Stephen King: 'Tôi giàu lắm, hãy đánh thuế tôi!'

08/05/2012 14:05 GMT+7 | Đọc - Xem

Stephen King, tác giả có nhiều đầu sách bán chạy, người góp số tiền từ thiện lên đến 4 triệu USD trong một năm, nói dân Mỹ cần 'mệnh lệnh đạo đức' để đóng thuế cao hơn.

Stephen King vừa rồi đã đóng thuế khoảng 28% trên tổng thu nhập của ông. Nhưng với ông, như vậy vẫn chưa đủ khi mới đây ông công khai đặt câu hỏi là vì sao ông lại không phải nộp mức thuế cao hơn, 50% chẳng hạn.

Chất vấn đầy tính tự nguyện này của ông King được đăng trên trang mạng The Daily Beast với tiêu đề "Tax Me, for F@%&'s Sake!" (tạm dịch: Hãy đánh thuế tôi, vì quyền lợi của…!).


Nhà văn Stephen King. Ảnh: Stewart Cook / Rex Features

King thừa nhận, một số người thuộc tầng lớp đại gia ở Mỹ có đóng góp từ thiện từ số tiền mà lẽ ra họ phải đóng thuế, như số tiền 4 triệu USD của ông là dành cho "các thư viện địa phương, nâng cấp trang thiết bị cứu hộ cho các sở cứu hỏa địa phương, rồi trường học, và các tổ chức bảo trợ nghệ thuật". Song, tác giả này cho rằng như vậy vẫn chưa đủ vì “tiền từ thiện từ người giàu không thể khắc phục nạn trái đất nóng lên hay làm giảm giá nhiên liệu… Rồi những trách nhiệm đối với quốc gia (Mỹ) như giáo dục, chăm sóc y tế cũng không thể được gánh vác bởi những người chỉ "làm từ thiện một lần cho mỗi trung tâm".

Trong một kêu gọi vào tháng 11/2010, tỷ phú Warren Buffet cũng cho rằng phải có chính sách thuế nặng hơn đối với tầng lớp siêu giàu ở Mỹ, nhất là những ai thu nhập ít nhất 1 triệu USD mỗi năm. Warren Buffet đề nghị Quốc hội Mỹ ngưng nuông chiều những người siêu giàu như ông.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm