“Thiên vương” Trương Học Hữu quên ca từ khi mẹ tới xem

30/05/2011 13:51 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau khi hoàn thành 20 buổi hòa nhạc ở Hong Kong - chặng diễn trong tour 1/2 Century World Tour, “Thiên vương” Trương Học Hữu đã có cuộc trò chuyện hiếm hoi với báo giới. Và trong cuộc chuyện trò này anh đã nói đến nhiều vấn đề mà khán giả rất quan tâm, trong đó có thu nhập và gia đình của anh.

* Chúng ta hãy bắt đầu với một chủ đề khá nhạy cảm. Mọi người rất quan tâm tới khoản tiền mà anh nhận được từ mỗi buổi hòa nhạc. Một người trong nghề tiết lộ rằng mỗi buổi diễn anh nhận được trung bình 1 triệu HKD, như vậy chỉ riêng năm nay anh đã thu về được khoảng 100 triệu HKD. Điều đó có đúng không?

- Về vấn đề tiền bạc, tôi thực sự không tính toán và thậm chí không nghĩ đến. Mọi người chỉ biết đến con số tổng thể của buổi hòa nhạc, nhưng thực ra còn rất nhiều yếu tố liên quan đến con số đó, chẳng hạn như tiền chi cho nhà quản lý, các chi phí sản xuất, ê-kíp làm việc và di chuyển… Vậy nên, số tiền mà tôi kiếm được rất ít.

* Vậy nó có đủ trang trải cho khoản tiền mà anh đã mất cách đây 2 năm trong vụ Lehman Brothers?

- Khoản đầu tư thất bại đó xảy ra cách đây lâu rồi và đó là số tiền mà tôi vất vả lắm mới kiếm được. Tôi thực sự không chắc khi nào mình mới có thể kiếm lại được số tiền ấy, nhưng đối với tôi chuyện đó giờ không còn là vấn đề nữa. Lý do khiến tôi quyết định xúc tiến World Tour vì tôi cảm thấy đây là thời gian thích hợp để làm việc này, chứ không phải tôi đang vội vã kiếm tiền hồi môn cho 2 con gái. Tôi tin các con mình sẽ tự kiếm tiền bằng chính nỗ lực của chúng. Điều quan trọng nhất là tôi có thể mang lại cho các con một môi trường học hành tốt và cuộc sống ổn định.  

* Khán giả trầm trồ khi xem những màn vũ đạo của anh trong tour diễn này, đặc biệt là những động tác xoạc chân. Anh có thể bộc lộ một chút về việc luyện tập?

- Tôi luôn có thói quen tập thể dục, nhưng để có được những động tác xoạc chân như vậy đòi hỏi nhiều nỗ lực tập hằng ngày. 2 năm đầu bước chân vào nền công nghiệp giải trí, tôi rất lo lắng vì thực sự không biết nhảy thế nào, nhưng giờ đây sau nhiều năm luyện tập chăm chỉ tôi không còn phải lo lắng nữa. Tôi tin rằng giờ mọi người đều hài lòng với những vũ đạo của tôi, phải không?

* Mỗi buổi hòa nhạc của anh thường kéo dài tới gần 3 tiếng và với hơn 100 buổi diễn/năm, anh làm thế nào để giữ được giọng ca của mình?

- Rất nhiều người muốn biết điều này, nhưng nói thật tôi thực sự chẳng có biện pháp gì đặc biệt để giữ giọng. Chỉ có điều, so với trước, giờ tôi biết cách nói và tiết chế giọng nói của mình để làm sao không bị tổn hại. Trước đây, tôi rất căng thẳng khi trả lời phỏng vấn sau mỗi buổi hòa nhạc, nhưng giờ tôi có thể làm việc này dễ dàng hơn.

* Trong một buổi diễn, điều gì khiến anh căng thẳng nhất: Hát giọng cao, sân khấu phức tạp hay phải vừa diễn vừa hát trong một lúc?

- Nói ra có thể khiến anh ngạc nhiên, nhưng tôi thực sự sợ độ cao. Tôi căng thẳng nhất khi trình diễn trên những sàn sân khấu cao, như ở Hong Kong Coliseum. Nơi này cao hơn các sân khấu ở Đại lục ít nhất 10 m.

* Vợ và 2 con gái anh có hay đi xem hòa nhạc của anh không?

- Vợ tôi chỉ xem 1 buổi diễn của tôi và với cô ấy thế là đủ. Còn các con tôi xem được 2 buổi rưỡi. Khi vợ, con xem tôi diễn tâm trạng của tôi bình thường. Nhưng với mẹ tôi thì khác hẳn. Vào tuần có Ngày của Mẹ, mẹ tôi đã tới xem tôi diễn. Tôi hơi bối rối khi nhìn thấy bà và đã gửi mẹ một nụ hôn gió. Nhưng sau đó, tự nhiên đầu óc tôi trống rỗng, tôi quên cả ca từ nhạc phẩm mà tôi đã trình diễn rất nhiều. Hậu quả là tôi đã phải hát lại cả bài.

* Trong phần đầu buổi hòa nhạc của anh có chiếu một phim ngắn mô tả chuyện tình của anh với nữ diễn viên khả ái Thư Kỳ cũng như một số cảnh rất thân tình, vợ anh có buồn khi thấy những hình ảnh đó không?

- Tất cả chỉ là diễn xuất. Vợ tôi cũng là một diễn viên nên cô ấy hiểu được điều đó. Đối với tôi cuộc sống gia đình vô cùng quan trọng. Tôi không thể được như bây giờ nếu như không có sự hỗ trợ của mẹ, vợ và các con tôi.

* Do bận lưu diễn nên anh không thể có mặt trong lễ trao giải Kim Tượng năm nay. Anh có tiếc vì điều đó không?

- Ca hát là cuộc đời tôi, trừ khi đến một ngày nào đó tôi không còn có thể hát được nữa, còn không nó sẽ luôn là công việc quan trọng nhất của tôi.

* Anh từng được đề cử giải Kim Tượng Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Crossing Hennessy, nhưng giải đó đã thuộc về Tạ Đình Phong. Anh có buồn không?

- Tôi đã quá bận rộn với tour diễn nên không có cơ hội xem tất cả các phim được đề cử. Thành thực mà nói, nhân vật của tôi trong phim Crossing Hennessy rất đơn giản và không nổi bật, vì vậy được đề cử là tốt rồi. Thậm chí nhiều người nói rằng Tạ Đình Phong đã đánh bại 4 đối thủ có thâm niên hơn để giành giải, nhưng tôi nghĩ chẳng có gì khác nhau giữa người có thâm niên và ít thâm niên hơn.

* Vậy anh có đặt mục tiêu đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất?

- Diễn xuất đòi hỏi nhiều thời gian trong khi thời gian của tôi lại rất eo hẹp. Tôi không dám lên kế hoạch cho tương lai. Để quyết định tham gia 1 bộ phim còn phải dựa vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như nhân vật đó có hấp dẫn không và tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào.


Vài nét về Trương Học Hữu:

Trương Học Hữu (SN 10/7/1961) là một ca sĩ/ngôi sao điện ảnh Hong Kong nổi danh từ giữa thập niên 1980 đến nay. Anh là 1 trong “Tứ đại thiên vương” của dòng pop Quảng Đông, cùng với Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành. Năm 1997, anh đã được Tạp chí TIME bầu là một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Hong Kong. Năm 1999, Junior Chamber International, một liên đoàn nghề nghiệp trẻ thế giới, bầu chọn là một trong 10 nhân vật trẻ xuất sắc của thế giới. Năm 2000, anh đã được Phát thanh truyền hình Hong Kong (RTHK) trao giải kim vàng, tương đương với giải thành tựu suốt đời, ghi nhận đóng góp của anh cho ngành âm nhạc.


Lương Tuấn Vĩ (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm