Phi Thanh Vân: Tôi phải hở để khỏi bị chê xấu

30/01/2012 15:31 GMT+7 | Văn hoá

"Vì tôi xấu nhiều hơn đẹp nên chẳng thể làm gì để che hết được", diễn viên "Long Ruồi" chia sẻ.


 

"Ngực tôi dao kéo thật mà!"

* Với chị, thế nào mới là "đẹp khoe xấu che"?

- Tôi hiểu câu hỏi này theo đúng nghĩa đen nhé! (Cười). Với tôi, chuyện "đẹp khoe xấu che" còn được sử dụng cả trong công việc và cách giao tiếp bên ngoài xã hội nữa. Mỗi người sẽ có một cách khoe đẹp che xấu riêng. Còn tôi, vì tôi xấu nhiều hơn đẹp nên chẳng thể làm gì để che hết được.

* Nhiều mỹ nhân Việt được nhận xét vẫn đẹp mà không cần hở. Riêng chị, chị nghĩ sao nếu có ai đó bảo "Phi Thanh Vân chỉ đẹp khi hở!"?

- Họ nói đúng đó chứ. Tôi phải hở vì nếu tôi kín, nhiều người sẽ chê tôi xấu. Nói vậy nhưng không phải lúc nào tôi cũng hở đâu. Vì thế ông bà xưa mới có câu: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy" đấy thôi.

* Trong đêm trao giải MTV vừa qua, chị đã khiến người đối diện phải sốc khi khoe vòng một táo bạo. Chị nghĩ sao về phong cách ăn mặc của chị hôm đó?

- Có người khen và cũng có người chê. Nhưng may mắn là họ đã không im lặng và lãng quên.

* Chị phân biệt ăn mặc sexy phản cảm và ăn mặc sexy quyến rũ khác nhau thế nào?

- Mọi người sẽ chọn cách nhìn về hai chữ sexy riêng. Tôi không áp đặt. Tôi thích phong cách sexy đẹp và quyến rũ.

* Nhiều người không đánh giá cao khả năng khoe của chị bởi họ ngại chiêm ngưỡng ngực dao kéo. Nghe nói thế, chị có chạnh lòng không?

- Đâu có lý do gì phải chạnh lòng, vì ngực tôi có dao kéo thật mà! (Cười lớn).

* Vậy chị đã đồng ý câu: "Thà đẹp nhân tạo còn xấu hơn tự nhiên"?

- Câu này chỉ đúng tùy vào mỗi hoàn cảnh cụ thể. Trong cuộc sống, không phải ai cũng có điều kiện để làm đẹp nhân tạo như mình muốn. Tôi hiểu và thông cảm với họ về điều đó.

Trang phục Tết phải có màu sắc nổi bật!

* Với phong cách sexy, chị chọn trang phục theo nguyên tắc nào?

- Có chứ, tôi có nguyên tắc ăn mặc riêng. Nói thật, phong cách thời trang mà các bạn thấy tôi lựa chọn thông qua báo chí và truyền thông đều là những bộ đồ được mặc có chủ đích rõ ràng, không phải thích thì mặc đại cho xong chuyện.

* Chị thường mua sắm thời trang ở đâu?

- Đó là những mẫu thiết kế của những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và cả nước ngoài. Nói chung, chỉ cần tôi thấy bộ trang phục đó đẹp và hợp gout với mình là tôi mua ngay. Vốn dĩ tôi xấu nên tôi cũng đâu kén chọn trang phục quá.

* Trong vòng một năm, số tiền chị chi cho việc mua sắm thời trang có lên tới con số "khủng" lắm không?

- Xung quanh mình, người giàu cũng lắm nhưng người nghèo cũng nhiều nên tôi ngại nói cụ thể về chuyện này lắm. Bản thân tôi cũng xuất thân từ gia đình nghèo nên tôi hiểu tâm lý của mọi người.

* Thế Tết này chị có mua sắm nhiều quần áo mới?

- Tôi có mua sắm nhưng là mua cho bố mẹ nhiều hơn, vì ngày xưa các cụ hay sắm đồ mới cho tôi.

* Phong cách chọn thời trang cho ngày Tết với chị có khác những thời gian còn lại trong năm?

- Tôi luôn chọn những bộ quần áo nhìn vào là thấy sự tươi trẻ, và đặc biệt nó phải có màu sắc nổi bật nhất.

* Chị tự thưởng một phần quà nào sau một năm 2011 hoạt động nhiều sôi nổi trong dịp Tết này?

- Tôi sẽ mời cả bố mẹ, anh chị và người thân trong gia đình đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài trong dịp Tết này. Món quà tôi thích nhất đó chính là mình có nhiều thời gian để bên cạnh gia đình.

Chuyện con cái sẽ để trời tính!

* Hiện tại, ông xã chị đã ăn Tết Việt Nam rành chưa?

- Rành quá rồi chứ. Từ khi yêu và cưới tôi, anh ấy luôn ăn Tết ở Việt Nam. Đã 9 năm rồi đó. Anh ấy rất thích món ăn Việt Nam.

* Thế anh ấy đã nhận xét gì về Tết Việt Nam?

- Anh ấy nói rất tuyệt vời. Bởi vì thích ăn Tết Việt Nam nên cứ xong mấy ngày Tết là anh ấy tăng lên 3kg đó. Lý do vì anh ấy cứ ăn suốt ngày.

* Tết năm nay chị có đi diễn không?

- Tôi đã dành trọn ngày 29 và mùng 1 Tết để ở bên gia đình bố mẹ. Tôi cũng đón giao thừa ở nhà bố mẹ luôn. Nhà riêng, tôi chỉ trang trí cho có không khí Tết chứ thật ra mấy ngày Tết tôi cứ ở nhà bố mẹ mình mãi.

* Chị thích ăn món gì trong ngày Tết?

- Món gì vợ chồng tôi cũng thích. Nói chung, chúng tôi dễ nuôi lắm cơ. Thịt gà hay chả lụa, tôi đều thích. Riêng bánh chưng, tôi thích ăn phần nhân nhất.

* Chị không sợ tăng cân sao?

- Yên tâm, tôi ăn ít lắm!

* Sau Tết, chị có kế hoạch công việc gì mới?

- Sẽ là một năm vô cùng bận rộn đối với tôi và gia đình. Tôi phải dành thời gian cho công việc kinh doanh của công ty gia đình. Ngoài ra, tôi sẽ đầu tư sản xuất phim và các chương trình truyền hình bên cạnh việc tiếp tục đẩy nhóm nhạc lớn mạnh. Năm nay tôi cũng sẽ khai trương trung tâm đào tạo ca sĩ và diễn viên trẻ cho thị trường giải trí Việt Nam trong thời gian tới.

* Chăm chỉ làm việc vậy, chị không lo chuyện sinh con nữa sao?

- Chuyện này tôi để ông trời tính. Tôi đã đặt trọn niềm tin chuyện này cho ông trời.

* Năm mới chị ước gì?

- Tôi ước! Ước hoài không hết ước, (Cười). Đùa tý thôi chứ tôi luôn ước cho gia đình và bố mẹ mình được khỏe mạnh, vợ chồng tôi cũng khỏe mạnh và may mắn. Tôi cũng ước năm nay kinh tế Việt Nam sẽ tốt và phát triển mạnh mẽ hơn để người dân Việt Nam càng ngày giàu mạnh. Mỗi khi ra nước ngoài, thấy dân người ta giàu sang, tôi cũng ước nước mình được như vậy. Nhiều lúc đi sang các nước nghèo, thấy họ nghèo hơn mình, tôi cũng chạnh lòng và thấy tội nghiệp lắm. Tôi hy vọng năm mới, dân mình thiệt giàu, thiệt sướng. Lúc đó khỏi ước nữa.

* Và chị sẽ chúc gì đến khán giả của mình khi năm mới đến?

- Chúc khán giả thân thương một năm mới thật khỏe mạnh và phát tài. Đặc biệt, năm Thìn rất tốt nên cặp vợ chồng nào muốn có baby thì hãy cố gắng tranh thủ và phải ráng có baby liền nhé! (Cười).
 
Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm