Thư Kỳ bước qua thị phi để lấy Phùng Đức Luân

05/09/2016 07:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 40, Thư Kỳ đã trải qua bao mối tình thị phi mà rồi chẳng tới đâu bởi quá khứ phủ bóng tối của mình. Nhưng hạnh phúc luôn tới với những người biết kiếm tìm. Cuối cùng, cô đã cập bến với Phùng Đức Luân - người biết rõ về cô hơn ai hết.

“Tôi ngẩng cao đầu để hẹn hò với cô ấy, không nuối tiếc cũng chẳng hối hận”, Phùng Đức Luân tự hào nói về bạn đời của mình.

Thân gái dặm trường

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ngay từ nhỏ, Thư Kỳ đã phải phải vật lộn để sinh tồn. Dù vẻ ngoài “mình hạc xương mai” nhưng cũng như vai diễn Nhiếp Ẩn Nương của cô, Thư Kỳ là người có lòng quyết tâm sắt đá và sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” để bảo vệ cuộc sống của mình và những người thân yêu.

Vì mưu sinh gia đình, khi còn cắp sách tới trường, Thư Kỳ đã vội bước chân vào làng người mẫu. Ở tuổi 16, cô đã bắt đầu có những bức ảnh khêu gợi và cũng từ đó, dấn thân vào con đường đóng phim cấp ba. Chính vì công việc này, Thư Kỳ dính nhiều tin đồn tình ái với các đại gia, thậm chí, báo chí thời đó còn tung tin cô là gái gọi.


Thư Kỳ và Phùng Đức Luân hạnh phúc ngập tràn khi họ quyết định kết hôn

Nhưng, với bản tính mạnh mẽ khác thường và tài năng ngày một nở rộ, Thư Kỳ hoàn toàn không giống như những diễn viên đóng phim cấp ba khác. Ngoài đôi mươi, Thư Kỳ, bất chấp sự dè bỉu của đồng nghiệp, mạnh dãn bước sang dòng phim nghệ thuật. Tuy nhiên, cái bóng quá khứ vẫn luôn đeo bám và phá hủy cuộc sống riêng tư của cô.

Cá tính và xinh đẹp, cô nhận được tình yêu của nhiều người đàn ông, trong đó có những minh tinh hàng đầu châu Á như Trương Chấn, Lê Minh, Vương Lực Hoành… Đáng buồn thay, tất cả những cuộc tình tưởng chừng vĩnh cửu này đều kết thúc trong nước mắt: gia đình và người hâm mộ của các nam tài tử không chấp nhận quá khứ vẩn đục của cô.

Những người đàn ông hứa yêu thương chăm sóc Thư Kỳ rồi cũng bỏ lại cô thất thểu một mình lê bước giữa trăm ngàn con mắt chế giễu, hả hê.

Trong suốt 20 năm rong ruổi tình trường này, chỉ có duy nhất một người đàn ông vẫn tình nguyện, ân cần chăm sóc cô trong bóng tối lạnh lẽo…

Hạnh phúc là điều gì đó rất đơn giản

Khác hẳn với Thư Kỳ, Phùng Đức Luân sinh ra trong một gia đình gia giáo. Cha mẹ đều là những người truyền thống và có địa vị trong xã hội. Bản thân anh tốt nghiệp đại học Michigan ở Mỹ và từng đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất trong LHP Hoa Ngữ lần thứ 5.

Chuyện tình của Phùng Đức Luân cũng không quá trắc trở. Anh có mối tình đẹp kéo dài 9 năm với Mạc Văn Úy. Chia tay năm 2009, nữ diễn viên vẫn hết lời ca ngợi người yêu cũ.

Trước khi đến với Mạc Văn Úy, Phùng Đức Luân từng bị đồn cặp kè với Thư Kỳ khi đóng chung phim Bishonen năm 1997. Tuy nhiên, hai người luôn lên tiếng khẳng định mình chỉ là bạn bè. Nhưng quả thật, đôi bên đã vượt qua ranh giới bạn bè, trở thành tri kỷ của nhau.

Trả lời phỏng vấn sau khi kết hôn, Phùng Đức Luân chia sẻ, ngay từ lầu đầu gặp Thư Kỳ, anh đã rất cảm mến tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ của cô. Do nhà gần nhau, anh thường qua giúp cô sữa chữa đồ điện và hơn thế, “sửa chữa” cả những sứt mẻ trong tình cảm của cô.

Khi Thư Kỳ say mèm vì thất tình hay tóc tai bê bết trứng do người hâm mộ của bạn trai ném, Phùng Đức Luân chính là người đến bên cô, lau khô giọt nước mắt và canh cho cô bạn bé nhỏ của mình được một giấc ngủ yên. Ngược lại, lúc Phùng Đức Luân buồn bã sau khi chia tay Mạc Văn Úy, lại cũng chính Thư Kỳ đưa bạn đi ăn chơi cho khuây khỏa.

Không những thế, gia đình Phùng Đức Luân cũng rất quý mến, trân trọng và coi Thư Kỳ như người nhà. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua bên nhau, cả hai lại thêm trân quý đối phương và tình yêu nảy nở như một lẽ tự nhiên.

Không còn bốc đồng như ngày còn trẻ, tình yêu của họ bền bỉ như rễ đâm sâu xuống lòng đất để rồi khi đơm hoa, nó là thứ tình cảm không thể lay chuyển. Sau gần 20 năm quen biết nhau và 4 năm chính thức hẹn hò, trước phong cảnh hữu tình của đất nước Séc, Phùng Đức Luân bỗng cảm thấy đã đến lúc mối tình của mình “kết trái”, anh cầu hôn cô. Không ngượng ngập e dè, Thư Kỳ trả lời bằng một câu hỏi: “Hay chúng mình kết hôn nhé?”.

Thế là, với vài trang phục đơn giản tự chọn, Phùng Đức Luân và Thư Kỳ, đều đã ngoài 40, hạnh phúc công bố hôn nhân đại sự của mình với toàn thế giới.

Dù chẳng màu mè lộng lẫy với những lời thề non hẹn bể sến súa nhưng ai nói Phùng Đức Luân không phải “soái ca”? Cũng chẳng ai ghen tị với Thư Kỳ lúc này, bởi sau rất nhiều năm nỗ lực, đây là cái kết viên mãn xứng đáng dành cho cô.

Từ diễn viên phim cấp ba đến giám khảo LHP Cannes

Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh ngày 16/4/1976 trong một gia đình nghèo ở Đài Loan. Cha là một viên chức nhỏ, mẹ làm nội trợ và có một em trai. Từ nhỏ, cô đã tỏ rõ là người có tính khí mạnh mẽ. Mới hơn 10 tuổi đã làm mẫu cho các họa sĩ. Tới 16 tuổi đã tham gia vào làng giải trí và một năm sau, chuyển sang Hong Kong phát triển sự nghiệp.

Tuy xuất thân là diễn viên đóng phim cấp ba nhưng tài năng của cô nhanh chóng được ghi nhận ở cả những phim nghệ thuật. Với vai diễn trong phim Viva Erotica năm 1996, cô nhận được hàng loạt giải thưởng như giải Kim Mã cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải Phim Hong Kong cho Nữ diễn phụ xuất sắc nhất và Gương mặt mới xuất sắc nhất.

Từng bước, Thư Kỳ dần trở thành ngôi sao sáng giá hàng đầu Hong Kong và nhận nhiều giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế. Năm 2009, cô vinh dự được mời làm giám khảo LHP Cannes lần thứ 62. Hiện cô đã đóng 81 bộ phim điện ảnh và tham gia 5 phim truyền hình.

Giả Bình
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm