Vân Dung nói về Táo quân 2016: 'Cứ hình dung, tôi sẽ giống như... cá ngựa ấy'

28/01/2016 13:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - "13 năm tham gia Táo quân, tôi chưa bao giờ cảm thấy bớt vất vả, nhưng cũng chưa bao giờ phải băn khoăn hay cân nhắc khi nhận lời tham gia chương trình. Bởi được tham gia Táo quân là mơ ước của tất cả các diễn viên chúng tôi" - nghệ sĩ Vân Dung nói trong cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

Cuộc trò chuyện giữa Thể thao & Văn hóa với "Táo" Vân Dung diễn ra trong thời điểm bận rộn nhất trong năm của chị, khoảng thời gian mà như chị miêu tả là nó khiến chị "chạy như chạy giặc". Khi tôi hỏi về vai diễn của chị tại Táo quân 2016 - chương trình đang thu hút sự chú ý nhất thời điểm này, chị cười và trả lời một cách hài hước: "Bạn cứ hình dung con cá ngựa như thế nào thì tôi giống như thế". Đó cũng là cách câu chuyện giữa chúng tôi được bắt đầu: Táo quân 2016.

* Cảm giác của chị khi đến thời điểm này mỗi năm là gì?

- Tôi thấy sợ lắm (cười). Cầm kịch bản Táo quân lên là lo sợ vì không biết năm nay mình có làm hay hơn không, có gì đổi mới không, có làm tốt hơn không, ê-kíp có vất vả hơn không? Rồi mình có giữ gìn được sức khoẻ để đến ngày cuối cùng tưng bừng được không? Nói chung có nhiều cảm xúc lắm.

* Vậy trong 13 năm qua có bao giờ chị thấy bớt vất vả hơn chưa?

- Chưa bao giờ tôi thấy bớt vất vả cả. Năm nào cũng như năm nào, năm nào cũng chạy như chạy giặc ấy...


"Táo" Vân Dung tranh thủ mua hoa trong thời gian chờ ghi hình Táo quân 2016. Ảnh: Lê Đào Lăng Tiêu

* Vất vả thế có khiến chị băn khoăn khi nhận lời tham gia Táo quân 2016 không?

- Từ năm đầu tiên làm Táo quân cho đến bây giờ là 13 năm, tôi chưa bao giờ phải cân nhắc hay băn khoăn trước khi nhận lời. Bởi vì một năm Táo quân chỉ có một lần và đó là ước mơ của tất cả các diễn viên chúng tôi. Vậy thì tại sao tôi lại phải cân nhắc?

* Vậy điều chị thích nhất ở chương trình này là gì?

- Thật ra cảm xúc không có gì khác biệt đâu. Vẫn lo lắng, vẫn sợ, vẫn vui sướng, hạnh phúc, thích thú... Năm nào cũng có những cảm giác như thế. Nhưng có một cái khác là mỗi năm tôi lại là một Táo khác và mỗi một Táo ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác khác khi đứng trên sân khấu.

* Đây cũng là áp lực với chị?

- Cực kỳ áp lực. Bởi mỗi một năm khán giả lại đòi hỏi chương trình năm nay phải hay hơn năm trước,  mà ê-kíp lại chỉ có từng đấy cái đầu thôi. Tất cả những gì chúng tôi cố gắng, nỗ lực trong suốt 30 ngày và tất cả những gì gọi là chất xám, tinh hoa nhất đều được chúng tôi gửi gắm vào Táo quân.

Nên nó hay hay dở mọi người cũng thông cảm và mọi người hãy động viên cho chúng tôi, vì chúng tôi rất vất vả. Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng ghi nhận tất cả những lời khen, chê của khán giả để mỗi năm chúng tôi sẽ làm chương trình hay hơn.

* Trong 13 năm tham gia Táo quân, chị có một ấn tượng nào sâu sắc với chương trình không?

- 13 năm thì năm nào cũng có kỷ niệm và kỷ niệm nào cũng sâu sắc, không có kỷ niệm nào là không sâu sắc cả (cười).

Tất cả những kỷ niệm tôi có với Táo quân đều là những kỷ niệm suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được. Bởi vì đây là một vở diễn mà theo tôi là tinh hoa của tất cả anh em hài, của tất cả ê-kíp làm Táo quân, của Tổng đạo diễn nữa... Nên tất cả là những giây phút cực kỳ khó quên - kể cả hay hay không hay, nhưng nó đều mang đến cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, cảm xúc xen lẫn giữa sự hạnh phúc và hãnh diện và rất nhiều thứ cảm xúc khác cũng có. Cho nên, nếu nói kỷ niệm thì nhiều lắm, vì đã 13 năm rồi.

* Táo quân năm ngoái làm mọi người hẫng hụt hơn mọi năm, cá nhân chị nghĩ sao về chương trình năm trước và chị có nghĩ khán giả đã quá khắt khe với chương trình không?

-  Khán giả không quá khắt khe đâu vì bản thân chúng tôi ở trong cuộc cũng có cảm giác như thế. Nhưng như người ta nói, chứng khoán còn có lúc lên lúc xuống, nhà đất cũng có lúc xuống lúc lên, con người cũng thế - có lúc khoẻ có lúc ốm đau. Một chương trình cũng thế, trong 13 năm cũng phải có lúc hay lúc dở. Lúc hay thì mình vui, mình hạnh phúc, mình phấn khởi. Lúc dở thì mình buồn và mình cũng phải ngẫm nghĩ xem xét lý do tại sao nó lại chưa được hay? Lý do tại sao khán giả chưa được thoả mãn? Mình cũng phải nhìn lại, phải rút kinh nghiệm.

Táo Quân đến hẹn lại “nóng”

Táo Quân đến hẹn lại “nóng”

Bức ảnh dàn “Táo” hội ngộ trên Facebook của danh hài Chí Trung đã hâm nóng sự quan tâm của khán giả tới chương trình hài cuối năm này. Táo Quân 2016 sẽ có gì "hot"?


Nhưng, chỉ cần khán giả luôn ủng hộ và lúc nào cũng quan tâm đến Táo quân, lúc nào cũng bật TV xem Táo quân thì tôi nghĩ tất cả những nỗi buồn của chúng tôi sẽ tan đi hết, tan đi rất nhanh. Bởi vì mình cảm nhận được sự nồng nhiệt của khán giả với mình thì mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, sẽ không còn cảm thấy lời trách móc của khán giả với mình nặng nề.

Mọi thứ đều có thể xảy đến, hay-dở, buồn-vui, đó là quy luật cuộc sống. Hãy đón nhận nó và rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ không có gì phải nặng nề. Bởi vì khán giả có yêu quý mình họ mới quan tâm đến mình. Họ có nâng niu mình họ mới theo dõi mình và họ có theo dõi thì họ mới thấy được những khuyết điểm mà mình làm chưa được tốt để góp ý. Những lời góp ý ấy là chân thành và chúng tôi sẽ lắng nghe.

* Người ta nói nhắc đến Táo quân thì một cái tên không thể không nhắc đến là chị. Chị nghĩ gì về điều này?

- Đấy là vinh dự của mỗi diễn viên và là giấc mơ của nhiều diễn viên.

* Một câu rất ngắn gọn về vai diễn của chị trong Táo quân năm nay?

- Mọi năm tôi có hát,  có múa nhưng năm nay chưa chắc tôi đã hát, chưa chắc tôi đã múa. Có năm tôi còn đánh võ nữa nhưng năm nay chưa chắc đã là như thế. Sẽ có những cái khác, không phải là hát, không phải là múa. Nhưng cái khác ấy là gì thì mọi người chờ đến đêm 30 nhé.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Lê Đào Lăng Tiêu (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm