“Sao mai” Thành Lê “hóa thân” vào nhạc vàng

26/01/2011 10:51 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sao Mai Thành Lê (Sao Mai dòng nhạc dân gian 2007) đã ra mắt CD Lặng với những ca khúc “nhạc vàng’ trước sự ngỡ ngàng của những người yêu âm nhạc. CD gồm 9 ca khúc nhạc vàng quen thuộc được Thành Lê “thổi” vào một luồng cảm xúc mới, rất riêng…

>> Chuyên đề: Sao Mai Điểm Hẹn 2010

TT&VH có cuộc trò chuyện với Thành Lê về sự thử nghiệm mới này.

* Những ca khúc trong CD Lặng đã được những nghệ sĩ tên tuổi thể hiện khá thành công và tạo được dấu ấn riêng của họ với: Người ngoài phố, Mưa rừng, Thương hoài ngàn năm... Hình như chị muốn khán giả làm phép thử khi một ca sĩ dòng nhạc dân gian đi hát nhạc vàng?

- Tôi đang nhận được những luồng ý kiến khác nhau về CD Lặng. Tôi đón nhận và thực sự cảm ơn vì những điều quý báu đó. Điều mà tôi vui mừng vì mình đã cố gắng hết sức và hết mình vì nó. Tôi hát có thể chưa hay, chưa hợp chất... nhưng những gì tôi muốn mang đến là đầy nhiệt huyết và chân thành. Xin hãy đừng so sánh tôi hát với bất cứ giọng ca nào, bởi tôi tin chắc trong mỗi một ca sĩ ai cũng có chất riêng và thế mạnh của riêng mình.

* Hình ảnh của Thành Lê trong CD Lặng: một nét gì đó rất tinh khiết, trong sáng, buồn... nhưng lại toát lên một nét sang trọng rất “điện ảnh”. Hẳn chị đã phải suy nghĩ rất nhiều khi đầu tư cho một hình ảnh đầy bản sắc này vào CD nhạc vàng đầu tay?

- Chị có thể nhìn CD của tôi, chưa biết chất lượng nội dung thế nào, nhưng cầm trên tay đã thấy rất được đầu tư rồi (cười lớn)... Các đồng nghiệp thì bảo tôi chịu chơi và họ thấy bất ngờ. Khi biên tập những bài hát này tôi đã nghĩ đến một hình ảnh buồn vời vợi. Tôi thích một hình ảnh đầy nội tâm và bí ẩn... Và tôi nghĩ đến những ca khúc, những giai điệu bài hát vẫn vang vang đâu đó bên cạnh tôi. Đã đến lúc tôi cần được giải thoát...

* Nghe chị hát nhạc vàng, thấy giọng hát như đẩy nỗi buồn trong ca khúc thành nỗi buồn day dứt của chính bản thân mình. Hát nhạc vàng, đòi hỏi sự hóa thân hay chị đang “gồng” mình cho một hình ảnh mới?

- Nỗi buồn day dứt trong những bài hát mà tôi muốn gửi gắm đến khán giả là những cảm xúc thật nhất của tôi. Tôi đã hoá thân và làm tất cả vì điều đó... Tôi vẫn nghĩ có thể mình chưa hát hay nhưng cảm xúc thì tôi đã làm hết mình. Trong cuộc sống tôi cũng sống như chính khi mình hát, luôn hết mình và chậm rãi. Tôi thu thanh Lặng vào những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất của buổi tối, khi người ta kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc. Và để chuẩn bị cho ngày làm việc mới thì tôi lại vào phòng thu và hát... Tôi thực sự thấy thoải mái và thanh thản để vẫy vùng và “hóa thân”.

Nỗi buồn day dứt trong những bài hát mà tôi muốn gửi gắm đến khán giả là những cảm xúc thật nhất của tôi. Tôi đã “hóa thân” và làm tất cả vì điều đó...

* Cùng một lúc ra mắt 2 CD: Quê (dòng nhạc dân gian), Lặng (nhạc vàng). Có người cho rằng chị ra mắt 2 CD một lúc sẽ khiến công chúng phân tâm khi chọn lựa xem đâu là thế mạnh nổi bật của chị?

- Tôi mất chừng 2 năm để âm thầm chuẩn bị cho sự ra mắt của Lặng. Tôi đã dành nhiều tâm huyết cho việc ra mắt 2 CD này. Những gì liên quan đến chuyên môn, nghệ thuật tôi đã làm hết mình. Còn phần đánh giá, tôi xin dành cho mọi người khi lắng nghe và nhận xét (cười).

* Xin cảm ơn chị.

Trần Phát (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm