Trọng Tấn hát hết mình trong 'Bài ca không quên'

23/11/2015 06:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Live in concert Bài ca không quên diễn ra lúc 20h ngày 21/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Trọng Tấn có một đêm diễn khá thành công.

Lấy chủ đề là Bài ca không quên, Trọng Tấn muốn mang lại cho khán giả những bài ca đi cùng năm tháng, đã làm nên lịch sử của dân tộc Việt Nam ngoan cường, bất khuất.

Với một người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn và từng làm thầy giáo thanh nhạc nên Tấn hiểu rõ được tâm lý của khán giả và anh biết cách dẫn dắt mạch cảm xúc cho khán giả một cách hiệu quả nhất.

Vì thế, Trọng Tấn bắt đầu đêm nhạc của mình bằng những bài hát ru thắm đượm tình mẫu tử, tình quê hương, xứ sở.


Trọng Tấn hát trong live in concert 'Bài ca không quên'

Đất nước lời ru, Làng tôi, Tình hoài hương, Quê hương… những ca khúc được phối và chơi theo phong cách semi classic mang lại cho khán giả sự mới lạ, khoe được những nhạc cụ dân tộc chủ đạo để đẩy đưa tiếng hát của Trọng Tấn ngân nga tha thiết hơn.

Tiếp theo đó, Trọng Tấn bỗng đẩy cảm xúc lên cao trào, mạnh mẽ quyết liệt hơn với: Đất nước tình yêu, Ngày mai anh lên đườngHoa sim biên giới. Tấn rất khéo léo chuyển tải và tiếp sức để khán giả cùng anh trở về đúng với bản chất của những người lính.

Nhắc tới Trọng Tấn, khán giả thường liên tưởng tới “tam ca nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn. Họ thực sự là những người đồng nghiệp thân thiết, quý mến và hết mình vì âm nhạc. Vì lẽ đó mà trong live concert Bài ca không quên, khán giả được thưởng thức màn trình diễn đỉnh cao của họ trong chùm ca khúc: Mời anh đến thăm quê tôi, Đồng đội, Cây đàn ghita của đại đội 3, Việt Nam quê hương tôi Đường chúng ta đi.

Bằng phong cách acoustic, nhạc sĩ Thanh Phương đã tạo điểm nhấn đặc biệt của chương trình bằng phong cách hoàn toàn mới, phá đi những mặc định mà bấy lâu nay công chúng vẫn dành cho "tam ca" quý hiếm này.

Những mái đầu bạc trắng, những đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim, những bờ vai rung lên khe khẽ... và những tràng pháo tay giòn giã, tiếng hò hét của khán giả yêu cầu tam ca ra sân khấu hát lại.

Khi cao trào của đêm nhạc đang lên cao bởi màn trình diễn của tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn thì Trọng Tấn - chủ nhân chính của đêm nhạc - đã chủ động từ từ giảm độ cao của ngọn lửa cảm xúc, để lửa ngấm và lan tỏa hơn bằng cách đưa khán giả trôi về từng vùng miền của tổ quốc để say và yêu những miền quê trên dải đất hình chữ S thân thương. Anh ru khán giả bằng tiếng hát đượm nồng, mượt mà.

Giọng hát của Trọng Tấn quá đẹp, Tấn hát đa dạng nhiều thể loại. Từ giọng hát của Tấn khán giả được thưởng lãm vẻ đẹp âm nhạc của ba miền Bắc - Trung - Nam. Những âm hưởng dân gian của từng vùng miền được Tấn chọn lựa kỹ lưỡng qua ba tác phẩm tiêu biểu: Lời ru, Neo đậu bến quêDáng đứng Bến Tre.

Phần kết thúc của chương trình, Tấn chuyển sang hát tình ca. Cùng khách mời là nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với Trăng lưỡi liềm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Live concert Bài ca không quên là cuộc trở về đầy cảm xúc của Trọng Tấn với suối nguồn âm nhạc. Sau hai thập kỷ gắn với dòng nhạc đỏ, Trọng Tấn vẫn luôn xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu và là thương hiệu đảm bảo cho những chương trình nghệ thuật chất lượng, đỉnh cao. Trọng Tấn đã hát hết mình, cháy bỏng bởi khát vọng vì những “bài ca không quên”.

Mỹ Hạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm