'Spider-man: Homecoming': Sự trở về của người hùng hay dấu hiệu xuống dốc?

03/07/2017 14:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nơi “chôn rau cắt rốn” của Người Nhện vốn là Marvel, thế nhưng, do “dòng đời xô đẩy”, sau nhiều năm xa cách, tới tận bây giờ, người hùng này mới được hồi hương để gia nhập Biệt đội siêu anh hùng của Marvel.

Vào thời khốn khó thập niên 1990, Marvel rơi vào khủng hoảng tới mức suýt phá sản, dẫn tới việc phải bán đi nhiều đứa con tinh thần, trong đó Người nhện được “gả” cho Sony.

Mở rộng vũ trụ…

Cách đây 7 năm, trong một cảnh thuộc Iron Man 2do Marvel sản xuất có xuất hiện một cậu bé đeo mặt nạ Người Sắt đứng trước một trong những người máy do thám bọc thép của Justin Hammer. Người hâm mộ lập tức đứng ngồi không yên với giả thuyết cậu bé ấy chính là bé Peter Parker.

Chú thích ảnh
Người Nhện manh nha trở lại với Marvel trong "Iron Man 2"

5 năm sau, giả thuyết được gia cố khi trong Ant-Man cũng của Marvel có nhắc tới một gã đu dưa, nhún nhảy và trèo leo trên tường. Tuy nhiên, phải đợi thêm 1 năm nữa, năm 2016, người hâm mộ mới thật sự có thể mở tiệc ăn mừng sự trở về của chàng giăng tơ khi Người Nhện xuất hiện dù chớp nhoáng trong Captain America: Civil War.

Vì sao lại hân hoan tới vậy? Khi mà Người Nhện của Andrew Garfield mới nhả tơ cách đây 2 năm?Bởi vì đây không chỉ đơn thuần là sự trở lại màn ảnh lớn của một tượng đài: đây là cuộc hồi hương của “đứa con” từng bị bán đi để cứu “cha mẹ” Marvel.

Những bộ phim mang tính biểu tượng trước đây về Người Nhện đều là sản phẩm của Columbia Pictures (với phần đầu thu về doanh thu “khủng” hơn 821 triệu USD) mà Marvel chỉ biết đứng ngoài thẫn thờ (giống như khi X-Men hoàn toàn do 20th Century Fox kiểm soát).

Chú thích ảnh
Các anh hùng khác cũng phải ghen tị với Người Nhện

Mọi thứ đã thay đổi khi vũ trụ mà Marvel xây dựng từ liên minh các siêu nhân ngày một nở rộng, khiến việc cưỡng lại nó là một hành động thiếu thông minh đối với bất kỳ hãng phim nào, nhất là với Sony - hãng đang gặp khó khăn với “gà đẻ trứng” là các anh hùng. Dù vậy, Sony vẫn giữ bản quyền nhân vật và chịu trách nhiệm phân phối phim.

Từ đây, người hâm mộ bắt đầu tự hỏi, liệu có khi nào Người Sói Wolverine sẽ mạnh hơn nếu có thêm một ít máu của Hulk, hay Giáo sư X sẽ tự tin đi lại với sự giúp sức của một bộ xương mà Tony Stark luôn thừa thãi?

… hay dấu hiệu của cạn kiệt sáng tạo?

2017 là năm bùng nổ các franchise (phim thương hiệu nhiều phần). Có thể kể tới hàng loạt bom tấn như Guardians of the Galaxy Vol. 2, Fifty Shades Darker, World War Z 2, Car 3, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Despicable Me 3,..

The Amazing Spider-Man 2: Siêu anh hùng cho mọi lứa tuổi

The Amazing Spider-Man 2: Siêu anh hùng cho mọi lứa tuổi

Không giống với các siêu anh hùng khác trong thế giới truyện tranh của Marvel hay trên phim ảnh, Spider-Man có một điểm nổi trội không nhân vật nào khác có thể bì được.

Rõ ràng, sự mới mẻ của những bộ phim như vậy không nhiều nhưng vẫn được lựa chọn vì doanh thu phòng vé được đảm bảo. Thế nên, nhà phê bình phim Benjamin Lee của tờ The Guardian phải thốt lên rằng Người Nhện là một biểu tượng đáng buồn của một ngành công nghiệp bị ám ảnh bởi những thứ ăn theo và sáng tạo bị tê liệt.

Dù vậy, Lee vẫn chấm cho Spider-man: Homecoming tới 4/5 sao. Lý do quan trọng nhất có lẽ chính vì phim đã mạnh dạn cho Tom Holland, mới 21 tuổi, thủ vai chính.

Chỉ với vài cảnh ngắn trong trailer, Holland đã tạo nhiều ấn tượng hơn những gì Andrew Garfield tội nghiệp gom góp trong suốt hai tập phim. Chính sự trẻ trung, trông thật sự như một học sinh trung học, giúp Holland dễ dàng bứt ra khỏi hai người tiền nhiệm, vốn đều nhận vai khi đã gần 30 tuổi. Cả bộ phim từ đó trở nên tươi mới.Parker của Holland đúng là cậu bé 15 tuổi bồn chồn chờ được Tony Stark cho gia nhập biệt đội siêu anh hùng để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán của mình.

Một điểm mới nữa là trong phim lần này, Parker dù đã được Tony Stark chọn làm “tập sự” nhưng anh vẫn hầu như không biết phải khai thác và làm gì với sức mạnh của mình. Nó khiến nhân vật của Holland giống như một người thường vô hại, gần gũi với khán giả nhất trong vũ trụ Marvel. Đúng là một luồng gió mới giữa những siêu anh hùng già nua, đầy toan tính!Nhưng chính sự ngờ nghệch này có thể mở ra một bộ phim mới: Rằng khi Người Nhện trưởng thành, anh sẽ thật sự chiến đấu cho ai và vì sao?

Spider-man: Homecoming hiện đang được cả người hâm mộ lẫn giới phê bình đánh giá khá cao với điểm IMDb 8/10, điểm Rotten Tomatoes 94% và điểm Metacritic 72%.

Trailer phim:

Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm