Tái bản thơ Trang Thế Hy

06/05/2010 09:35 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà văn Trang Thế Hy đóng góp cho văn đoàn bởi những truyện ngắn súc tích, giàu suy tư và khiến người đọc ám ảnh. Còn thơ với ông chỉ là sự giãi bày riêng tư, những tưởng sẽ rất ít người để ý, kiểu như mấy câu: “Đừng buồn!/ Cái đẹp nào cũng phù du/ vì chỉ có cái phù du mới đẹp”.


Đắng và ngọt phiên bản mới
Thế nhưng, tập thơ đầu tay và gần như duy nhất của nhà văn này - Đắng và ngọt (NXB Thanh niên 12/ 2009) in 1.000 bản, dù trình bày không được đẹp, đến nay cũng đã vơi đi đáng kể, vì độc giả đã không thờ ơ.

Đắng và ngọt phiên bản mới, trình bày trang nhã hơn, vừa được tái bản 300 cuốn, với mục đích giúp tác giả có sách biếu cho bạn bè. Có ý kiến nói vui thế này, thơ Trang Thế Hy thuộc loại khó đọc, vậy mà đã tái bản chỉ sau nửa năm, niềm hy vọng với thơ xem ra chưa đến hồi kết.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm