26 học sinh bày 146 tranh 'nhớ ơn thầy cô'

19/11/2016 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (ngày 19/11), tại Nhà Văn hóa thanh niên TP.HCM khai mạc triển lãm Chúng em nhớ ơn thầy cô, gồm 146 bức sơn dầu và bút chì của 26 học sinh.

Đây vốn là các học trò hội họa đang theo học cô Trần Liên, gồm nhiều quốc tịch.


Lê Minh (học dinh lớp 8) đang có ước mơ đi du học ngành nghệ thuật

Đa số bức vẽ của các em chưa thể gọi là tác phẩm hoàn chỉnh, nhưng phần nhiều lại phản ánh được đam mê và ý muốn bày tỏ năng khiếu.

Từng học Đại học Mỹ thuật TP.HCM, cô Trần Liên bắt đầu công việc giảng dạy hội họa từ năm 1998, đến nay nhiều học trò của cô đã theo được hội họa chuyên nghiệp, một số em giành được học bổng tại các trường mỹ thuật ở châu Âu và Mỹ.

Một số bức tranh tại triển lãm:

Lý do của triển lãm này cũng khá giản dị, nhưng có ý nghĩa, đó là nhiều học sinh trong lớp muốn làm một buổi như báo cáo với cô Liên về những điều đã học được. Sau triển lãm này sẽ có vài em tạm biệt lớp để đi du học hoặc về nước theo gia đình.

Triển lãm chỉ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/11.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm