Tình bạn Elizabeth Taylor và M.Jackson: Sống, chết vẫn bên nhau

27/03/2011 11:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sinh thời, Elizabeth Taylor có quan hệ mật thiết với cố ca sĩ Michael Jackson. Còn giờ đây “Nữ hoàng Ai Cập” sẽ trở thành hàng xóm của “Vua Pop” ở bên kia thế giới trong nghĩa trang Forest Lawn ở California.

Từ lâu người hâm mộ đã nghe nói nhiều đến tình bạn khăng khít giữa Elizabeth Taylor và Michael Jackson – 2 người khổng lồ trong làng showbiz. Giờ đây, khi cả 2 đều đã khuất bóng, nhiều người tự hỏi tại sao Taylor – một trong những nữ hoàng lộng lẫy nhất của kỷ nguyên vàng Hollywood - lại kết bạn với ngôi sao pop kém bà những hơn 20 tuổi?

Người “duy nhất” không phản bội M.Jackson

“Đôi bạn” Elizabeth Taylor và Michael Jackson tới một sự kiện hòa nhạc từ thiện vì bệnh AIDS hồi năm 2000.

Khi hỏi Elizabeth Taylor về chuyện này, bà nói, mối quan hệ của họ trong sáng như kim cương và giải thích với Barbara Walters của chương trình ABC News hồi năm 2002: “Jackson bị nhiều người làm tổn thương. Tôi nghĩ, trong cuộc đời của Jackson tôi là người duy nhất không phản bội cậu ấy”.

Nhớ lại chuyện cũ, Taylor kể có một lần bà tới tham dự một chương trình hòa nhạc của Jackson, nhưng bà đã về giữa chừng. Sau đó, Jackson gọi điện cho bà xin lỗi và nói gần như khóc. Taylor giải thích với anh rằng bà về vì không nhìn thấy rõ, chứ không phải do chương trình không hay. Cuộc gọi điện thoại xin lỗi đó đã biến thành một cuộc nói chuyện kéo dài 3 tiếng và cuối cùng là một tình bạn kéo dài hơn 3 thập kỷ.

Trong tình bạn của họ, ngoài sự thông cảm, thương yêu và hiểu nhau còn có một điểm chung là cả 2 người đều cho rằng họ không có tuổi thơ. Taylor trở thành một ngôi sao năm 12 tuổi với vai diễn trong phim National Velvet (1944). Còn  Jackson nổi danh từ năm lên 8 khi là thành viên trong nhóm nhạc anh em The Jackson 5. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1997, Taylor nói: “Một trong những lý do khiến tôi và Jackson thân nhau đến vậy bởi cả 2 chúng tôi đều không có tuổi thơ. Chúng tôi vẫn nói đến điều đó”.

Sinh thời 2 người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng, tham dự các buổi chiếu phim, các sự kiện gây quỹ cho chiến dịch phòng chống HIV/AIDS, tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm 1993. Và người ta vẫn biết  huyền thoại điện ảnh luôn lên tiếng ủng hộ Jackson mỗi khi anh gặp “nạn”. Thậm chí, năm 1993 bà đã bay tới Singapore để cùng anh đối diện với lần buộc tội đầu tiên lạm dụng tình dục trẻ em và năm 2003, sau khi Jackson bị bắt giam sau lần thứ 2 bị buộc tội. Bà đã bảo vệ anh và chỉ trích các phương tiện thông tin đại chúng: “Tôi tin Jackson hoàn toàn vô tội và cậu ấy sẽ được minh oan”, Taylor từng tuyên bố. “Các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin cứ như thể Jackson phạm tội. Tôi biết Jackson vô tội và hy vọng những nơi nào đưa tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm”. 

Khi Jackson phải lạm dụng thuốc để đối diện với cuộc điều tra và vụ xét xử kéo dài, Taylor đã khuyên anh nên đi điều trị. Taylor từng phải vào trung tâm Betty Ford để cai nghiện rượu hồi năm 1988, nên bà hiểu chỉ có bà là người duy nhất có thể giúp Jackson. “Jackson không nhận thức được những gì đang xảy ra. Cậu ấy vô tri vô giác với nỗi đau đớn của mình và điều đó khiến tôi thực sự e ngại, vì tôi từng ở trại cai nghiện và tôi biết con người ta khi gặp nỗi đau về thể xác hay tinh thần thì rất dễ phải vào đây”, Taylor nói hồi năm 1995.

Và khi Jackson được xử trắng án hồi năm 2005, bà vẫn tiếp tục bảo vệ anh và luôn cố gắng xua đi ý nghĩ của công chúng rằng, anh là một người hư hỏng.

Nghĩa trang Forest Lawn, nơi chôn cất đôi bạn Elizabeth Taylor và Michael Jackson

“Người bạn lớn”

Taylor đối với “người bạn lớn” là vậy. Còn Jackson đáp lại tình yêu thương của bà thế nào? Theo nhiều nguồn tin thì Vua pop đã mua tặng bà rất nhiều đồ trang sức đắt tiền, như nhiều chiếc vòng tay kim cương, đồng hồ và dây chuyền. Anh còn mua tặng bà một món đồ trang sức trị giá 600.000 USD sau khi Taylor cho phép sử dụng những hình ảnh của mình trong chương trình đặc biệt Michael Jackson's Private Home Movies hồi năm 2003. Jackson còn hát tôn vinh bà.

Năm 1997 tại bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 65 của bà, Jackson đã thể hiện tình yêu của mình với Taylor qua nhạc phẩm Elizabeth, I Love You. Và anh còn biến Taylor trở thành một phần của gia đình mình khi bà là mẹ đỡ đầu 2 con lớn của anh là Paris Michael và Prince Michael. Đáng nói nữa là khi Taylor kết hôn với người chồng thứ 8 vào năm 1992 – chàng thợ xây Larry Fortensky - Jackson đã tổ chức đám cưới cho họ tại trang trại Neverland Ranch của mình. Buổi hôn lễ có nhiều vị khách đặc biệt, như vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Reagan/Nancy, nhưng cũng phải “tiếp đón” nhiều paparazzi, trực thăng cảnh...

Sự ra đi đột ngột của Jackson hồi tháng 6/2009 khiến Taylor tan nát cõi lòng. Bà viết trên Twitter vào ngày Jackson qua đời: "Trái tim, tâm hồn tôi đang vỡ vụn. Tôi yêu Jackson trọn tâm hồn mình và tôi không thể hình dung nổi cuộc sống của mình ra sao nếu thiếu Jackson. Tôi nghĩ không ai có thể hiểu được chúng tôi yêu thương nhau như thế nào. Đây là tình yêu trong sáng nhất. Chúa ơi. Tôi sẽ rất nhớ Jackson”.

                    * *

Sống trên dương gian họ thân quý nhau là thế. Giờ đây khi về với đất, 2 người lại được nằm gần nhau. Hôm 24/3, thi hài của Taylor đã được chôn cất tại nghĩa trang Forest Lawn ở California, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Jackson.

Để lại hàng triệu USD cho phòng chống AIDS

Thường được ca ngợi với vai trò là một nhà hoạt động vì các bệnh nhân AIDS/HIV, nữ diễn viên huyền thoại này Elizabeth Taylor vẫn tiếp tục công việc của mình kể cả khi đã từ giã cõi đời này bằng việc ủng hộ một khoản tiền lớn trong số gia tài trị giá 375 triệu bảng của bà cho dự án từ thiện phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Theo Fox News, bộ sưu tập đồ trang sức nổi tiếng của bà sẽ được đấu giá nhằm tài trợ cho The Elizabeth Taylor AIDS Foundation và amfAR – tổ chức từ thiện mà bà thành lập hồi năm 1985. Năm 2002, bộ sưu tập đồ trang sức của bà ước tính đạt giá 93,7 triệu bảng.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm