Tranh cãi đeo đẳng phim 'Blue is the Warmest Colour'

27/11/2013 07:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 25/11, nhà làm phim Abdellatif Kechiche, tác giả bộ phim mang đề tài đồng tính nữ đoạt giải Cành cọ vàng Blue is the Warmest Colour, cho biết ông cảm thấy “vô cùng đáng tiếc” về mối quan hệ giữa ông và 2 diễn viên chính, Lea Seydoux và Adele Exarchopoulos, cũng như về bộ phim.

Kechiche chia sẻ rằng ông không hiểu rõ những lời bình luận của 2 nữ diễn viên chính trong một loạt cuộc phỏng vấn gần đây. Chẳng hạn, Lea Seydoux nói rằng quá trình tham gia phim thật “rùng rợn” và Adele Exarchopoulos thì phàn nàn phương pháp làm việc của đạo diễn khiến cô bị “chấn thương tâm lý”.

“Tôi không thể tự giải thích nổi, bởi những lời mà Seydoux nói không phải là sự thật. Tôi cảm giác như mình đang đối diện với một phiên tòa. Tôi hy vọng rằng những ai quan tâm tới cuộc tranh cãi này có thể có những quan điểm riêng của mình” – đạo diễn Kechiche nói với các phóng viên tại LHP Pháp - Hong Kong thường niên.


Bộ phim Blue is the Warmest Colour kể về một sinh viên nghệ thuật nhuộm tóc màu xanh da trời quan hệ tình cảm đồng tính với một cô gái trẻ chưa hề có trải nghiệm yêu đương. Phim ngày càng gây chú ý, sau khi đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay.

Đạo diễn Kechiche còn chĩa mũi dùi vào Julie Maroh, tác giả cuốn tiểu thuyết mà bộ phim được dàn dựng dựa theo. Ông cho rằng, những lời bình luận của bà Maroh thật “ngu ngốc” khi đánh giá tác phẩm của ông giống một loại phim khiêu dâm. Kechiche tin bà Maroh đưa ra những lời như vậy nhằm cố gắng thúc đẩy danh tiếng của mình.

“Tôi thấy những lời nhận xét của bà thật lố bịch, vô nghĩa và không xứng với tầm của bà. Tôi cảm giác đây như một chiến dịch công khai nhằm gây thêm sự chú ý tới cuốn tiểu thuyết của bà” – Kechiche nói.

Mặc cho tranh cãi vây quanh, phim vẫn nhiều khả năng là ứng cử viên nặng ký cho giải Cesar năm 2014, được coi là giải Oscar của điện ảnh Pháp.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm