Y tá riêng của Elvis Presley viết sách kể bí mật về Vua rock

11/08/2015 14:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 10/8, Letetia Henley Kirk (73 tuổi), người phụ nữ ở Tây Tennessee, từng là y tá riêng của Elvis Presley, đã phát hành cuốn sách về khoảng thời gian khi bà ở cạnh Vua rock và gia đình ông.

Kirk từng sống ở Graceland, ngôi là của Elvis Presley giờ đã trở thành bảo tàng, cùng chồng và 2 con gái từ năm 1972 đến năm 1983. Bà cũng “tháp tùng” Vua rock mỗi khi lưu diễn.

Cuốn sách của bà, mang tựa đề Taking Care of Elvis -- Memories with Elvis as His Private Nurse and Friend (tạm dịch: Chăm sóc Elvis – Những ký ức về Elvis của một y tá riêng và một người bạn), là sưu tập các câu chuyện ngắn và hàng chục bức ảnh chưa được công bố.


Bà Letetia Henley Kirk, cựu nữ y tá riêng của Vua rock, giờ đã 73 tuổi

Trong gần 40 năm, Kirk vẫn giữ im lặng về những năm tháng sống bên cạnh Elvis. Tuy nhiên bà đã thay đổi suy nghĩ, sau khi một người bạn thuyết phục bà tới tham dự một sự kiện trong Tuần Elvis (Elvis Week) hồi tháng 8/2014 ở Memphis.

Tại sự kiện này, Kirk đã nói chuyện với nhiều người hâm mộ tới Graceland hàng năm để tưởng niệm Vua rock nhân ngày mất của ông. Elvis qua đời ngày 16/8/1977, ở tuổi 42, sau một cơn đau tim.


Bìa cuốn sách mới của bà Kirk, trong đó chia sẻ những câu chuyện vui vẻ khi sống cạnh Vua rock

“Tôi nhận thấy người hâm mộ mong muốn được biết cuộc sống riêng tư của Elvis ra sao tại Graceland. Cuốn sách này kể những câu chuyện như vậy, những câu chuyện vui vẻ từ ký ức của tôi và từ trải nghiệm cùng Elvis” – Kirk chia sẻ.

Kirk gặp Elvis hồi năm 1968 khi Vua rock tới bệnh viện để điều trị các vết loét do cưỡi ngựa. Sau đó, bà trở thành y tá thường xuyên chăm sóc Vua rock mỗi khi ông tới bệnh viện điều trị. Năm 1972, Kirk đã tới Graceland.

“Elvis là người cực kỳ hào phóng và rất thích làm cho mọi người hạnh phúc. Tôi là người may mắn khi được làm việc bên ông” – Kirk nói.

Tuấn Vĩ
Theo AP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm