Thảm họa thời trang hay cú shock trong làng giải trí

19/05/2011 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Thảm họa là thứ không chừng bởi nó có thể luôn xảy ra trong mọi hoàn cảnh. Một nghệ sĩ hay kể cả một nhà thiết kế hàng đầu cũng khó mà tránh khỏi giây phút “làm quá” trên “sàn diễn” của họ. Thảm họa thời trang ở đây được hiểu như một kiểu chơi ngông, muốn tạo những dấu ấn tiên phong với những thể nghiệm “kinh hoàng”, vang danh hay bị thất sủng không phải là chuyện cần bàn. Sau giai đoạn của một “thương hiệu” Lady Gaga bộc phát hai năm trở lại đây, người ta còn tạo ra thêm bao nhiêu trò đùa lập dị và chấn động nữa?

Không phải Lady GaGa

Trên trang hỏi đáp của Yahoo, có một câu hỏi gây tò mò cho nhiều người: Có bao nhiêu nghệ sĩ như Lady Gaga đang tồn tại? Và kết quả xuất hiện ở phần trả lời là 3 cái tên gây… chưng hửng: Peaches, Jeffree Star và CSS bởi bộ ba này vốn không có một điểm nào giống Lady Gaga. Họ chỉ có điểm chung duy nhất là số tiền (triệu) USD kiếm được cũng chẳng thua kém gì Gaga.

Jeffree Star - Một thảm họa thời trang nhưng tiền vào như nước


Cần phải giới thiệu Jeffree Star ngay đầu tiên bởi đó là một nghệ sĩ nam thuộc dạng… kinh hoàng. Một chàng trai ở tuổi 25, vốn bắt đầu gây được ảnh hưởng từ bộ phim Hedwig And The Angry Inch 10 năm trước, giờ vẫn luôn chường mặt trước dư luận bằng mái tóc màu sắc rực rỡ (giống như cô nàng Pink ngổ ngáo ngày nào), thói trang điểm đậm lòe và phản thời trang như một bà đồng bóng chuyên trị các show trình diễn khỏa thân của dân đồng tính. Phần còn lại của Jeffree Star còn shock hơn: thân thể gầy gò theo đúng xu hướng “biếng ăn” được phủ bằng những bộ quần áo (không biết lượm từ đâu) mà màu sắc không bao giờ có thể sống chung với nhau. Vậy mà Jeffree Star thành công. Là người mẫu ảnh, nhà thiết kế thời trang, chuyên gia trang điểm, DJ kiêm ca, nhạc sĩ trình diễn tại Mỹ… Jeffree Star được giới trẻ Mỹ hâm mộ thật sự. Nhờ mạng lưới My Space mà Jeffree Star mới có thể chứng tỏ anh chàng làm được nhiều thứ dù dường như tất cả lĩnh vực Jeffree nhúng tay vào vốn chỉ gây được sự chú ý hơn là được nhìn nhận bằng thực lực.

Nhân vật thứ hai là Peaches (tên thật là Merrill Beth Nisker, sinh năm 1966), người đang làm mưa làm gió tại Đức bằng nhiều ca khúc nhạc nhảy có âm thanh nhức nhối với những phát âm không thể thô tục hơn, kèm với ca từ mô tả cảnh gường chiếu cũng không thể thật hơn. Xét về một mặt nào đó, thành công của Peaches được đón nhận một cách phổ thông hơn bởi Peaches hầu như chỉ quái đản ở cách phối các mảnh vải không ăn nhập gì với nhau trở thành những bộ trang phục bất thường. Với 5 album ra đời từ năm 1995 đến nay, Peaches cho thấy cô là một nghệ sĩ nghiêm túc với sự điên rồ quá đáng của mình. Cô đang được một số lượng đông đảo dân hippi, những thanh niên bụi đời và những ca sĩ độc lập có cá tính “trên trời” tôn là thần tượng.

Trong khi đó, với ban nhạc Rock đến từ Brazil, CSS - cái tên gây nhiều thắc mắc, đã lần lượt giới thiệu đến bộ phận nghe nhạc toàn cầu hướng đi riêng của họ, bằng các video clip điên khùng mà điển hình như Left Behind ảnh hưởng theo phong cách của đạo diễn giật gân Alejandro Jodorowsky thực hiện nhiều năm trước đây. Thế nhưng thảm họa chỉ xảy đến khi CSS trình diễn trên sân khấu, họ luôn chọn một bộ dạng độc chiêu và quái dị cho riêng mình. Đáng nói hơn là chất nhạc của CSS lại khá dễ nghe so với “cộng đồng gào thét” của Rock “nặng” như Kiss, Aerosmith, Metallica… Cũng chính vì thế, CSS trở thành một nét riêng, “điên” nhưng vẫn ra hồn!

Tài hoa thất sủng…

Tom Cruise là nhân vật tài năng nhưng cũng là tài tử có nhiều trò “lố” để tiếng mà có lúc tưởng vì nó mà chàng diễn viên này phải chia tay sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy của mình. Tom Cruise được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông với những hành động gây sốc như nhảy chồm chồm trên sofa trong chương trình truyền hình của Oprah Winfrey, đồng thời chỉ trích cách điều trị trầm cảm bằng tân dược, đưa cô vợ (khi ấy chưa cưới) Katie Holmes đến dự sự kiện ra mắt một bộ phim bằng chiếc mô tô giật ga đùng đùng trước mặt mọi người… Sự kiện trên cắt đứt hợp đồng giữa Tom và hãng phim danh tiếng Paramount bởi ông chủ hãng này không chịu nổi những trò “lố” của Tom trên truyền hình, đôi khi một ngôi sao đánh mất danh tiếng chỉ vì một phút… không kiểm soát được cảm xúc.

John Galliano - Một ông vua đã “qua đời”

Nhắc đến Tom để nhớ lại thời kỳ khủng khiếp mà nhà thiết kế thời trang John Galliano đang phải trải qua, sau một phút ngông cuồng loạn ngôn của ông trên các phương tiện truyền thông. Sự sa thải của Dior là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt chàng nghệ sĩ cắt may tài năng nhất thế giới. Biết làm gì khác hơn bởi John Galliano đã say xỉn và tuyên bố yêu Hitler cùng những lời xỉ vả người gốc Do Thái. Buồn cười thay khi mẫu quảng cáo cuối cùng John thực hiện cho Dior là sản phẩm nước hoa Miss Dior Chérie, do ngôi sao gốc Do Thái Natalie Portman thủ vai chính. Portman, ngay sau cuốn băng phát sóng gây scandal, đã thẳng thừng chỉ trích John Galliano và thề sẽ chẳng bao giờ hợp tác với John ở bất kỳ lĩnh vực nào nữa. Riêng kẻ bị lên án thì đang phải cai nghiện ở trại Arizona đồng thời chưa biết khi nào sẽ quay trở lại với người hâm mộ, những người vẫn còn đang đắm mình trong những sáng tác độc đáo của John Galliano trong vai trò một giám đốc sáng tạo hàng đầu. “The King is Gone” là cách mà người ta gieo bảng hiệu để John Galliano được thấy và cũng để nhiều những tài năng khác được thấy bởi từ đó đến nay không thiếu những ví dụ để chứng minh những tài năng ấy dần thất sủng bởi thói hư tật xấu hoặc họa xui mà họ nhúng tay vào.

Năm 1998 là thời điểm mà cựu ca sĩ có giọng hát gợi tình George Michael chấm dứt sự nghiệp của mình chỉ vì một lần… đi toilet. Dĩ nhiên, không đơn giản là chuyện giải quyết nhu cầu thiết yếu mà vấn đề là George đã mượn chốn vệ sinh công cộng để “hành sự” với bạn tình đồng tính. Ngay sau đó, người ta còn phát hiện ra những câu chuyện của George với Michael Parkinson xoay quanh một cuộn băng video trong đó George Michael mặc bộ đồng phục cảnh sát bó cứng lấy cơ thể và nhảy nhót trong một nhà vệ sinh. Hiển nhiên, nghệ sĩ kiểu George không thiếu nhưng cách mà anh “bày tỏ” thì lại quá đà đối với công chúng và người hâm mộ. Chuyện tệ hơn khi đến năm 2006, cảnh sát lại tiếp tục “bắt” tại trận một vụ bê bối ngoài rừng cây của George và bạn tình già nua xấu xí.

Nhìn lại những nghệ sĩ từng bị thất sủng còn phải kể đến Michael Jackson với bề dày thành tích bị lên án về chuyện “dụ dỗ” trẻ nhỏ, một Winona Ryder chỉ “lỡ tay” trộm cắp khi đi shopping, hay Paris Hilton lẫn Lindsay Lohan có quá nhiều điều tiếng trong làng nghệ, hay một cựu Hoa hậu Hàn Quốc Lee Seung Yeon ngây thơ chụp ảnh phản động… Trong số họ, người đã qua đời, kẻ thì vẫn sống trong sự dèm pha dè bỉu của dư luận. Trong số họ, còn có ai vực dậy được sau thời kỳ đen tối của mình, như Britney Spears hay Amy Winehouse đã từng?

Chu Trần Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm