đã bị bốc hơi.

Tổng cộng 13 người có mặt đã thề sẽ giữ bí mật và chi tiết về cuộc tụ họp bất thường này phải tới tháng 9 mới công bố. Nhóm nghiên cứu đã chụp hàng trăm bức ảnh, tiến hành kiểm tra trái tim và thêm sáp nóng quanh bình để tránh sự bốc hơi của dung dịch bảo quản ban đầu. Đức Tổng giám mục sau đó đã cầu nguyện cho trái tim trước khi đưa nó trở lại trong trụ cột.

Vén màn cuộc khai quật bí mật trái tim của Chopin

Vén màn cuộc khai quật bí mật trái tim của Chopin

Năm 1849, khi nhà soạn nhạc Frederic Chopin hấp hối trên giường bệnh ở Paris, ông đã thì thào bày tỏ mong muốn sau khi chết, con tim của ông sẽ được mang về chôn ở Ba Lan.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm