18/01/2016 08:34 GMT+7
(Thethaovanhoa) - Nếu đã thế thì tốt hơn hết ta nên ngồi nhà hay ngủ lại nhà bạn cho lành ! Đức tiêu thụ bia vào loại nhiều nhất thế giới. Đức cũng là cường quốc sản xuất xe sang hàng đầu thế giới. Và chuyện rượu bia khi lái xe cũng bị liệt vào hàng lỗi phạt nặng nhất ở Đức.
Số tôi may mắn, nếu không thì có khi mất bằng lái đến mấy lần. Cách nay hơn chục năm cứ cuối tuần là tôi chạy xe đưa vợ lên Berlin lấy quần áo về bán. Từ trưa đến chiều mấy tiếng đồng hồ chờ vợ trong khu giao hàng của người Việt, chả biết làm gì, tôi lanh quanh mua tờ báo rồi vào quán uống cho đến lúc vợ lấy hàng xong. Có lần đang uống bia với một ông anh thì Minh Thứ, một ông em gọi điện:
-Anh ở đâu thế? Đến uống rượu. Bọn em vừa vào quán Thành Koch đây.
Ông anh gạt ngay:
-Bảo là anh đang đi mua hàng cùng bà xã. Chú mà sang bên ấy thì có mà về. Toàn thằng ham vui, không say không được với chúng nó đâu.
Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn của người lái xe khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ
Quán tôi đang ngồi và quán Thành Koch cách nhau đúng bức tường nên tôi phải khẽ trả lời, sợ tiếng bên ngoài còn to hơn tiếng Minh đang nghe trong máy:
-Minh à! Anh lại đang đi xách hàng cho chị Hà (vợ tôi), mới cả gần tối rồi, còn chạy gần ba trăm cây số về, uống gì nữa.
-Không được! Cả Sơn Lim, Hùng Xiếc cả bọn ngồi đợi rồi. Hôm nay mới xách được mấy chai rượu ngon chờ ông anh đến mới mở.
-Thế thì uống trước đi, anh còn tiếng nữa mới xong rồi anh vào.
Là tôi giả vờ thế, định đánh bài chuồn về đến nhà rồi thú thực thì mấy ông em chắc cũng thông cảm.
Uống thêm đôi vại nữa thì vợ tôi thò đầu vào:
-Xong hết rồi, về đi anh.
-Chú đi lối này.- Ông anh chỉ lối nhỏ vòng đằng sau.-: Đi lối cửa chính chúng nó nhìn thấy đấy.
Nghe lời anh giai, hai vợ chồng vừa lọ mọ ra thì gặp ngay Minh vừa đi vào từ toilet. Đúng là tửu đồ gặp nhau ngõ nhỏ. Minh vồn vã:
-Sao anh lại đi lối này? Cửa đằng kia cơ mà, đến mãi rồi mà không nhớ.
Hai vợ chồng líu ríu theo Minh vào quán uống thêm độ hai tiếng nữa thì dứt khoát cáo từ. Tôi lên xe, chạy ra đến đoạn chuẩn bị vào đường cao tốc, tự lượng sức mình không thể cố, tôi tấp xe vào vệ đường nôn thốc nôn tháo. Vợ tôi gọi điện cho vợ chồng em giai Dương con ra đón quay lại Berlin. Nằm đến đúng ba giờ sáng, nghĩ mai vợ phải bán hàng nên tôi vùng dậy giục vợ ra xe. Từ Berlin về nhà có 5,6 trạm xăng và bãi nghỉ thì tôi vào đủ cả ngần ấy chỗ, chỉ để gục đầu vào tay lái tí cho đỡ mệt. Chở vợ về đến nhà rồi tôi lại còn chạy thêm 50km nữa đến chỗ bảo hiểm hưu trí vì nhớ ra đầu giờ sáng có hẹn của họ.
Hôm sau kể lại, thằng Frank bạn tôi bảo:
-Lẽ ra lúc nghỉ mày phải rời khỏi ghế lái xe. Kể cả xe đang đỗ, thấy bộ dạng mày thế họ sẽ bắt thổi và với lượng cồn mày kể thì chắc chắn bị thu bằng.
Cảnh báo cho lái xe khi có hơi men : Ai sẽ đưa anh về nhà tối nay : Tax
Sau này tôi nghe kể có ông bị phạt đúng trong trường hợp ấy thật. Số là ông này sau khi uống hơn chục vại chạy ngon lành về đến nhà rồi. Lẽ ra lên thẳng phòng thì không sao. Nhưng không biết vì trời sâm sẩm tối hay trăng thanh gió mát thế nào mà ông ấy lại đứng giải quyết nỗi buồn ngay gốc cây bên bãi đỗ xe. Có người đứng hành lang trên gác gọi ngay cho cảnh sát và cũng đen cho ông này là chắc xe họ đang tuần gần đấy nên ập tới quá nhanh. Đầu tiên là họ sờ nắp ca bô còn ấm để biết ông này vừa xuống xe. Sau đó lịch sự mời ông ta đi giật lùi mấy bước rồi mời thổi. Tôi quên không hỏi sau đó ông ta bị phạt bao nhiêu tiền và trừ bao nhiêu điểm. Tuy nhiên tôi cũng sợ mà dặn vợ rằng:
-Đáng lẽ bận sau (là như cái bận đang đêm phóng từ Berlin về) anh có đòi về thì em quyết phải cản lại bằng được. Em để anh về như vậy rất nguy hiểm. Lúc í anh say anh có biết gì đâu.
Vợ tôi bảo:
-Tỉnh còn chả can anh được, say thế có mà can bằng … mắt.
(Còn nữa)
Mai Lâm
Thể thao & Văn hoá
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất