The Remix liveshow 7: Không phải rock nhưng… na ná

29/02/2016 09:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm liveshow 7 của The Remix vừa diễn ra tối qua có chủ đề Rock, Electro Sound, Drum ’n’ bass. Cứ tưởng các đội sẽ chọn electro vốn là sở trường của mình nhưng một nửa số đó đã chọn rock. Và thật sự, đó chưa phải là rock.

Sân khấu bùng nổ, lửa giăng khắp nơi, âm thanh hết cỡ, trên sân khấu những giọng ca thi nhau thể hiện nhưng những gì mà đội của Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh hay JustaTee & Big Daddy đã làm tối qua lại không đúng tinh thần rock.


"Ban nhạc" rock của đội JustaTee và Big Daddy

JustaTee & Big Daddy bê nguyên một mô hình nhóm rock lên sân khấu như thật. Đầu chít khăn, trang phục phủi hết cỡ. JustaTee đánh guitar điện, Big Daddy chơi bass, Hà Lê lãnh vị trí trống. Nhưng chẳng ai trong số đó biết chơi gì cả. Tất cả chỉ là làm màu.

Sự “giả cầy” đó làm giảm đi chất phiêu của rock và cho dù JustaTee có cố gắng trong phần thể hiện bài Nơi đó thì vẫn khiến cảm xúc người xem bị vắt ngang.

Đây là một sự thất vọng cho bộ đôi này bởi họ xuất thân từ underground, quá hiểu chất phủi của rock nhưng lại lựa chọn cách trình diễn không được tính toán một cách khôn ngoan.

Rock nhiều khi là cái bẫy, tưởng dễ nhưng khó nhằn. Không phải cứ gào, cứ nổi lửa là thành. Đội của Ngô Kiến Huy cũng rơi vào cái bẫy ấy nhất là khi giọng ca chính, Ngô Kiến Huy, phá giọng bình thường của mình để “gào” cho ra bằng được chất rock trong mash-up Chỉ là giấc mơGóc tối.


Ngô Kiến Huy

Việc Ngô Kiến Huy phá giọng không “nổi lửa” được điều gì ngoài chuyện cho đúng đề bài. Nhưng may mắn cho đội anh là có một phần phối lại rất mới và rất tốt của Phúc Thiện nên che lấp nhiều khoảng chênh phô của Kiến Huy. Các giám khảo khen hết lời cho phần diễn này nhưng thật sự đây không phải là đêm của Ngô Kiến Huy.


Noo Phước Thịnh cùng ban nhạc minh họa

Noo Phước Thịnh “tỉnh” hơn khi không chơi nhạc cụ nhưng phần diễn rock ballad của anh thật sự không ra mùi rock chưa kể anh hát phô và sai nhịp ở đoạn đầu bài Cảm xúc. Producer SlimV gần như mất hết tài ứng biến của mình khi phần biểu diễn đêm qua anh đã phối khá bình thường, thiếu tính bất ngờ và táo bạo như những vòng thi trước.   

3 đội còn lại đều chọn Drum ‘n’ Bass để thi thố. Trong số ấy, đội Hương Tràm là xuất sắc nhất.


Đội Hương Tràm càng vào sâu càng thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của mình

Chọn một bài rock, Tâm hồn của đá, nhưng lại thay vỏ hoàn toàn để lắp Drum ‘n’ Bass đúng chất là một sự lựa chọn rất tài năng của producer Duy Anh. Trong chiếc áo mới, Hương Tràm không bị vướng vào bản phối cũ đã quá nổi tiếng mà tha hồ tung tẩy giọng hát có âm vực cao của mình. “Hòn đá” của nhóm Bức Tường như thể tìm thấy một tâm hồn khác, cũng đầy cảm xúc.

Cả 4 giám khảo đều cho điểm 10  cho phần trình diễn này.


Soobin Hoàng Sơn từ "hoàng tử" trở thành "quái vật" trong đêm thứ 7

Soobin Hoàng Sơn chọn thể hiện mash-up 2 bài Rêu phongTìm lại. Chọn Drum ‘n’ Bass là một sự lựa chọn an toàn của đội Soobin và bản phối cùng cách hát của đội này tuy ổn nhưng lại thiếu những đột phá. Càng vào sâu, tính an toàn dường như càng được đẩy lên cao, khi đúng ra, nó cần phải được đột phá.


Không có điểm nhấn trong âm nhạc, đội Maya tạo điểm nhấn khác bằng nụ hôn của Maya dành cho biên đạo Quang Đăng

Đội Maya lãnh phần thi cuối cùng với mash-up 3 bài Tìm, YêuSau tất cả. Đây là một màn đẹp về mặt trình diễn (có cả hôn nhau như thật) nhưng âm nhạc thì bình thường. Càng chú trọng về tính trình diễn thì chất lượng âm nhạc lại càng bị giảm đi.

Nhưng may mắn cho đội Maya, đội bị “out” tối qua là JustaTee & Big Daddy.

Như vậy, Remix vòng tới sẽ chỉ còn 5 đội: Ngô Kiến Huy, Hương Tràm, Maya, Noo Phước Thịnh và Soobin Hoàng Sơn. Chủ đề đêm tới sẽ là Trance, một mỏ vàng của tất cả và đó cũng báo hiệu là đêm thi khó khăn.

Liveshow 8 sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới, 6/3 và được trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 21h.

N.M (Ảnh: Thành Luân)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm