Bé 8 tuổi cắn chết con rắn hổ mang cắn mình; Thợ mỏ sống sót thần kỳ sau 9 ngày mắc kẹt

05/11/2022 19:10 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 5/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

Thùy Tiên tuyên bố kiện bà Đặng Thùy Trang; Sẽ thanh tra việc bán hàng trên Facebook, Tiktok...

Thùy Tiên tuyên bố kiện bà Đặng Thùy Trang; Sẽ thanh tra việc bán hàng trên Facebook, Tiktok...

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 4/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

HÔM NAY CÓ GÌ HOT?

1. Chủ kênh "Ẩm thực mẹ làm" xây nhà 3 tỷ tặng mẹ

"Ẩm thực mẹ làm" là một trong những kênh Youtube "chữa lành" nổi tiếng được nhiều người dành tình cảm. Hiện tại, khó có kênh Youtube nào có thể vượt qua được "Ẩm thực mẹ làm" về độ gần gũi, nhẹ nhàng và ấm áp tình quê.

Với hơn 1 triệu người đăng ký, chủ nhân kênh là anh Đồng Văn Hùng (26 tuổi) và mẹ là cô Dương Thị Cường (57 tuổi).

Chú thích ảnh
Ảnh cưới giản dị của Hùng mang phong cách "Ẩm thực mẹ làm"

Tờ Phụ nữ Việt Nam đưa tin, xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn đủ thứ, không có điều kiện nên anh Hùng chỉ học xong cấp 3 là lao vào kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Hình ảnh người mẹ tảo tần cũng những bữa cơm quê đầy ắp tình thương bao la ấy là động lực giúp Hùng sau 8 năm đã tặng mẹ một ngôi nhà mới 2 tầng khang trang, đẹp đẽ hơn với số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Hùng trải lòng: “Để có số tiền xây được ngôi nhà mới này mình đã cố gắng nỗ lực trong suốt 8 năm (2014 - 2022) và làm nhiều công việc từ công nhân, chụp ảnh và làm YouTube.

May mắn kênh YouTube Ẩm Thực Mẹ Làm được mọi yêu mến ủng hộ, mình đã được trở về nhà làm việc cùng mẹ”.

2. Nổ xe hơi kinh hoàng khiến tài xế tử vong, trần xe bay lên ngọn cây

Sáng ngày 5/11, Tuổi Trẻ Online đưa tin, một vụ nổ xe hơi đã xảy ra tại Củ Chi khiến một người tử vong. Cụ thể, chiều ngày 4/11 người dân nghe tiếng nổ lớn, phát hiện một chiếc xe 7 chỗ mang biển số TP.HCM bốc cháy dữ dội. Nam tài xế là anh P. 38 tuổi do quá nặng đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng hiện vẫn đang phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Được biết, nhà anh P. cách hiện trường khoảng 100m, anh đang lái chiếc xe của công ty. Theo camera nhà dân ghi lại được là chiếc xe đang chạy thì bỗng phát nổ.

Vụ nổ gây kinh hoàng vì các bộ phận xe bay tứ tung, phần trần xe bay nằm gọn trên ngọn cây tràm cao khoảng 5m.

3. Thợ mỏ sống sót sau 9 ngày mắc kẹt

Kể từ khi mỏ kẽm ở quận Bonghwa, cách thủ đô Seoul 244km về phía Đông Nam bị sập hôm 26/10, giới chức Hàn Quốc vẫn nỗ lực tìm kiếm những người thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Nỗ lực giải cứu tưởng chừng như đã vô vọng, nhưng vào ngày 4/11, niềm hy vọng sáng trở lại khi hai người thợ mỏ bị mắc kẹt hơn 9 ngày, tương đương 221 giờ dưới lòng đất được đưa ra ngoài.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ dìu người thợ mỏ bị mắc kẹt hơn 9 ngày sau vụ sập mỏ ở quận Bonghwa, Hàn Quốc, hôm 4/11

Được biết, hai người thợ mỏ họ Park một người 56 tuổi và một người đã 62 tuổi. Suốt hơn 9 ngày dài đằng đẵng dưới lòng đất, hai người thợ mỏ đã dựng lều bằng tấm bạt và đốt lửa bên trong đường hầm để sưởi ấm.

Họ cầm cự bằng bột cà phê hòa tan mang theo khi đi làm và uống nước rơi từ trên xuống trong lúc hy vọng đội cứu hộ có thể tìm thấy mình. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chúc mừng và gửi lời khen ngợi các nhân viên cứu hộ.

"Thật sự kỳ diệu. Tôi biết ơn và cảm ơn đội ngũ cứu hộ. Tôi thật sự xúc động". Thế mới thấy, kinh nghiệm và kỹ năng sinh tồn quan trọng biết nhường nào phải không mọi người?

4. Bé 8 tuổi cắn chết con rắn hổ mang cắn mình

Trang New Indian Express đưa tin, vào ngày 31/1o, một cậu bé 8 tuổi tên Deepal đang chơi trong sân nhà thì bị con rắn hổ mang tấn công. Con rắn cuộn mình quanh cánh tay cậu bé trước khi cắn. Deepal đã vung tay thật mạnh nhưng con rắn vẫn quấn chặt lấy. Thấy con rắn cắn mình đau quá, cậu bé đã quay lại cắn nó hai lần trong chớp mắt.

Bố mẹ đã nhanh chóng đưa câu bé đến trung tâm y tế. Thật may mắn là vết cắn của Deepal là "vết cắn khô", nghĩa là con rắn không tiết ra nọc độc. Bởi vì thế nên cậu bé còn sống sót và ngồi kể lại được những điều này với phóng viên của New Indian Express chứ.

Có lẽ thần may mắn đã ở bên Deepal khi gặp phải con rắn trưởng thành, bởi những con rắn đã trưởng thành có thể kiểm soát được nọc độc và khi cắn chúng không tiết nọc là do chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc muốn xua đuổi những con vật định giết nó mà thôi.

5. Vụ ITAEWON: Cảnh sát bị chỉ trích vì ngủ lúc thảm kịch xảy ra

Mới đây, Yonhap đưa tin về vụ Itaewon và cho rằng hệ thống quản lý khủng hoảng và chỉ huy cảnh sát dường như hoạt động không hiệu quả vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan cảnh sát đã không nhận được thông báo về đám đông nguy hiểm cho đến khi ông đi ngủ vào tối ngày 29/10.

Chú thích ảnh
Tổng ủy viên Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) Yoon Hee Keun cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 1/11, sau thảm kịch ở Itaewon

Ông Yoon Hee Keun, tổng ủy viên Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA), đang đến thăm thành phố Jecheon của tỉnh Bắc Chungcheong, cách Seoul khoảng 170km về phía đông nam, vào thời điểm đám đông tụ tập chơi Halloween tại Itaewon, thủ đô Seoul.

Đám đông trong con hẻm chật hẹp ở Itaewon bắt đầu ngạt thở khoảng 45 phút trước khi ông Yoon đi ngủ, và vị lãnh đạo này không hề hay biết về thảm họa đang diễn ra ở Seoul.

Team TỐI NAY THẾ NÀO (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm